Anh tài hội tụ tại triển lãm Hương sắc Nioi Ten 2018 – “Ai” sẽ là món “bốc mùi” nhất?

Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy dỗ rằng phải giữ gìn cơ thể, nhà cửa sạch sẽ. Vì chính “sự bốc mùi” sẽ sản sinh ra các loại vi khuẩn gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp… Hãy tưởng tượng xem nếu một ngày cả thế giới xung quanh bạn đầy mùi cá thối hay rác thải, chắc hẳn khi đó ai ai cũng phải trang bị mặt nạ dưỡng khí mất thôi.

Tuy nhiên, có một số mùi hôi không xuất phát từ thói quen sinh hoạt như: mùi của người cao tuổi, mùi hôi chân, hôi cánh… Những người mắc bệnh lý này thường rất khổ tâm và đã thử qua nhiều cách nhưng vẫn không thể chữa trị triệt để.

Vậy còn mùi đậu hũ thối Tứ Xuyên, mùi đậu nành lên men Natto, cá trích Atlantic hay “hương” sầu riêng ngào ngạt thì sao? Đây chưa hẳn được gọi là mùi hôi, thế nhưng với những ai chưa quen ngửi sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu và khó chịu.

Và tất cả những loại mùi từ thơm phức đến hôi chết người trên thế giới sẽ “tụ hội” về triển lãm “Nioi Ten” (匂い展)  độc đáo tại thành phố Tokyo.

Ảnh: spice.eplus.jp

Tại triển lãm mùi-hương này, bạn có thể trải nghiệm đan xen giữa hương thơm của từng loại hoa theo tháng.

Hoặc “hành hạ” chiếc mũi của bạn bằng vô số mùi hôi thối từ chiếc tất cũ lâu ngày đến mùi của ông nội…

Chiếc hũ kia đích thị là đậu hũ thối. Tuy nhiên đây chưa phải là Level cao nhất đâu! 

Ảnh: dera-highschool.jp

Những chiếc bảng Hashtag dễ thương như “Hôi quá! Dư sức! Khó thở quá!” dành cho những bạn muốn Check-in.

Ảnh: twitter.com

Và có một gian hàng cho bạn thoả sức ngửi mùi cơ thể nam nữ và nơi này đặc biệt chỉ dành cho người lớn thôi, gọi là Danjou Pheromone!

Ở trải nghiệm này, bạn sẽ hoá thân vào “tên biến thái” chuyên đi rình rập người khác và đoán ai sở hữu mùi Pheromone, một chất hấp dẫn sinh dục (đối với côn trùng thì thường nằm trên con cái).

Vậy câu hỏi dành cho các bạn, giới nào thường có mùi Pheromone hơn?

Bất ngờ rằng, ngôi vị đó dành cho các “đấng mày râu”.

Vì vậy mà phái nam thường có một sức hút mãnh liệt vô hình nào đó đối với phái nữ hơn chăng? Dù cũng tuỳ người thôi nhé!

YouTuber Hikakin cũng đã lặn lội đến Nioi Ten để tự kiểm tra độ “thơm” ở vùng cánh của mình rồi đấy! Kết quả là…

Các bạn nếu có dịp ghé qua triển lãm hãy thử đo xem mình đạt ở “độ thơm” bao nhiêu và giới hạn của mũi mình đến mức độ nào nhé! 

Giá vé vào cổng từ 700 Yên cho các bạn mua trước, và 800 Yên dành cho những ai mua ở quầy triển lãm.

Mua trước tại hệ thống các cửa hàng tiện lợi Family Mart, Seven Eleven, Circle K, Sunkus…

** Thông tin chi tiết:

>Triển lãm mùi hương 匂い展

>Thời gian: 12/1/2018 đến 25/2/2018  *21/2: toà nhà không mở cửa

>Địa điểm: Ikebukuro PARCO – 1 Chome-28-2 Minamiikebukuro, Toshima-ku, Tōkyō-to 171-8557

>Từ 10:00 đến 21:00

>Giá vé: 700 Yên đến 800 Yên

>Website: http://nioiten.jp/

Chee

Ngắm mãi không chán dàn”chân dài” hội tụ tại triển lãm xe hơi Tokyo

Triễn lãm nghệ thuật đùi thiếu nữ. Chỉ có thể là Nhật Bản!

 Khai mạc triển lãm hàng Việt Nam tại siêu thị Aeon Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: