Vùi 5000 sinh vật biển dưới băng, công viên Nhật nhận phải nhiều chỉ trích

Nhật Bản là một nước yêu động vật. Chắc chắn bạn phải thừa nhận điều đó. Động vật đối với con người thân thiện như những người bạn đến nỗi có không ít ngành nghề đã “tuyển” chúng như những nhân viên thực thụ. Ví dụ quán cà phê cú, mèo, chó, thỏ,…Ngoài ra, một số ga tàu đã cử hẳn chúng làm trạm trưởng.

Chính vì vậy, bất cứ hành vi gây tổn hại đến chúng, thiếu đạo đức đều bị lên án mạnh mẽ, dẫu có lý do biện minh nào đi chăng nữa.

Nguồn: trendhunter

Câu chuyện của công viên Space World là một bài học rõ ràng nhất.

Năm 2016, công viên này vấp phải một cuộc phản đối gay gắt trên truyền thông xã hội đến độ buộc phải đóng cửa trong một thời gian. Trước đó, Space World đã đóng 5000 con cá, cua và các sinh vật khác nhau trong băng.

Theo quản lý công viên cho biết, việc đóng băng các sinh vật phía dưới với mong muốn khách đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác như được lướt trên đại dương thật sự. Những con cá được sắp xếp thành chữ “hello” và một mũi tên chỉ hướng nhằm tăng thêm sự thân thiện với khách.

Ngoài ra, cũng muốn cho mọi người biết thêm về một số sinh vật sống dưới biển chưa được phổ biến nhiều.

Để quảng cáo cho sự kiện này, họ đã chụp hình mặt sân, những sinh vật, đặc biệt là ảnh chụp một con cá lớn rồi đăng lên trên trang Facebook của công viên kèm dòng quảng cáo “Lần đầu tiên trên thế giới, có sân băng độc đáo như đại dương, duy nhất tại Nhật Bản”.

Nguồn: blikk

Tuy nhiên, điều họ không lường trước rằng, ý tưởng đó lại bị “vùi dập” không thương tiếc và thậm chí bị chỉ trích bằng những lời lẽ gay gắt của công đồng mạng.

Ngay khi đăng tải, trên Facebook của trang Space World nhận phải những phản đối như “thiếu tôn trọng sinh vật”, “thiếu đạo đức”, “một tội ác”, “Công viên khiếm nhã nhất Nhật bản”, “không ngờ ở Nhật cũng có những việc này”.

Thậm chí còn bị kêu gọi tẩy chay sân băng của Space World. Bên cạnh đó cũng có bình luận đỡ gay gắt, tuy nhiên không đồng tình như “Ý tưởng tốt nhưng cách thực hiện không đúng”.

Quản lý công viên đã xuất hiện trên CNN để gửi đến mọi người lời xin lỗi. Takeda nói: “Chúng tôi thật sự sốc khi thấy phản ứng của mọi người. Vì khi mở cửa cách đây hai tuần, nó rất được đón nhận, du khách đến đông mà trước đây họ chưa từng có số lượng như vậy. Thật sự bất ngờ vì bị chỉ trích, chúng tôi xin lỗi và sẽ đóng cửa dịch vụ này ngay lập tức”.

 

Nguồn: tokyoreporter

Họ cũng nói thêm rằng, những sinh vật bị đóng băng không còn sống trước đó. Space World đã mua chúng tại chợ địa phương, những sinh vật này bị chết và người dân không bán được nên đã cung cấp để xử lý và đóng băng, họ cũng hiểu rằng, việc đối xử như vậy khi chúng đang sống là một tội ác.

Ngoài ra, Takeda nói với NBC rằng, công viên sẽ cho rã băng, để lấy số cua, cá này ra. Sau đó, tổ chức một cuộc tưởng niệm cho những sinh vật đã chết và rồi có kế hoạch để sử dụng chúng làm phân bón.

Nguồn: minutenews

Sau khi bị chỉ trích, họ đã gỡ những quảng cáo trên xuống và đóng trang cá nhân trong một khoảng thời gian.

Có lẽ, đây là bài học cho Space World và nhiều người khác khi có ý định thực thi kế hoạch gì đó liên quan đến động vật. Nhiều khi, ý tưởng tốt không phải luôn được đón nhận, quan trọng ở cách thể hiện phải phù hợp nữa.

Liệu bạn có đi ngược với ý kiến đám đông từng tẩy chay Space World?

Tham khảo: bustle

TT

Tội ác trong những quán cà phê động vật nở rộ khắp mọi nơi

Khám phá những góc nhỏ này của Hokkaido để làm quen với nhiều động vật đáng yêu

Cùng một loài động vật, nhưng ở Nhật và Việt Nam lại mang 2 ý nghĩa khác nhau

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: