Rùng mình khi bước vào thị trấn bị bỏ hoang ở Nhật

Có lẽ một trong những sự kiện gây ám ảnh thế giới khi nhắc về Nhật Bản đó là “thảm hoạ kép” năm 2011. Trận động đất kéo theo sóng thần đã gây nên vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Cư dân ở đây đã di chuyển khỏi khu vực một cách nhanh nhất, để lại mọi thứ, chẳng mang theo bất cứ vật dụng gì. Nhiều năm sau sự cố, nơi đây giữ nguyên sự hoang tàn mà thiên tai gây ra. Để lại một ấn tượng buồn cho những ai mạo hiểm ghé đến.

Nhiếp ảnh gia 27 tuổi người Malaysia tên là Keow Wee Loong và hai người bạn của anh, đã quyết định khám phá bên trong những khu vực bị bỏ quên của thị thành phố “cô đơn” này, ghi lại những bức ảnh mà chỉ cần xem thôi, đã tạo cho bạn một nỗi ám ảnh đến rùng mình.

Những bức ảnh cho thấy, thị trấn như trong một bộ phim zombie, sự im lặng bao trùm và không có bóng dáng hiện hữu của con người. Keow Wee Loong chia sẻ: “tôi muốn lưu lại những hình ảnh về nơi từng là một phần chứng tích của những sự kiện lịch sử“.

Nằm cách Tokyo tầm hơn 1 giờ xe chạy, Fukushima từng là điểm du lịch nổi tiếng với những ngôi làng xinh đẹp và búp bê truyền thống Kokeshi.

Sự kiện Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011 đã phá huỷ các thị trấn, biến nơi đây trở nên “ma quái”, 470000 người đã chuyển đi. Để bảo vệ người dân khỏi bị nhiễm phóng xạ, chính phủ đã cấm tất cả đi vào vùng cách trung tâm với bán kính 20km.

Keow đi vào khu Fukushima Exclusion Zone với một người bạn Nhật và chụp lại những cảnh kỳ lạ về thị trấn bị bỏ hoang này. Các bức ảnh gợi nhớ lại một vùng đất hoang vắng sau thảm hoạ. Tất cả các mặt hàng, từ những chiếc xe đến áo quần trong máy giặt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cách đây gần 10 năm.

Một ai đó đang lấy dở áo quần ra khỏi máy giặt trước khi thảm hoạ xảy ra

Hàng hoá vẫn còn trên kệ của một siêu thị

Không nhiều người tận mắt nhìn thấy thị trấn này trong nhiều năm qua, nó dường như đã biến mất. Tôi tìm thấy thức ăn, tiền, vàng, máy tính xách tay và đồ có giá trị khác trong khu vực. Tôi ngạc nhiên rằng, nó nguyên vẹn sau thảm hoạ, không giống như Chernobyl, toàn bộ thị trấn đã bị lấy hết đồ một cách sạch sẽ” .

Keow đã đăng lên Facebook của mình dòng chia sẻ như vậy. Có vẻ như, nơi đây thời gian ngưng lại, đứng yên.

Tình trạng bức xạ vẫn còn cao trong các vùng cấm đánh dấu màu đỏ, Keow có thể cảm nhận được nó ngay khi đi vào khu vực. “Khi tôi bước vào vùng màu đỏ, một cảm giác bỏng rát trong mắt và có mùi hôi hoá học trong không khí” anh nói.

Trong các bức ảnh, Keow đeo khẩu trang và mặt nạ phòng độc, găng tay, áo choàng, quần short và đi dép. Người bạn thì mang thêm quần dài để bảo vệ toàn diện.


Khi những bức ảnh của anh lan truyền trên mạng, rất nhiều sợ hãi về chúng, một số lo ngại về sức khoẻ của Keow. Họ cho rằng, anh quá mạo hiểm và thiếu trách nhiệm với bản thân. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, anh là khách du lịch, khi đi vào vùng cấm tức là đã vi phạm pháp luật sở tại.

Tuy nhiên, cũng có một số bạn bè ủng hộ anh, họ nói muốn tận mắt nhìn thấy “mảnh đất chết” này để hiểu thêm về sự nguy hiểm của thiên tai và sức tàn phá ghê gớm của vụ nổ nhà máy hạt nhân.

Vào thời điểm đăng tải, Keow dường như bị khoá Facebook vì sự ám ảnh mà nó mang đến với người xem.

Một nhà ga bị bỏ hoang

Trao đổi với phóng viên, Keow chia sẻ, “tôi đã luôn mong nhìn thấy một thị trấn ma quái như thế nào. Tôi muốn nhìn thấy hậu quả của nhà máy điện Fukushima Daiichi, đồng thời muốn chia sẻ điều này với những mọi người trên thế giới biết”.

Đã gần 10 năm trôi qua, nhưng có lẽ đối với người dân Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung, chắc chẳng bao giờ quên được những giờ phút ám ảnh của năm 2011. Bởi mất mát mà nó để lại không kể hết, cho đến hiện tại, vẫn rất nhiều mảnh đất chưa được hồi sinh.

Tham khảo: newstarget

TT

Tin nhanh: trường hợp hi hữu, người mẹ Nhật sinh con ngay trên tàu điện vào ban đêm

XE MÁY ĐIỆN NHANH NHẤT THẾ GIỚI?

6 năm sau thảm hoạ, liệu Fukushima vẫn còn là nơi không có sự sống ám ảnh như lời đồn?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: