Nạn tài xế “vượt rào” liều mình băng qua hồ nước đóng băng gây bức xúc

Các bạn có thích mùa đông không?

Đối với những ai chưa có dịp trải nghiệm một mùa đông đích thực, tôi nghĩ bạn nên thử một lần? Vì sao ư, vì khi đã thử rồi thì bạn chẳng muốn “chịu đựng” một lần nữa đâu.

Tuyết phủ dày, đường đóng băng, nhiệt độ xuống thấp, chẳng sung sướng gì khi trải qua mùa đông cả, nhất là vào năm nay, khi mà thời tiết ở Nhật chuyển biến vô cùng thất thường.

Và một trong những vấn nạn vào mùa đông đó là, người dân tập làm…Ninja.

8/2 vừa qua, trang ANN News vừa đăng tải tin tức về các ca chấn thương và “vượt rào” do chạy trên mặt băng của lòng hồ Yamanaka thuộc tỉnh Yamanashi. Đây là một hồ nước có cảnh quan nhìn trực diện được núi Phú Sĩ, vì vậy hằng năm thu hút nhiều lượt khách du lịch đến tham quan.

Tuy nhiên với nhiệt độ xuống thấp như hiện nay, mặt hồ đã đóng băng và nếu không nhìn kỹ, nhiều người có thể lầm tưởng rằng đó là một vùng tuyết phủ bình thường. Để phòng tránh nguy hiểm, ban quản lý đã đặt hàng rào và biển báo cấm đứng trên băng.

Thế nhưng, nhiều nhiếp ảnh gia vẫn mạo hiểm vi phạm để chụp những bức ảnh đẹp về núi Phú Sĩ.

Thậm chí, có những chiếc xe hơi còn chạy xuyên qua mặt băng để đi đường tắt. Nếu nhìn kỹ, phía trên đó lưu lại những vết bánh xe và vết nứt rãnh. Không chừng nếu xe đứng lại hoặc chậm một giây thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Dù cảnh báo đã được đưa ra nhưng có vẻ như một số người vẫn phớt lờ chúng.

Đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, các bạn đang sống ở Nhật khi đi du lịch hãy để ý các biển báo và hướng dẫn của người địa phương, để đảm bảo an toàn cho mình cùng như người khác vào mùa đông nhé.

Nhân bài viết về hồ nước đóng băng, Japo xin giới thiệu đến các bạn một điểm du lịch mới lạ cũng liên quan đến băng, nhưng không phải hồ mà hẳn một mặt biển.

Đó là vịnh Notsuwa nằm về phía đông của Hokkaido, nơi bạn có thể tản bộ trên mặt biển mà không cần biết bơi hoặc …là Ninja.

Đến Notsuwa vào thời điểm trên, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, đó là toàn bộ mặt biển đóng băng và phủ lên một lớp tuyết trắng xoá. Nhìn từ xa, có khi bạn đang tưởng rằng mình đang chiêm ngưỡng cánh đồng muối ở Bolivia không chừng.

Nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng xoá này, có ai ngờ rằng dưới đó lại là nước biển đã đóng băng 

Thế này đã mãn nhãn hơn chưa nào ? 

Bạn hoàn toàn có thể bước đi trên bề mặt tuyết nhé! 

Và nhớ là nhẹ nhàng thôi. Vì ở dưới là lớp băng, nhưng dưới lớp băng lại là biển thật đấy nhé.

Những loài vật của mùa đông. Phía sau là mặt biển vẫn còn sóng vỗ bình yên nhé. 

Nếu một lần trong đời được tận mắt chiêm ngưỡng thiên đường trên, có lạnh đến mấy tôi cũng quyết tâm chịu đựng.

Còn các bạn thì sao, xem xong những bức ảnh trên còn ai muốn thử cảm giác làm Ninja bước đi trên biển chưa?

Nguồn tham khảo: https://www.excite.co.jp/News/bit/E1517414749027.html

Kengo Abe 

Tin nhanh: Lực lượng phòng vệ ra quân cứu trợ tỉnh Fukui “lặn ngập”trong tuyết

Lễ hội mùa đông tại Nagashima-Một bức tranh “siêu thực” ngay trong tầm mắt bạn

Khi biết đến căn bệnh đáng sợ này, bạn sẽ không còn muốn trải qua mùa đông Nhật Bản nữa đâu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: