Lễ tốt nghiệp không có chia ly, nhưng lại gây xúc động mạnh trên hòn đảo nhỏ Nhật Bản

Tháng 3 sắp qua đi, lại một mùa tốt nghiệp nữa bắt đầu trên đất nước Mặt Trời mọc.

Khi tháng 4 đến, các em học sinh sẽ bắt đầu học kỳ mới. Đặc biệt với lứa học sinh cuối cấp, các em buộc phải để lại sau lưng rất nhiều kỷ niệm đẹp về lớp học, bạn bè, thầy cô,…để đến một môi trường mới, nơi các em phải bắt đầu làm quen lại từ đầu.

Mùa tốt nghiệp là mùa gây tiếc nuối nhất, vì có ai nỡ nói lời tạm biệt với những người bạn, có thể sẽ không còn gặp lại trên quãng đường sắp tới.

Ảnh Yahoo!検索ガイド – Yahoo! JAPAN

Thế nhưng trên hòn đảo Heigun thuộc Yamaguchi vừa qua đã diễn ra một buổi lễ tốt nghiệp vô cùng đặc biệt. Đó là lễ tốt nghiệp của trường tiểu học Heigun, chỉ dành cho một học sinh duy nhất.

Được biết ngôi trường trước kia đã bị đóng cửa vì không có học sinh, nhưng đến năm 2007, khi Matsukawa Nobuko cùng gia đình chuyển đến đây, trường đã mở cửa trở lại.

Sau đó, số lượng người đem theo con em lên đảo tăng dần lên, tính đến nay trường đã có 6 em học sinh.

Gần đây, trước sự chứng kiến của 5 em học sinh khác cùng với 60 cư dân trên đảo, Matsukawa Nobuko đã có lễ tốt nghiệp tiểu học dành cho riêng em.

Nhật Bản luôn đảm bảo quyền được giáo dục học tập cho tất cả mọi công dân, vì vậy dù cho hòn đảo này có rất ít dân, cũng như số lượng học sinh của trường có chưa tới 10 thành viên, nhà trường vẫn chịu trách nhiệm dẫn dắt các em trên con đường học vấn của mình.

Tuy rằng những cảm xúc của em trong ngày tốt nghiệp có thể sẽ khác với các bạn học sinh khác, thế nhưng buổi lễ này có giá trị khích lệ rất lớn đối với không chỉ riêng em, mà còn những học sinh khác cũng như những người dân trên hòn đảo nhỏ.

Hy vọng rằng trong tương lai, số lượng học sinh tốt nghiệp cũng như nhập học có thể tăng lên, để các em được hưởng những phương tiện giáo dục tốt nhất.

Kengo Abe

“Bi kịch” của một người đàn ông yêu xe hơi và hai cô gái Anime.

Trẻ em cư xử như một người trưởng thành có còn là trẻ em nữa không?

Sự ra đi của một người lính dũng cảm : Dùng cơ thể của bản thân bảo vệ các đồng đội

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: