[Hài hước] Mèo “bội thực” thức ăn vì lòng tốt của người dân Nhật

Nhật Bản là một đất nước nổi tiếng với tình yêu động vật. Đến đất nước này, thật dễ dàng bắt gặp động vật đi lại trên đường phố mà không e ngại sự xuất hiện của con người.

Thậm chí, người Nhật còn xem động vật như một thành viên thân thết trong gia đình. Tất nhiên, với điều kiện sống như hiện nay thì điều này ở bất kỳ quốc gia nào cũng tồn tại.

Thế nhưng, tỉ lệ động vật trở thành vật nuôi, hoặc số động vật được bảo tồn ở Nhật vẫn được đánh giá cao. Một trong số động vật có rất nhiều ở đất nước Anh Đào là Mèo.

Người Nhật yêu mèo đến nỗi, có hẳn quán cà phê mèo, rồi thiên đường đảo mèo rất nhiều nơi, bạn có thể tham khảo bài viết vn.japo.news/contents

Nhắc đến đảo mèo không thể bỏ sót cái tên Aoshia, một hòn đảo xa xôi hẻo lánh ở miền nam Nhật bản. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của mèo bởi tỉ lệ cư dân so với mèo là 1:6 .

Mặc dù số lượng mèo rất đông nhưng bình thường, người dân ở đây vẫn đảm bảo cuộc sống cho chúng về thức ăn, nước uống và điều kiện ở.
Nhưng có một sự việc bất ngờ đến với Aoshima càng chứng minh cho thế giới thấy, rằng người Nhật yêu mèo như thế nào.

Khi Aoshima bị ảnh hưởng bão và thời tiết dường như xấu đi, mọi hoạt động giao thông đình trệ, để đảm bảo cho mèo không bị đói, người dân trên đảo đã lên mạng “cầu cứu”.

Một thông điệp được gửi đi từ người dùng Twitter Nhật “Hãy gửi thức ăn cho mèo đến Aoshima, không còn thức ăn ở cửa hàng nơi đây, mọi người phải đi thuyền vào đất liền để mua. Nhưng hiện tại, do thời tiết quá lạnh nên giao thông bằng thuyền bị đình trệ. Như vậy, mèo trên đảo sẽ có nguy cơ bị đói”.

Thật bất ngờ, chỉ một vài ngày sau đó, lượng lương thực cho mèo được gửi đến Aoshima nhiều đến nỗi, một thông điệp khác được gửi đi
Mọi người đừng gửi thức ăn đến cho mèo ở Aoshima nữa, chúng tôi đã nhận được đóng góp nhiều hơn mong đợi.

Hiện tại, việc bảo quản số thức ăn này trên đảo không còn phòng lưu trữ. Với ngần này có thể đảm bảo cho mèo đến nhiều tháng sau. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Chắc hẳn chỉ có “bọn mèo” là được lợi nhất trong chuyện này.

Giờ thì bạn đã nhận thấy sức mạnh của Internet chưa? Bên cạnh đó, chúng ta còn cảm nhận được tình yêu động vật vô biên của người Nhật nữa.

Ảnh: kandoli

TZ

 

 

Hello Kitty hóa thân thành Momotaro Vở kịch Kabuki hoành tráng nhất của nàng mèo siêu dễ thương

Mua búp bê cho con gái chưa được bao lâu, gia đình bất lực nhìn búp bê bị thanh niên mèo phá tan nát

Cười vỡ mồm với câu chuyện mèo vờn người tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: