Thông tin mới nhất về cô gái Việt 23 tuổi bất ngờ tử vong tại Nhật Bản

Ngày 12/4, theo thông tin từ phía gia đình, sẽ có người hỗ trợ đưa thi thể em Phạm Thị Hòa (23 tuổi, Quảng Bình) về nước.

Ông Phạm Văn Phương (trú tại thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bảo rằng, con gái Phạm Thị Hòa là niềm hy vọng của cả gia đình. Hòa ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Ước mong con gái có một tương lai tươi sáng, dù kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng ông cũng chạy vạy vay tiền để đưa con sang Nhật Bản học tập.

Ngày nghe tin con gái qua đời, cả gia đình ông suy sụp tinh thần. Nỗi đau của những người đầu bạc tiễn người đầu xanh khó diễn tả bằng lời. Giọng nói thể hiện sự mệt mỏi, ông Phương cho biết: “Vợ tôi từ ngày nghe tin con mất ngất lên ngất xuống. Bà con hàng xóm ai cũng thương gia đình tôi, họ đến chia buồn nhiều lắm. Thương con gái, tôi đau lắm”.

Nhưng, ông Phương cũng hiểu rằng, bản thân mình phải mạnh mẽ để trấn an tinh thần của các thành viên trong gia đình. Thực tế hơn, giờ đây, ông phải sớm đón con gái mình trở về với quê hương.

“Gia đình tôi vẫn còn nợ gần 400 triệu đồng tiền vay cho con gái đi học. Mấy ngay nay, bà con hàng xóm đến thăm, thương hoàn cảnh gia đình, mỗi người đều cho vợ chồng tôi chút tiền. Họ mong gia đình tôi có thể sớm qua bên đó đưa con gái về”, ông Phương cho biết.

Nhận được tin dữ, ông Phương đi vay mượn anh em, họ hàng được một ít tiền rồi cùng với các 3 người cháu của mình bắt xe ra Hà Nội với mong muốn làm thủ tục sang Nhật để tìm hiểu và đón con gái về quê. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì ông nghĩ vì liên quan đến thủ tục, tài chính, giấy tờ.

Em Phạm Thị Hòa.

Hiện tại, ông Phạm Văn Phương đang ở Hà Nội, ông ở nhờ nhà một người quen tại xã Xuân Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các thành viên trong gia đình đều mong sớm có thể đưa em Phạm Thị Hòa về với quê hương.

Theo chia sẻ của ông Phương, hiện có một sư cô người Việt Nam, đang chủ trì một ngôi chùa bên Nhật Bản sẽ lo thủ tục và vận động cộng đồng người Việt giúp đỡ để đưa thi thể của Hòa về chùa. Sau đó, sư cô cùng cộng đồng người Việt Nam bên Nhật tiếp tục làm các thủ tục cần thiết để sớm đưa Hòa trở về Việt Nam. Dự kiến, ngày 17/4, Hòa “sẽ về” tới sân bay Nội Bài.

“Gia đình tôi cũng được cộng đồng ủng hộ một chút tiền. Mấy ngày nay tôi ở Hà Nội đợi làm thủ tục. Có sư cô và cộng đồng người Việt Nam bên đó bảo sẽ đưa cháu về quê nên gia đình chúng tôi sẽ không sang nữa. Tôi bây giờ ở Hà Nội để ra sân bay Nội Bài đón cháu thôi. Với số tiền hiện tại, chắc cũng chỉ đủ để đi sang đó thôi”, ông Phương nghẹn ngào.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào tối ngày 7/4, gia đình ông Phương bất ngờ nhận được thông tin bạn bè của Hoà báo rằng khi đang đi ăn cùng mọi người, bất ngờ cô gục đầu xuống bàn. Hòa được bạn bè đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lo lắng, nghe tin xong, vợ chồng ông không thể nào chợp mắt. Đến sáng ngày hôm sau thì cả nhà suy sụp khi nhận hung tin Hòa đã qua đời. Được biết, do kiệt sức nên Phạm Thị Hòa bị đột quỵ, rồi dẫn đến tử vong.

Theo Ngọc Thi/Giadinh.net.vn

Ước muốn dang dở của nữ du học sinh tử vong ở nước ngoài

Nữ nhà báo của NHK tử vong sau khi làm thêm 159 giờ

Trên đường làm thêm về, nam sinh Việt Nam tử vong vì tai nạn tàu ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: