[Tin nhanh] cụ ông 81 tuổi cứu người ngã xuống sông

“Bởi vì làm việc tốt chưa bao giờ là muộn”

Vào ngày 19 tháng 2, cụ ông Shigetaro Imanishi 81 tuổi đang đi dạo ven sông Yumesakigawa vào một buổi chiều tà. Con sông nằm gần nhà ông ở thành phố Himeji. Thì bỗng nhiên ông nghe tiếng kêu cứu.

Nhìn quanh một lúc, không phát hiện ra hướng của tiếng kêu. Ông tiếp tục bước đi. Nhưng tiếng kêu cứu lại vang lên. Lúc này ông nhìn xuống sông và phát hiện một người phụ nữ đang vùng vẫy giữa dòng nước. Bà đang cố bám vào một số cây sậy.

Ngay lập tức, cụ Imanishi nhảy xuống sông trước khi gọi một cặp vợ chồng đứng cách đó tầm 50 mét. Ông bơi ra chỗ người phụ nữ lớn tuổi đang dần ngạt nước, cố gắng giữ đầu của bà trên mực nước. Trong khi đó, cặp vợ chồng Tetsuya Kojima 50 tuổi và vợ Keiko chạy đến, ba người đem cụ bà vào bờ.

Sau đó, xe cứu thương được gọi đến để đưa cụ bà vào bệnh viện. Nhưng ông Imanishi dường như cũng gần kiệt sức vì cái lạnh của dòng nước ngấm vào cơ thể đã già của ông. Cuối cùng, nhân viên y tế đề nghị cụ đi cùng để kiểm tra sức khoẻ.

Thật may mắn, tình trạng cụ ổn hơn và xuất viện ngày hôm sau. Để ghi nhận công cứu người của họ,  Imanishi và Kojimas đã được trao giải Nojigiku Award và lời khen ngợi chính thức từ chính phủ tỉnh Hyogo.

Gia đình cụ Imanishi rất tự hào nhưng tỏ ra lo lắng về sức khoẻ của ông. Thế nhưng, “người hùng” lại rất vui mừng vì đã cứu được cụ bà (theo thông tin chính quyền địa phương thì bà đã 86 tuổi).

Cụ Imanishi nói rằng “Tôi rất vui vì đã cứu được bà ấy”, “nó chứng tỏ rằng, cứu người không liên quan gì đến tuổi tác của bạn”

Tham khảo: japanese-man

K.I

 

Cụ ông Nhật nổi tiếng thế giới nhờ sáng tạo nghệ thuật bằng phương pháp độc

Lỡ ngồi nhầm ghế ưu tiên trên tàu, thanh niên Nhật Bản bị cụ ông 62 tuổi đâm nhiều nhát vào bụng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: