Cái kết đắng cho anh chàng Game thủ tự cao

Trong cuộc sống, từ góc độ cá nhân, hẳn chúng ta đều từng bắt gặp những kẻ khoác lác. Đó là những người, thường không suy nghĩ kỹ trước khi nói hoặc hành động. Điều này vô tình đánh mất niềm tin của người khác dành cho mình, nếu không muốn nói sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Chính vì thế, ngay từ nhỏ, chúng ta luôn được dạy rằng, trước khi nói hay hành động cần suy nghĩ kỹ. Nếu không muốn lãnh đủ hậu quả về sau.

Câu chuyện của anh chàng người Nhật dưới đây là minh chứng cho bài học đó.

Thứ sáu tuần trước, YouTuber Mokou đã đăng tải lên mạng một video, trong đó, với thái độ tự mãn, anh chàng Mokou đã tuyên bố rằng, trong cuộc thi đấu Puyo Puyo chuyên nghiệp sắp tới, nếu bị thua, anh sẽ “nghỉ hưu”.

Trên thực tế thì anh chỉ là một Streamer và đây cũng là giải đấu đầu tiên mà anh tham dự trong sự nghiệp làm game thủ của mình.

“trong trường hợp, tôi không nhận được tiền thưởng, tôi sẽ từ bỏ chơi Game và không thi đấu nữa“. Anh cũng khẳng định lại cho thấy, khả năng của mình thực sự rất chuyên nghiệp.

Thế nhưng, thật sự đau buồn cho anh là bị thua, thậm chí loại ngay từ vòng đầu.

Thật đáng buồn hơn với Mokou đó là, từ đầu tháng 4, anh là một trong 11 Game thủ đầu tiên được cấp chứng chỉ thi chuyên nghiệp Puyo Puyo. Những giải đấu ở Nhật có số tiền thưởng thường nhỏ, nhưng những ai có chứng chỉ trên thì lại có thể nhận số tiền thưởng lớn. Đây là quy định phổ biến ở Nhật.

Sau giải đấu, nhà sản xuất Mizuki Hosoyamada của Puyo Puyo đã cảm ơn các Game thủ đã thì đấu tích cực. Ngoài ra không quên động viên Mokou: “Nếu cậu muốn nghỉ hưu, hãy giành chiến thắng trước đã”.

Mokou được sự an ủi, sau đó cậu lại tiếp tục đăng tải một clip dài 7 phút để gửi đến mọi người lời xin lỗi. Trong clip, anh đã quỳ gối, ở Nhật, động tác này được gọi là “dogeza”, hiếm gặp và chỉ dùng khi một ai đó phạm lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng.

 

Mokou liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, tỏ ra ân hận về những gì đã nói.  “Tôi thực sự đã nghỉ đến việc sẽ từ bỏ“, vì không muốn mọi người nghĩ rằng mình đã nói dối. Tuy nhiên, Mokou chia sẻ thêm, nhà sản xuất Puyo Puyo khuyên anh không nên nghỉ.

Làm ơn cho tôi thêm một cơ hội nữa” – Mokou tỏ ra thành khẩn trong clip 7 phút đăng tải gần đây.

Thậm chí anh chàng còn thay đổi cả hình đại diện và bìa trên trang cá nhân Twitter. Bài học không chỉ riêng anh mà còn dành chung cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nổi tiếng.

Với sự thành khẩn này, bạn nghĩ có nên cho Mokou một cơ hội nữa không?

Tham khảo: youtuber

TN

Ngay cả đến cửa hàng game lâu đời nhất Nhật Bản cũng đã phải đóng cửa, phải chăng thời đại của đĩa game sắp kết thúc?

Game Thực Tế Ảo Sword Art Online Chính Thức Được Công Bố

Tại sao những chiếc máy Game thùng vẫn sống vui, sống khỏe tại Nhật Bản?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: