Sau “Tuần lễ vàng”, những chú hươu ở Nara “kêu cứu”

Thành phố Nara, nằm ở tỉnh Nara giáp ranh của Kyoto, là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây có ngôi đền Todai-ji với biểu tượng là bức tượng phật khổng lồ. Ngoài ra, đây còn được biết đến với một lượng lớn những chú hươu hoang dã.

Được coi là sứ giả của Shinto, hươu ở đây được chính quyền thành phố bảo vệ. Mỗi năm, điểm du lịch này đón một lượng lớn khách du lịch viếng đền và thăm thú loài hươu. Một trong những việc yêu thích của khách du lịch là trực tiếp cho những chú hươu ở Nara ăn, chúng thật sự rất thân thiện và chẳng e sợ con người.

Hươu ở đây đã quen với việc nhận thức ăn từ mọi người và thường cúi đầu để cảm ơn. Có lẽ, một trong những món ăn yêu thích của chúng là bánh quy. Du khách đến đây vẫn e dè vì sợ hươu đói sẽ tấn công để giành lấy bánh, vì có rất nhiều bài báo từng viết về vấn đề này. Có không ít vụ hươu  tranh giành thức ăn dẫn đến tấn công và gây thương tích cho người. Vậy nên khi cho chúng ăn, họ thường ném bánh vào chỗ chúng nằm.

Thế nhưng, cuối tuần vừa qua, hươu ở Nara thực sự làm du khách bất ngờ vì thái độ chẳng thèm ngó ngàng đến món ăn yêu thích của chúng đến từ khách nữa.

Cảnh tượng hiếm hoi này đã được một nhiếp ảnh gia người Nhật Hitoshi Yoneda ghi lại và đăng lên Twitter với tài khoản @Brise_Marine, hình ảnh cho thấy, những chú hươu trông “rầu rĩ” như buồn ngủ và chẳng thèm nhìn đến những chiếc bánh quy vương vãi trên cỏ. Tại sao vậy?

Nếu bạn đến Nara, điều quen thuộc thường thấy là khi một người cầm một chiếc bánh gạo trong tay, lập tức những chú hươu sẽ đổ đến và tranh giành nhau. Thế nên, cảnh tượng như trong ảnh thật hiếm thấy.

Theo Yoneda, lý do cho hành vi bất thường này là do chúng bị “bội thực” bởi lượng thức ăn đến từ khách du lịch trong tuần lễ vàng. Khoảng thời gian nghỉ với những ngày lễ lớn của quốc gia khiến du khách tìm về đây rất đông.

Và ai cũng muốn tận tay cho những chú hươu ở đây ăn, chính vì thế, trong một khoảng thời gian ngắn, hươu Nara no đến nỗi “phát ngán” chẳng thèm nhìn thức ăn yêu thích nữa.

Những ngày cuối cùng, những chú hươu làm du khách thất vọng vì thẳng thừng từ chối bánh quy “dâng lên tận miệng”.

Nhiều người dùng Twitter cũng bày tỏ ý kiến rằng, họ bất ngờ khi nhìn thấy hươu ở Nara không quan tâm chuyện ăn uống.

Theo nhận xét của nhiều người, chắc phải một khoảng thời gian lâu nữa, những chú hươu mới “tỉnh giấc” khỏi đợt “bội thực” này và tiếp tục hào hứng với món bánh quy như xưa.

Không biết, nếu nói được, hươu Nara sẽ nói với du khách khi cho chúng ăn như thế nào nhỉ?

Tham khảo: sam-english.tokyo

TZ

 

 

Hơn 200 vụ hươu cắn khách du lịch ở công viên Nhật Bản, chính quyền phải gấp rút ra bản hướng dẫn cho hươu ăn an toàn

Chuyện quái đản nhất của tự nhiên: Loài khỉ Nhật Bản đang có thói quen làm chuyện ấy với hươu

Chuyện lạ  Hươu ở công viên Nara Nhật Bản chỉ ghét người Trung Quốc?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: