Bức xúc: Asahi Shimbun vi phạm luật lao động, phân biệt, đối xử tệ với nhân viên người Việt Nam

Nghề báo ở Nhật có rất nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Trước tiên hãy tìm hiểu qua một chút nhé.

Báo chí ở Nhật được chia làm 3 loại:

  • Báo thường
  • Báo kinh tế
  • Báo thể thao

Trong đó, báo thường là loại được đăng ký giao trực tiếp đến từng nhà hằng ngày. Báo sẽ được giao 2 lần vào buổi sáng và buổi tối.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/tanagotanagotanago/archives/51399037.html

Giao báo buổi sáng là công việc vất vả vì phải dậy từ rất sớm. Chính vì vậy rất ít người muốn làm công việc này. Thế nhưng tôi được biết có 1 bạn trẻ Việt Nam vẫn hằng ngày cố gắng thực hiện công việc khó khăn này.

Cậu ấy hiện đang làm việc ở phòng kinh doanh báo Asahi Shimbun tại quận Setagaya thuộc Tokyo.

Thời gian biểu của cậu như sau:

Thức dậy vào lúc 2 giờ sáng hằng ngày để giao báo. Sau đó trở về nhà chuẩn bị cho lớp học tiếng Nhật. Buổi chiều lại tiếp tục đi giao báo. 1 tuần chỉ được off 1 ngày duy nhất. Lịch trình khá dày đặc và vất vả.

Không những thế, cậu còn phải làm việc trong môi trường tệ hại. Dù rằng nhân lực tại phòng kinh doanh đang giảm xuống, cậu phải nhận nhiều việc hơn, thế nhưng lương vẫn không được tăng. Thông thường, nhân viên sẽ được cấp xe máy để làm việc, thế nhưng trong trường hợp cậu bạn người Việt Nam này, cậu chỉ được nhận xe đạp mà thôi.

Rõ ràng đây là hành vi phân biệt đối xử và vi phạm pháp luật.

Asahi Shimbun vừa thành lập Hiệp hội học bổng Asahi nhằm hỗ trợ nhận người nước ngoài vào các trường tiểu học quốc tế ở Nhật. Chỉ riêng Việt Nam, hằng năm đã có 3000 người đến Nhật theo diện này.

Ảnh centraltokyo-tourism.com

Dù rằng mỗi văn phòng kinh doanh của Asahi Shimbun đều tuyên bố sẽ hoạt động theo nguyên tắc “Kêu gọi nghiêm túc tuân theo pháp luật”. Thế nhưng dường như sự việc kể trên đã cho thấy điều ngược lại.

Công ty Asahi Shimbun rất nổi tiếng, do đó dễ gây được lòng tin ở người nước ngoài. Sự việc này chắc chắn sẽ khiến nhiều người có ác cảm với con người và đất nước Nhật Bản. Chưa kể đây lại là một công ty truyền thông, họ sẽ không tự bêu xấu hình ảnh của chính mình trên mặt báo.

Chính vì thế, thay vì dựa vào quy mô, các bạn Việt Nam hãy cẩn thận kiểm tra các công ty Nhật Bản mà bạn có nguyện vọng muốn làm việc tại đó. Cách tốt nhất là xem qua những lời bình luận trên mạng về dịch vụ của công ty.

Nhật Bản vốn không an toàn như mọi người vẫn nghĩ, vì thế mọi người hãy hết sức cẩn thận nhé !

Kengo Abe

Báo Asahi đưa tin về chương trình TV mua bản quyền từ Nhật : Vợ chồng son

Mùa đông Hokkaido đắm chìm trong lễ hội Asahikawa

Lạ đời: Đến cả măng mà người Nhật cũng phân biệt giới tính

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: