DNA chưa đủ để trắng án, tử tù sống lâu nhất thế giới lại đối mặt với nguy cơ quay lại nhà tù

Trong khi chờ phán quyết cuối cùng của toà án dành cho nghi phạm Yasumasa Shibuya vụ bé Nhật Linh, cô bé Việt Nam bị giết hại vào tháng 3/2017, nước Nhật lại đang xôn xao một vụ án dài hơi khác có tên “Hakamada jiken – 袴田事件”.

Quay ngược lại 50 năm về trước, năm 1966, tỉnh Shizuoka đã rúng động vụ án thảm sát giết người cướp của. Nạn nhân là một gia đình 4 người. Người ta tìm thấy thi thể của gia đình xấu số trong ngôi nhà bị cháy rụi và từ những vết tích còn lại trong đống đổ nát. Nạn nhân là giám đốc một công ty chế biến Miso, cùng vợ và hai con. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, người ta đã tiến hành bắt giữ nghi phạm là ông Iwao Hakamada, một cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, lúc đó đang làm việc tại công ty của nạn nhân. Với bằng chứng là những tấm áo và quần vương đầy máu được giấu trong thùng Miso, cùng lời khai được công tố viên đưa ra và bảo rằng do Hakamada khai báo.

Ngày 11/9/1968 toà tuyên án tử hình dựa trên những bằng chứng và lời thú tội “được cho” là của nghi phạm.

Tuy nhiên sau đó, ông rút lại lời khai và đưa ra kháng cáo, đồng thời tố cáo cảnh sát tỉnh Shizuoka đã tra tấn, buộc ông phải thú nhận những tội lỗi không phải của mình. Theo Bộ Tư Pháp Nhật cho hay, bị cáo có quyền sống trong suốt thời gian kháng cáo, nhưng điều đó không được đảm bảo chắc chắn bởi nó không chính thức được đưa vào Luật Pháp Nhật Bản hiện hành.

Sau nhiều lần kháng cáo và chờ đợi suốt mấy chục năm ròng, đến năm 2008, sau khi toà án tối cao Tokyo chấp nhận bản kháng cáo của tử tù Hakamada thì toàn bộ cuộc điều tra đã bắt đầu lại năm 2014. Ngày 27/3/2014, bằng chứng chốt yếu: mẫu máu trên áo không phải của nghi phạm được đưa ra, toà án tuyên bố Hakamada trắng án và được ra về trong sự hân hoan của những người ủng hộ và theo dõi vụ án.

Năm 2011, Hakamada đã nhận được Kỷ lục Guiness thế giới chứng nhận là tử tù có thời gian chờ thi hành án dài nhất thế giới.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc và một cuộc sống bình thường đã trở lại với người đàn ông sau thời gian ngồi dưới lưỡi hái tử thần. Vậy mà ngày 11/6/2018, toà án tối cao Tokyo đã đưa ra phán đoán cho rằng chỉ với DNA không trùng khớp mà kết luận trắng án thì không đủ căn cứ.
Mặt khác viện kiểm sát cũng nghi ngờ bằng chứng mẫu xét nghiệmDNA – cũng là bằng chứng then chốt giúp Hakamada rửa tội có thể do các luật sư nguỵ tạo nên. Vì vậy toà cho thấy thái độ không công nhận phán quyết năm 2014. Sự kiên đang làm dư luận cả nước hết sức bất bình và xôn xao.

Ảnh: https://www.youtube.com/watch?v=0loo0coHd2U

Những tin tức mới nhất về vụ án oan kéo dài gần thế kỷ sẽ được Japo cập nhật trong những bài viết tới.

Chee (Tổng hợp)

Sống thêm 75 ngày nhờ “lách luật” tài tình -Người tử tù “khai sinh”ra quan niệm dân gian kỳ lạ

Người đàn ông Nhật tự tử vì thần tượng của mình tuyên bố giải nghệ

Vụ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm chính thức bị đưa ra xét xử

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: