Động đất mạnh rung chuyển miền Tây nước Nhật: “Đất dưới chân tôi mềm nhũn ra, ngỡ như nhà cao tầng sắp đổ ập xuống”

Sáng 18/6, lúc 7:58 (giờ địa phương) , tại phía Bắc Osaka đã xảy ra động đất mạnh gần 6 độ Ritcher (cao nhất là mức 7)

Theo trung tâm khí tượng thuỷ văn, tại tâm chấn khu vực Bắc Osaka ghi nhận độ sâu 10 km.

Ảnh: http://jin115.com/archives/52223757.html

Về con số thương vong, toàn thành phố Osaka cho biết đã phát hiện 11 người bị thương, cụ thể tại Minoh-shi 3 người bị thương như gãy xương, Toyonaka-shi có 6 người, Ikeda-shi 2 người. Tại Kyoto cho biết trường hợp bị vật dụng trong nhà đè gây thương tích cũng đã xảy ra với 5 trường hợp. 1 bé gái 9 tuổi tử vong do bị bức tường ở hồ bơi đè lên, hai cụ già 80 tuổi cũng xác nhận tử vong do vật nặng rơi vào.

Tại cục phòng chống thiên tai cũng thống kê tổng cộng 4 vụ cháy xảy ra tại Nishiyodokawa-ku, người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Ngoài ra động đất mạnh 5,9 độ Ritcher cũng làm hệ thống dẫn nước tại nội thành bị hư hỏng, cúp điện dẫn đến giao thông và sinh hoạt của người dân ngưng trệ.

Tàu Shinkansen từ Tokyo đến Odawara và Nagoya đến Hakata buộc phải dừng khẩn cấp và sau đó đã chạy lại khi tình hình đã ổn định. Tuy nhiên một số tuyến nội thành Kyoto vẫn còn đang trong tình trạng dừng tạm thời để đợi thông báo. Điều này khiến nhiều công nhân viên chức, học sinh rơi vào tình trạng khó khăn. (theo Asahi cho biết)

Ảnh: Twitter@NEOnekononamae

Ảnh: @Girlynews

Được biết các tỉnh lân cận như Kyoto, Nara, Shiga, Hyogo cũng xảy ra động đất mạnh 5 độ Ritcher.

Một phóng viên của Japo tình cờ có mặt tại Kyoto sáng nay và trải qua cảm giác động đất cho biết:

“Đây là lần đầu tiên tôi trải qua trận động đất lớn đến thế tại Nhật. Khi tôi chuẩn bị băng qua đường thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, đất dưới chân tôi mềm nhũn ra tưởng như có thể kéo tuột cả cơ thể xuống. Xung quanh nhà cửa rung lắc mạnh đến nỗi tôi ngỡ rằng chúng sẽ đổ ập xuống người tôi không chừng. Động đất tiếp diễn như thế trong khoảng 1 phút rồi mọi thứ lại trở lại bình thường”.

Khi gửi những hình ảnh kèm lời nhắn này về Việt Nam, tôi cảm nhận rõ sự bàng hoàng của chị qua từng câu chữ.

Dưới đây là hình ảnh chị chụp lại tại Kyoto sau khi động đất đã đi qua:

Động đất đã đi qua được 4 tiếng đồng hồ. Tại ga Kyoto dòng người đang xếp hàng để đợi chuyến tàu tiếp theo. Gương mặt của hầu hết mọi người đều không còn quá lo lắng

Một số người khác phải đợi khá lâu để tàu vận hành lại nên ngồi dọc 2 bên lối đi đọc sách báo để giết thời gian

Cửa hàng thông báo tạm nghỉ do ảnh hưởng động đất 

Trận động đất không kèm theo cảnh báo sóng thần nên người dân sau đó có thể thở phào nhẹ nhõm và yên tâm bắt đầu tuần làm việc mới. Nếu có người quen đang sống ở những khu vực kể trên, nhất là Osaka hãy nhắn tin hỏi thăm tình hình của họ nhanh chóng nhé!

Chee 

[Cảnh báo] Hàng loạt dấu hiệu cho thấy trận động đất kinh hoàng năm 2011 đang tái diễn – Liệu quá khứ có lặp lại?

Cách người Nhật bảo vệ “sự tự tôn” của mình trong trận động đất xảy ra ở Đài Loan

4 Lời khuyên quan trọng cần nhớ khi đối mặt với một trận động đất ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: