Tháng 7 này, sạc đầy Smart phone, đến công viên giải trí để…được nguyền rủa

Công viên giải trí luôn chứa đựng rất nhiều điều thú vị, thế nhưng khi màn đêm buông xuống, đó lại là vùng đất chết- địa điểm lẩn trốn của những tên sát nhân đội lốt hề.

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/world_ent/20180605/Frontrow_17173827.html

Khá đáng sợ có phải không? Nhưng nếu bạn là tín đồ của dòng phim kinh dị, bạn sẽ không muốn bỏ qua sự kiện đặc sắc diễn ra tại công viên Hirakata, từ ngày 20/7 đến ngày 2/9 vào mỗi cuối tuần (thứ 6 đến chủ nhật).

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/world_ent/20180605/Frontrow_17173827.html

Tại Nhật Bản cũng như rất nhiều nơi trên thế giới, căn nhà bị nguyền rủa luôn là tâm điểm của những khu trung tâm giải trí. Đằng sau địa điểm kinh hoàng nhưng đầy ma mị, quyến rũ ấy không phải là một tên sát nhân hàng loạt hay kẻ biến thái nào cả mà là những nhà sản xuất, kỹ thuật thiên tài. Những người có khả năng đẩy nỗi sợ hãi của bạn lên đến tột cùng, còn hơn bất cứ lực lượng siêu nhiên vô hình nào.

Lần này, nhà sản xuất Gomi Hirofumi đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo, sẵn sàng thách thức bất cứ ai đủ can đảm để đối diện. Bạn sẽ được cảm nhận sự sợ hãi, ám ảnh thông qua vật dụng quen thuộc chúng ta sử dụng gần như hằng giờ – Smart phone.

Các bạn hãy nhanh chóng sạc đầy pin điện thoại và đến công viên để được trải nghiệm nhé.

Tuy nhiên…

Tôi không đảm bảo lời nguyền sẽ không theo bạn về nhà đâu – Vì thế hãy tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Kengo Abe

Biểu tượng huyền thoại của Osaka: Đến một chú hề cũng có những thăng trầm

Tại sao doanh nghiệp Việt chưa lên đã chết, trong khi đó doanh nghiệp Nhật Bản lại có thể tồn tại trên 100 năm?

Hình dung thế giới nửa thật nửa ảo-  người và quái vật sống chung qua tranh minh họa của họa sĩ người Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: