Xôn xao cá mập xuất hiện trong bể bơi trường tiểu học ở Nhật Bản

Trong rất nhiều năm qua, chính quyền Nhật Bản vẫn luôn đau đầu khi nói về vấn đề dân số. Tỉ lệ tuổi già tăng cao, trong khi giới trẻ ngại kết hôn và hầu như không muốn sinh con. những yếu tố đó đã gây hệ luỵ không nhỏ đến sự phát triển kinh tế ở Nhật. Việc tỉ lệ sinh giảm dẫn đến nhiều nhà cửa, trường học và các cơ sở khác bị đóng cửa.

Chính quyền ở các thành phố Nhật đã rất nỗ lực để giải quyết các vấn đề trên, họ liên tục đưa ra các giải pháp thông minh, bao gồm cả việc các tổ chức cộng đồng được thành lập để hỗ trợ cư dân mới và cung cấp nhà ở miễn phí với những cơ sở bị bỏ không do thiếu người sử dụng.

Thế nhưng, ở một nơi khác, cụ thể là Kochi Prefecture trên đảo Shikoku, người dân tại đây quyết định biến trường tiểu học địa phương không có học sinh học thành một bể cá.

Được gọi là Viện Hải Dương học Muroto, điểm tham quan mới nằm trong thành phố Muroto trên đảo Shikoku của Nhật Bản. Đó là một toà nhà cũ kỹ của trường Tiểu học Shiina, đóng cửa vào năm 2006 do tỉ lệ trẻ đến trường trong vùng khá ít ỏi.

Sau khi bị bỏ hoang gần một thập kỷ, ngôi trường cũ bây giờ lại tràn ngập sự sống một lần nữa, sự sống của hàng ngàn sinh vật biển được cưu mang ở đây, quanh khắp sân trường và phòng học.

Toà nhà ba tầng mở cửa lại vào ngày 26 tháng 4, trùng với tuần lễ vàng ở Nhật Bản. Trong thời gian đó, họ nhận được hơn một triệu du khách ghé đến tham quan.

Với hơn 15.000 người đến thăm bể cá mỗi ngày, người dân địa phương cho rằng, mô hình mới này mang đến sức sống cho thị trấn nông thôn vốn buồn tẻ nơi đây.

Tầng dưới cùng được dùng như là nơi tiếp tân, trao đổi thông tin của khách tham quan, trong khi hai tầng tiếp theo bao gồm những bể cá được xây dựng trong các phòng học cũ.

Một bồn rửa cũ từng dùng để rửa bút vẽ và là nơi học sinh đánh răng sau giờ ăn trưa giờ đây được biến thành hồ cá.

Tầng thứ ba là một khu triển lãm, nơi bạn có thể nhìn thấy các mẫu xương và sách nói về sinh vật biển. Tại hồ bơi của trường, bạn có thể nhìn thấy rùa biển, cá mập và rất nhiều loại cá khác cùng chung sống ở đây.

Sau khi video trên được đăng tải, đã nhận đến 3 triệu lượt xem trên Twitter, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ và tỏ ra thích thú:

Có những con cá mập đầu búa trong đó kìa”

“Để chống lại vấn đề suy thoái, họ đã tạo ra một trang trại chăn nuôi”, “Nó giống như giấc mơ của tôi ngày còn đi học”

“Ở trường tôi ngày trước có nuôi cá Koi trong hồ bơi không còn sử dụng nữa, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cá mập trong hồ bơi như thế”.

Cá mập trong hồ bơi, thật là một điều không tưởng

Muroto hy vọng rằng, Schoolhouse Aquarium sẽ tăng lượng khách ghé đến và làm hồi sinh lại khu vực này. Hồ cá cho thấy nhiều ngôi trường vẫn còn sự sống trong đó. Ngay cả khi không có trẻ em đến học. Thậm chí, nếu bạn có ý định nghỉ lại, cũng sẽ có dịch vụ cung cấp luôn cho bạn.

Dù đó là một sáng kiến nhằm tránh lãng phí các cơ sở công cộng trong tình trạng dân số giảm như hiện nay ở Nhật. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại của đất nước này không phải cải tạo và thay đổi chức năng chính của các cơ sở trên. Mà vấn đề cần kíp là thay đổi sao để nó vẫn đầy sự sống nhưng thực hiện đúng chức năng vốn có của nó.

Tham khảo: japanese-town

TT

Xoay quanh tranh cãi về trường học ở tỉnh Fukuoka cho học sinh nuôi gà sau đó mổ thịt ăn

Huyết nhuộm đỏ trên phím đàn Piano  Tuyển tập 7 câu chuyện ma ám ảnh trong trường học

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: