Số phận “hòn đảo ma” thoắt ẩn thoắt hiện ở Nhật Bản

Việc tìm kiếm các quốc gia trên bản đồ là cách tốt nhất để ta xác định vị trí của mỗi lãnh thổ trên trái đất. Thế nhưng, không phải bất cứ vị trí nào đánh dấu trên bản đồ đều có thực ở bên ngoài. Đó là điều luôn làm đau đầu các nhà khoa học.

Trong cuốn “Bản đồ cơ bản” của năm 2013, tác giả là nhóm chuyên gia vật lý Nhật Bản Ninomiyashoten, trang 63 của cuốn sách này nói về một hòn đảo bí ẩn nằm cách bán đảo Tsugaru của tỉnh Aomori 100km về phía Tây.

Hòn đảo này nằm ở phía Tây Nam của đảo Kojima và Oshima, mang trong mình một bí ẩn chưa khám phá.

Trên bản đồ, nó là một chấm như đánh dấu vị trí và không có tên cụ thể. Cơ quan thông tin địa lý Nhật Ninomiyashoten (một viện dành riêng cho việc xác lập bản đồ của quốc gia) cũng xác nhận rằng, không có hòn đảo nào tồn tại như vậy.

Thế nhưng điều lạ lùng là không biết bằng cách nào, “dấu chấm” kia lại có mặt trên Google Maps, để rồi lại biến mất vào ngày 2 tháng 10 năm 2013. Trang web tin tức The Huffington Post nhanh chóng đưa tin sự thay đổi khác biệt về vết chấm đánh dấu trên Google Maps – nó không hiện hữu nữa.

Thật đáng tiếc cho viện địa lý Ninomiyashoten, không chỉ không biết đất nước mình có một hòn đảo bỗng nhiên xuất hiện trên bản đồ, mà họ còn bỏ qua khoảnh khắc hiếm hoi quý giá nó xuất hiện ngắn ngủi như vậy.

Rất nhiều cuốn sách có hình ảnh hòn đảo ma được lưu hành, vào tháng 12 năm 2016, một sinh viên từ khoa Khảo sát của Đại học Waseda đã tìm thấy bài báo đưa tin của tờ Huffington Post.

Khi liên hệ với Ninomiyashoten để tìm câu trả lời, một đại diện giải thích:

“Vì chúng tôi đã dùng những tư liệu tìm thấy trong cuốn Bản đồ cao cấp được xuất bản vào năm 2009. Sau đó thực hiện các sửa đổi trong cuốn Bản đồ cơ bản của mình qua từng thời kỳ, cuốn hiệu đính mới sẽ được ấn bản vào năm 2018.

Xin xác minh rằng, không có hòn đảo nào tại địa điểm đó, chỉ là một dấu chấm sai sót trong quá trình sao in từ bản gốc, chúng tôi sẽ đảm bảo để những lỗi như trên không lặp lại nữa, cuốn ấn bản năm 2018 này, sẽ không có dấu chấm đó”.

Mặc dù sự hiện diện của hòn đảo ma trên không là chủ đề “nóng hổi” như thời điểm Nhật biến mất hoàn toàn khỏi thế giới (tham khảo tại đây). Nhưng nó cũng để lại không ít băn khoăn cho nhiều người.

Tưởng chừng như, từ giờ nó sẽ biết mất và dấu chấm kia chỉ là một sơ suất trong quá trình sao in của Viện địa lý Nhật, thì một lần nữa, “hòn đảo ma lại trở về” khi xuất hiện trên trong ứng dụng bản đồ iOS kể cả ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Đây là giao diện trong ứng dụng iOS, Maps.

Cho đến hiện tại, hòn đảo ma quái thoắt ẩn thoắt hiện trên vẫn chưa có lời giải chính thức. Bởi mặc dù nó có mặt trong rất nhiều tài liệu, thậm chí hiện diện trên các ứng dụng bản đồ thì Viện địa lý quốc gia Nhật vẫn không công nhận nó là có thật.

Thế nên, dù có đánh đố bằng cách lâu lâu hiển thị cho mọi người thấy và làm đau đầu không ít người ưa khám phá, thì trong cuốn Bản đồ căn bản của cơ quan trên, nó vẫn nằm đó, một dấu chấm đơn độc không tên.

Tham khảo: headlines.yahoo

TZ

Cười ngất với điệu bộ gợi tình của chú chó Shiba đang làm điên đảo mạng xã hội

Bí kíp thưởng thức mì tươi Ramen ngũ sắc mới độc đáo mà bạn nhất định phải thử

Hashima: Kỳ lạ hòn đảo ma giữa biển Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: