Nhật Bản: lại thêm một vụ nổ súng kinh hoàng ở gần trường tiểu học

Một thanh niên 21 tuổi đã tấn công vào Bot cảnh sát ở thành phố Toyama, trung tâm Nhật Bản hôm thứ 3 ngày 26 tháng 6 vừa qua. Người đàn ông đâm chết một cảnh sát, bắn một nhân viên tại trường tiểu học gần đó với khẩu súng lấy được từ cảnh sát.

Keita Shimazu – cựu thành viên của lực lượng tự vệ, đã bị bắt tại hiện trường sau khi gây tử vong cho nhân viên bảo vệ công trường xây dựng trước trường tiểu học, nơi có rất đông học sinh và giáo viên trong giờ giải lao.

Cảnh sát 46 tuổi Kenichi Inaizumi và nhân viên bảo vệ Shinichi Nakamura 68 tuổi đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, còn hung thủ Shimazu trong tình trạng nguy kịch vì bị một cảnh sát khác bắn nhằm ngăn chặn hành vi của hắn.

Theo thông tin từ cảnh sát thì Kenichi Inaizumi bị hàng chục vết thương do bị đâm vào bụng và các bộ phận khác của cơ thể, còn Nakamura thì bị bắn vào đầu và vai trái.

Theo một nhân chứng cho biết, hung thủ đã bị bắt ngay tại trường Tiểu Học Okuda sau khi bị cảnh sát bắn khống chế. Tìm thấy trên người hắn một cái rìu và hai con dao, một cái hắn dùng đâm cảnh sát vứt lại hiện trường, một cái tìm thấy khi bị bắt.

Thông tin từ cảnh sát, khi bị tiếp cận Shimazu đã dùng những vũ khí trên để uy hiếp họ. Ngay sau khi Shimazu – cư dân thị trấn Tateyama, tỉnh Toyama bước đến gần khu vực trường học, học sinh đã được cảnh báo để không rời khỏi lớp học.

Khoảng 2:30 chiều, cảnh sát đã thông báo cho hội đồng giáo dục thành phố rằng có một người đàn ông cầm dao đang đi lang thang quanh trường. Các giáo viên sau đó đã cho tất cả học sinh tập trung tại phòng thể dục, còn bản thân thầy cô thì canh lối vào bằng chổi và gậy.

Chỗ khoanh tròn là Bot cảnh sát, trường học đối diện ngoài cùng

Chúng cháu đang hồi hộp chờ đợi, thật sự rất sợ hãi đến nỗi không dám nói chuyện với bạn bè” – một cậu bé lớp 2 nói.

Cuộc tấn công trên diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều, trong một khu dân cư, cách ga JR Toyama khoảng 900 mét. Một phụ nữ 76 tuổi sống trong khu vực cho biết, cô nghe thấy tiếng súng nổ và một nhân viên cảnh sát vừa chạy vừa hét lên “bắn súng, bắn súng”.

Được biết thủ phạm Shimazu gia nhập lực lượng tự vệ vào tháng 3 năm 2015, đóng tại trại Kanazawa ở Ishikawa, tỉnh lân cận Toyama. Hắn rời quân ngũ vào tháng 3 năm 2017.

Tại cuộc họp báo ngày hôm sau, Tomohiro Yamada – giám đốc cảnh sát tỉnh Toyama tỏ thái độ hối tiếc khi để hung thủ lấy súng từ cảnh sát gây bị tử vong và đe doạ người dân.

Mặc dù chưa rõ động cơ gây nên vụ tấn công trên của Shimazu là gì nhưng nó đã nhanh chóng gây chú ý của giới truyền thông. Bởi nhiều lý do, trong đó đáng chú ý là đặc thù an ninh Nhật, bởi ở đất nước này, súng được kiểm soát chặt chẽ, để hiểu thêm điều kiện khắt khe khi sở hữu một khẩu súng ở Nhật, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Tuy thế, trước đây cũng từng xảy ra những vụ án liên quan đến nổ súng, như hồi tháng tư năm nay, một sĩ quan 19 tuổi đã bắn chết một sĩ quan khác tại đồn cảnh sát quận Shiga, miền tây Nhật Bản.

Tháng 1 năm 2016,một người đàn ông đã cướp một khẩu súng từ cảnh sát và bắn bốn phát đạn vào anh ta ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa làm sĩ quan cảnh sát tổn thương nghiêm trọng.

Để đối phó với tình trạng trên, lực lượng cảnh sát đã tham gia vào các hoạt động tổ chức trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức của cảnh sát về sự cần thiết trong việc kiểm soát vũ khí của họ một cách cẩn thận mọi lúc mọi nơi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tham khảo: kyodonews

TZ

Vây bắt 14 người Việt Nam tại Hokkaido: Cả hàng xóm cũng sững sờ khi biết có người nước ngoài sinh sống

Vì sao Nhật Bản gần như không có tội phạm dùng súng?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: