Lời cảm ơn của Japo đến bạn đọc (P.21)

Trong tháng 5 các bạn yêu mến Japo vẫn đang tiếp tục Share và Like các bài viết từ Fanpage: Japo – Cổng thông tin Nhật Bản.

Để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, Japo đã gửi đến những phần quà hết sức thú vị đến từ xứ sở Mặt Trời mọc !

Quà tháng 5 cũng chính là quà từ Minigame Quà của bố bao gồm: Voucher ăn uống, voucher xem phim và búp bê lúc lắc. Dưới đây hãy cùng nhìn lại ảnh tham dự cuộc thi của 3 bạn chiến thắng.

“Suốt từ đó đến giờ, con chưa bao giờ nói Con thương bố!. Có thể bố cho rằng điều đó là đương nhiên, rằng con không bao giờ chú ý đến những gì bố làm cho con hay rất nhiều thứ bố đã hy sinh cho con. Nhưng không, bố ạ. Con biết chứ! Có thể con đã luôn luôn không nói gì, không một lời cám ơn về những gì bố làm cho con. Nhưng giờ đây con đã lớn, con đã nhận ra rằng những gì bố làm là vì bố yêu thương con và muốn đem đến cho con những điều tốt lành nhất.

Giờ đây con biết rằng bố làm càng nhiều cho con có nghĩa là càng ít hơn cho bản thân bố. Con nhìn quanh, rất nhiều bậc bố mẹ luôn quan tâm tới bản thân mình trước hết, rồi sau đó mới đến con cái của họ. Trong những đôi mắt thơ ngây ấy, con thấy một sự mất mát mà con không bao giờ biết. bố đã cho con nhiều hơn những gì con xứng đáng.

Giờ đây, khi rất nhiều người đang oán trách cha mẹ họ về việc xử sự không đúng với con cái, con muốn cám ơn bố về tất cả những gì bố đã làm cho con. Bố đã cho con những lời dặn dò từ gan ruột và tận đáy lòng, con muốn nói Con rất tự hào về bố!. Con chỉ muốn nói với bố rằng mãi mãi trong cuộc đời này, con biết ơn bố vô vàn và con thương bố rất nhiều, bố của con ơi!”

Tâm sự và ảnh chụp gia đình bạn Duy Nguyễn

Bạn ấy đã sử dụng Voucher ăn uống và chụp ảnh Check in tại nhà hàng. Trông ngon quá !!! 

“Trong trí nhớ mình vẫn còn đọng lại hình ảnh khi Cha đưa tôi đi học.
Đường từ nhà mình đến trường có một cái dốc khá cao, bố phải còng lưng mà đạp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân run run nhưng bố nhất quyết không cho tôi xuống đi mà đạp cho qua. Tuy đã 18,19 năm rồi, bóng lưng ấy càng ngày càng nhỏ đi trong mắt minh, nhưng vẫn vững chãi, vẫn chắn mọi gió mưa bão bùng cho minh .
Cám ơn Cha đã cho con cuộc sống trọn vẹn này .
Cám ơn Cha đã làm tất cả vì con !”

Tâm sự và ảnh chụp gia đình bạn Dũng Nguyễn 

Ảnh voucher xem phim từ bạn Dũng Nguyễn

 

 “Cha ơi, nhiều lúc con không làm tròn trách nhiệm của con, nhiều lúc con làm cha buồn nhiều lúc con làm cha lo lắng. Cha là người luôn âm thầm dìu dắt chúng con trên cuộc đời này, con khoing biết lấy gì đền đáp. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn luôn ban sức mạnh cho cha để cha ở mãi bên cạnh con”

Ảnh và tâm sự từ bạn Hoàng Đặng

Món quà bạn nhận được 

Những lời động viên của các bạn là nguồn động lực rất lớn cho Japo. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã hỗ trợ Japo hoàn thành tốt mục tiêu: cung cấp những thông tin bổ ích nhất từ Nhật Bản đến với bạn đọc Việt Nam.

Bật mí quà đợt tiếp theo…. Đó là gì? Cùng đợi đến giữa tháng 7, khi những món quà lần lượt đến tay các bạn nhé!

Tham khảo cách share bài trong link sau:

https://vn.japo.news/contents/tin-tuc/16445.html

Ngoài ra bạn còn có thể tham gia nhóm Japo Girls, nhóm các bạn nữ thường xuyên tham gia các hoạt động của Japo như: dùng thử mĩ phẩm, tham gia sự kiện với đối tác Nhật, quay quảng cáo…Nếu bạn cũng muốn trở thành một phần của Japo Girls, hãy nhanh chóng đăng ký theo Link sau:

https://vn.japo.news/contents/japo-girls-register

Japo 

Tháng 5 đã chạm ngõ: Gửi các độc giả thân thương của Japo (P.19)

Lời cảm ơn của Japo đến bạn đọc tháng 02/2018 (P.18)

Lời cảm ơn của Japo đến bạn đọc tháng 01/2018 (P.17)

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: