[Cập nhật tình hình lũ lụt tại Nhật Bản] 230.000 người bị cô lập, tình hình cứu trợ hỗn loạn hơn bao giờ hết

Nhật Bản, đất nước chịu nhiều tổn thương qua những đợt mưa bão, lũ lụt, động đất. Thiên nhiên của xứ sở này thật đẹp nhưng cũng lắm khắc nghiệt làm sao.

Để “sống chung” với “lũ”, người Nhật đã cải tiến kỹ thuật xây nhà giúp các công trình thêm kiên cố và vững chãi trước thiên tai. Mỗi biện pháp phòng chống, chính phủ chi không ít ngân sách để hỗ trợ thế nhưng số tiền ấy rồi cũng đến giới hạn…

Như các bạn đã biết, từ thứ sáu (6/7) đến chủ nhật( 8/7) vùng rộng lớn các tỉnh thuộc phía Tây Nhật Bản (西日本地域) vừa trải qua cơn bão nghiêm trọng gây mưa lớn và lũ lụt.

Ảnh: https://jp.reuters.com/article/japan-flood-abe-idJPKBN1JZ13A

Đến 10/7, theo thống kê cho biết con số thương vong đã lên đến 130 người thiệt mạng  và 74 người mất tích.

Dự đoán, con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi đội cứu hộ đang ngày đêm tìm kiếm số người mất tích.

Tại thành phố Kure tỉnh Hiroshima, vì sự cố đường ống nước vỡ do ảnh hưởng của thiên tai, hiện có 230.000 người đang bị cô lập trong tình trạng thiếu thức ăn, nước uống.

Mọi nỗ lực cứu hộ đang dồn về các tỉnh phía tây, thế nhưng sạt lở đất khiến quá trình di chuyển trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Hơn thế nữa, một số thành viên tham gia tình nguyện còn không may vướng phải những tai nạn do thiên tai, khiến tình hình cứu trợ đã khó khăn lại càng thêm hỗn loạn.

Hơn bất cứ quốc gia nào, người Nhật có lẽ là dân tộc nhận sự giáo dục về thiên tai nhiều nhất thế giới. Thế nhưng lần này, từ động đất đến mưa lớn, rồi bão đổ bộ, thảm hoạ liên tiếp nhau khiến chính phủ cùng người dân không thể kịp thời ứng phó.

“Nắng mưa là chuyện ông trời”, khí hậu đột nhiên chuyển biến xấu thì đến cả trạm khí tượng hoạt động hết công suất như của Nhật Bản cũng chỉ có thể đưa ra cảnh báo ngay trước khi thiên tai ập đến không bao lâu.

Điều chúng ta có thể làm bây giờ là cầu chúc cho các tỉnh phía Tây sớm vượt qua cơn hoạn nạn, trở lại vẻ bình yên vốn có.

Kengo Abe 

[Tin tức nóng] 110.000 người ở Kyoto đã phải di tản sau cơn mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản

Đừng sống ở những nơi mà bạn đọc được các Kanji này trong tên của địa điểm đó

Hạc giấy: Nên hay Không gửi cho người dân vùng thiên tai? câu chuyện của những người trong cuộc và ý kiến cộng đồng mạng

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: