Thiên tai ập đến với nước Nhật sau cái chết của giáo chủ Shoko Asahara – Lời nguyền của giáo phái “Ngày tận thế” đã linh nghiệm?

Tháng 3 năm 1995, sự kiện gây chấn động ngành đường sắt Nhật Bản đã xảy ra. Sự kiện mà đến nay, nó còn khiến nhiều người ám ảnh và không dám bước chân lên tàu điện ngầm. Đó là vụ khủng bố bằng chất độc khiến 13 người chết và hơn 6.000 người khác bị thương.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/03/post_16361_entry.html

Sau vụ việc kinh hoàng trên, giáo phái có tên gọi Aum Shinrikyo do Shoko Asahara cầm đầu và nhiều giáo đồ có liên quan đã bị bắt. Sau thời gian tra khảo, số lượng những thành viên dính dáng đến vụ án dần được đưa ra ánh sáng.

Trong lịch sử Nhật Bản, phải nói rằng đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất do một tổ chức tôn giáo gây nên.

Sau 23 năm điều tra, Giáo chủ Shoko Asahara và 6 tín đồ đã bị tuyến bố lãnh mức án cao nhất là tử hình theo thông tin của Bộ Tư pháp Nhật Bản. Tuy nhiên, rất nhiều tín đồ sùng bái ông phản đối phán quyết của toà và gây ra nhiều làn sóng tranh luận trước ngày hành quyết. Thế nhưng ngày 5/7/2018, án tử vẫn được tiến hành.

Tuy nhiên, ngay sau cái chết của vị giáo chủ cùng 6 môn đồ, lập tức nhiều biến cố xảy ra với Nhật Bản.

Lớn nhất là trận lũ “càn quét” phía Tây Nhật Bản đầu tháng 7 vừa qua. Tại sao hai sự kiện là trùng khớp đến vậy, phải chăng giữa cái chết của giáo phái đen tối trong lịch sử Nhật Bản và thảm hoạ thiên nhiên vừa qua có mối liên quan nào đó?

Giống như lời nguyền rủa cuối cùng còn sót lại của vị giáo chủ Asahara lên toàn thể nước Nhật …. 

Tất nhiên chẳng có người bình thường nào nghĩ như vậy trừ những môn đồ của giáo phái Aum Shinrikyo cả.

Người ta nói rằng, những người theo phái Aum Shinrikyo đều đã bị tẩy não nên mới một mực tôn thờ và gây ra những chuyện tàn độc như thế.

Tuy nhiên, phải chú ý rằng môn đồ này đều là người có học vị cao, công việc ổn định. Thế nhưng, suy nghĩ của họ lại lệch lạc đến đáng sợ, không phân biệt rõ trắng đen.

Ảnh: https://www.tusmotimes.com/shoko-asahara-oo-lagu-fuliyey-xukun-dil-del-delaad-ah/

Vậy đâu là cách mà tôn giáo “hắc ám” đã tẩy não người dân?

Trước hết, họ cho môn đồ vừa nhập hội trải qua một “sự kiện” bất ngờ. Mặc dù đó hoàn toàn là dối trá bằng cách cho họ uống thứ dung dịch có lẫn chất kích thích gọi là LSD.

Sau khi dùng thuốc, người ta dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không hoàn toàn tỉnh táo.

Thêm vào đó, thuốc mê và thuốc giảm đau khiến cho người đó như bị thôi miên, cho rằng những hành vi phạm tội đều là đúng đắn và vị chính nghĩa.

Ngoài ra, có những cặp vợ chồng tham gia vào giáo phái bị cấm quan hệ tình dục. Tuy nhiên chỉ Asahara là được phép làm điều đó và hắn có đến 30 người vợ bên cạnh. Hắn nói với 30 cô gái rằng, chính việc quan hệ với giáo chủ sẽ giúp cho các cô này có được phần sức mạnh vô biên.

Tuy hoạt động với những tuyên ngôn chống lại sự phát triển của tự nhiên và xã hội, nhưng vào thời điểm khủng bố, giáo phái sở hữu hơn 10.000 tín đồ ở Nhật Bản và hơn 30.000 người ở Nga.

Hiện nay, vẫn còn một số môn đồ còn sót lại và vẫn đang cố gắng khôi phục lại giáo phái bằng cách thu nạp thành viên. Vì vậy các bạn đến Nhật đừng tin vào những người truyền đạo thường đứng ở nhà ga hay góc phố hoặc giả vờ mời mọc bạn về nhà nhé!

Nhật Bản chưa hẳn đã an toàn như bạn nghĩ đâu!

Kengo Abe 

Sau 23 năm, Nhật Bản mới tử hình kẻ đứng đầu giáo phái gây ra vụ khủng bố tàu điện ngầm

Những vụ án tôn giáo đẫm máu “chấn động” lịch sử nước Nhật

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên JAV Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: