“Sắp đến rồi”, thời đại mưa Kim cương rơi trên bầu trời và bất kỳ ai cũng có thể sở hữu cả kho Kim cương trong nhà

Kim cương được mệnh danh là vị vua của đá quý, sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, vừa mong manh vừa cứng cáp.

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/15028099/

Các bạn nữ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu được bạn trai tặng cho một chiếc nhẫn hay vòng cổ bằng kim cương nhỉ? Giấc mơ Kim cương hột xoàng thật sự xa xỉ vì giá của chúng trên thị trường rất cao.

Nhưng tại sao lại đắt như vậy? Lý do nằm ở số lượng Kim cương được khai thác không đáp ứng nổi nhu cầu của con người về Kim cương. Địa điểm khai thác cũng rất hạn chế, mỗi năm người ta chỉ khai thác được từ 20-30 tấn Kim cương mà thôi. Chưa kể trong số 20-30 tấn đó còn phải lọc ra những viên có hình dáng đẹp và có giá trị kinh tế.

Dựa theo nguyên lý trên, nếu số lượng Kim cương được khai thác nhiều hơn, giá thành của chúng sẽ hạ xuống.

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/15028099/

Thật ra đó không phải lý thuyết mà đã trở thành sự thật.

Tất nhiên những thứ xinh đẹp nếu cứ tràn lan trên thế giới này sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, giải pháp thật sự được đề cập ở đây là cân bằng lượng cung và lượng cầu Kim cương.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

JAPO sẽ đưa bạn đến địa điểm cách khá xa Trái Đất của chúng ta: Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, hai vì sao xa nhất trong Thái Dương hệ.

“Làm sao mà tới đó khai thác Kim cương được?” – Bạn đang nghĩ như vậy đúng không?

Bình tĩnh đã nào… Đó là một câu chuyện cực kỳ lãng mạn đấy. Trên hai vì sao ấy bạn có thể ngắm nhìn cơn mưa… Kim cương lấp lánh. Thật tuyệt vời đúng không ! Nguyên nhân của hiện tượng trên là do áp lực cao tạo nên sức ép nén khí Hydro và Cacbon.

Ảnh http://gigazine.net/news/20170828-diamond-rain/

Mấu chốt ở đây là không cần phải đi lên tận Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, chỉ cần giả lập được điều kiện môi trường tương tự, bạn có thể tạo ra cơn mưa Kim cương ngay trên Trái Đất.

Tất nhiên đó vẫn còn là viễn cảnh xa vời nhưng ai mà biết được… Chẳng cần nói đâu xa, ở ngay trong lòng Địa cầu của chúng ta có hơn 1,000,000,000,000,000 tấn Kim cương đang “say ngủ”. Với công nghệ của loài người hiện tại không thể khai thác được hết.

Chung quy lại, dù là tận dụng nguồn Kim cương ở nơi ta sống hay tìm kiếm tài nguyên tại một vì sao xa xôi, công nghệ kỹ thuật chính là vấn đề then chốt.

Chưa kể, với sự biến động của vỏ Trái đất, số lượng Kim cương sẽ ngày càng tăng lên, lượng Kim cương nằm sâu trong lòng đất sẽ được đẩy lên bề mặt, nơi chúng ta dễ dàng khai thác.

Tóm lại, bạn đừng lo lắng đến chuyện Kim cương sẽ biến mất hoàn toàn, vì nếu có xảy ra, đó cũng là chuyện của tương lai rất xa.

Cho đến khi kỹ thuật công nghệ của loài người được nâng lên tầm cao mới, chúng ta có thể “phá giá” Kim cương dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, dù giá của những chiếc nhẫn, những món trang sức Kim cương có giảm, thì những kỷ niệm và tình yêu chúng ta trao cho nhau vẫn luôn vô giá.

Hãy nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc, thay vì chăm chăm vào những món đồ đắt tiền có thể mất giá bất kỳ lúc nào, bạn nhé !

Kengo Abe

Choáng với Toilet gắn kim cương ở Nhật

“Kimi no na wa, LGBT, bạo lực học đường chính thức được đưa vào sách giáo khoa- Cải cách lần này có làm nên chuyện?

Người phương Tây cuồng đồ Nhật đến mức bỏ cả ngàn đô chỉ để mua món đồ nhỏ xíu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: