Sự thật gây bức xúc về chế độ tuyển tình-nguyện-viên-không-công của Olympic 2020

Tokyo đang chạy những bước nước rút trước thềm đăng cai Olympic 2020.

Ảnh: https://cyclestyle.net/article/2016/06/14/37057.html

Tất cả nhân lực, của cải, thời gian đang huy động tối đa để chuẩn bị cho một mùa Olympic diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, có một vấn đề đang khiến giới chức trách Tokyo đau đầu. Đó là tình trạng thiếu nhân lực.

Để giải quyết vấn đề hiện nay, cuộc tuyển chọn tình nguyện viên hỗ trợ Olympic đã chính thức được công bố, và số lượng tuyển chọn lên đến… 80.000 người.

Ảnh: https://youpouch.com/2018/06/27/514591/

Tuy nhiên có một sự thật phũ phàng trong điều kiện tuyển chọn tình nguyện viên Olympic. Tất cả được nêu rõ trong thông báo tuyển chọn:

– Thời gian hỗ trợ: 8 tiếng/ngày

-Không có thù lao

-Tự trả chi phí đi lại và ăn ở

Bấy nhiêu thôi đã thấy chế độ tuyển dụng “ác ma” của Olympic Tokyo rồi đấy. Tất cả gần như là “tự nguyện cống hiến”.

Tuy nhiên cũng có thể hiểu được cảm xúc tự hào của người dân Nhật Bản khi sau 56 năm, một mùa Olympic nữa mới được tổ chức trên quê hương mình. Nên dù điều kiện tuyển chọn có khó khăn đến mức nào thì đông đảo người Nhật vẫn sẵn sàng hưởng ứng.

Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là, trong khi kinh phí chi trả cho tình nguyện viên hầu như không có đồng nào thì kinh phí sử dụng cho Olympic lại đang “rót” tiền vào một tổ chức.

Uỷ ban tổ chức Thế Vận Hội Olympic – Paralympic Tokyo

Chính là những người phụ trách tuyển chọn tình nguyện viên.

Với mức thù lao lên đến 2.000.000 Yên/Tháng, tương đương 24.000.000 Yên/ năm. Tất nhiên số tiền này không phải dành cho tất cả uỷ viên mà đây là mức trả cho TỪNG uỷ viên.

Ảnh: https://www.excite.co.jp/News/it_g/20180821/Buzzap_51329.html?utm_source=news_i&utm_campaign=fromapp&utm_medium=mail

Có thể kể đến một vài cái tên máu mặt như:

-CEO của Canon trên  cương vị chủ tịch

-Cựu thủ tướng

-Nghị sĩ

-Tổng giám đốc của Panasonic…

Chưa kể chi phí đi lại, ăn ở đều được chu toàn từ A đến Z.

Thật phi lý khi kinh phí của Olympic phải chi trả cho những nhà tài phiệt, tiền để đâu cho hết này.

Trong khi những tình nguyện viên ngoài kia mới chính là người đóng góp trực tiếp vào thành công của Olympic. Ít nhất cũng nên cho họ một chút gì đó để cổ vũ tinh thần trong suốt mùa Olympic chứ.

Tất nhiên, những “ông lớn” này tham gia vào Uỷ ban cũng là vì công việc, mà đã là công việc thì phải có lương. Nhưng lẽ nào phải trả đến chừng đó tiền mới mời được họ vào Uỷ ban hay sao? Hay ngay từ đầu chức trách Tokyo đã sai khi đưa những người này lên hàng ghế lãnh đạo?

Vì nói cho cùng thì tất cả cũng là vì lợi ích của họ và doanh nghiệp chứ có phải là vì niềm vui chung của cả nước Nhật như họ đã tung hô.

Một số Twitter Nhật sau khi biết được sự thật này, đã bày tỏ sự phẫn nộ bằng những Status mỉa mai như:

Gửi những người đang học ngoại ngữ, từ giờ, Olympic Tokyo sẽ tuyển chọn những bạn thông dịch tình nguyện xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện. Tuyệt đối đừng ứng tuyển. Vì sao ư? Vì JOC (viết tắt của hội đồng tuyển chọn TNV) không hề có ý định nôn ra một đồng nào mà mặc sức sử dụng những tri thức, thời gian, nỗ lực của bạn. Hãy cẩn thận với những chiêu trò lừa lọc tình cảm này!

Cuối cùng cũng “lòi ” ra rồi. Một ngày 8 tiếng, liên tục trong 10 ngày. Độ tuổi tuyển dụng trên 18. Người đi làm thì chắc không thể rồi. Chẳng lẽ chủ yếu lại đi tuyển người già và sinh viên?

Thực trạng này chắc chắn không chỉ xảy ra ở Nhật Bản. Có lẽ từ một thời điểm nào đó, Olympic đã thực sự mất đi ý nghĩa “Kết nối hoà bình trên toàn thế giới bằng thể thao” rồi, còn lại chỉ là kiếm chát và vụ lợi mà thôi…

Kengo Abe 

Nhật Bản kêu gọi các doanh nghiệp bật max điều hòa và mở cửa để đi xem Olympic 2020 cho nó mát

Bà cụ 90 tuổi học tiếng Anh mỗi ngày vì muốn trở thành tình nguyện viên cho Thế Vận hội Olympic

Nhật Bản quyết tâm trở thành quốc gia tiên phong cho kỷ nguyên xe hơi không người lái trước thềm Olympic 2020

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: