Đại sứ quán Nhật Bản tại Đài Loan bị người dân bao vây vì lí do không ngờ đến….

Một cảnh quay Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một thành viên của phe cánh hữu của Nhật Bản đã đá một bức tượng tưởng niệm cho “phụ nữ làm việc trong nhà thổ” ở Đài Loan và gây nên một làn sóng phẫn nộ từ phía người dân địa phương và bắt đầu cho một cuộc biểu tình hôm thứ Hai.

Khoảng 100 người biểu tình bao gồm các thành viên của Hiệp hội Xúc tiến Bình đẳng Nhân quyền của Phụ nữ Thành phố Đài Nam và các nhà hoạt động khác đã tập hợp bên ngoài đại sứ quán của Nhật tại Đài Bắc để yêu cầu một lời xin lỗi từ Nhật Bản.

Video do phóng viên thành phố KMT Tainan, Hsieh Lung-Chieh, cho thấy Sumiko Fujimura, một nhà khoa học và cũng là thành viên của một nhóm cánh hữu Nhật Bản, đá bức tượng đồng bên ngoài văn phòng đối lập của Kuomintang ở Tainan, Đài Loan vào ngày 6 tháng 9.

Bức tượng miêu tả một cô gái giơ cả hai tay lên bầu trời “để biểu lộ sự chống cự bất lực của cô”, được dựng lên tháng trước để tượng trưng cho những người phụ nữ buộc phải làm việc trong các nhà thổ thời chiến cho quân đội Nhật Bản. Những mất mát đau khổ của họ đều do chiến tranh cũng như bị ép buộc chứ không phải vì họ muốn thế. Bởi vậy, bức tượng được dựng lên là điều đúng đắn và có ý nghĩa.

Các nhà hoạt động đã đòi hỏi về một lời xin lỗi cho hành động trên và bồi thường cho các nạn nhân.

“Là phụ nữ, và là thành viên của một nền dân chủ, tại sao chúng ta không có quyền để thiết lập một bức tượng cho phụ nữ bị bóc lột và xâm hại ?” Huang Shu-Chen, người tổ chức cuộc biểu tình, đã nói với Thời báo Đài Bắc. “Mục đích của bức tượng là để giáo dục mọi người về lịch sử chứ không có ý gây hận thù và xung đột đối với Nhật Bản.”


Những người biểu tình cũng kêu gọi chính quyền Đài Loan ngăn ông Fujimura rời khỏi hòn đảo cho đến khi ông nói lời xin lỗi, đồng thời yêu cầu ông xin lỗi trong khi quỳ xuống trước bức tượng mà ông đã dùng chân đá vào.

Theo tờ South China Morning Post, những người biểu tình đã khiến tình trạng trở nên mất kiểm soát và có khoảng 50 sĩ quan cảnh sát đang cố gắng ngăn họ vào tòa nhà. Sau một khoảng thời gian kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, một quan chức cao cấp của Nhật Bản đã chấp nhận lá thư phản đối của họ.

Được biết, ông Fujimura là đại diện dự án cho “Dự án phản luận”, nói nôm na, mục đích của dự án là “Truyền tải những sự thật chính xác nhất liên quan đến lịch sử Nhật Bản cho thế giới. Bao gồm cả cái nhìn lịch sử, sự hiểu lầm, dối trá trong quá khứ, nhất là thời kỳ chiến tranh…”
Vì vậy, phải chăng hành động đó của ông nhằm ám chỉ sự phản đối đằng sau việc đặt bức tượng nô lệ tình dục tại Đài Loan. Tất cả đều là dối trá ?

 

Một sự cố tương tự xảy ra với một bức tượng phụ nữ ở nhà thổ nằm ở một công viên ở San Francisco. Theo báo cáo của CGTN bức tượng đã bị phá hoại với nhiều vết sơn và vết trầy xước.

Khoảng 200.000 người Đài Loan, Hàn Quốc và nhiều phụ nữ châu Á khác bị buộc phải làm việc trong các nhà chứa quân sự được thành lập cho Quân đội Hoàng gia Nhật Bản trong Thế chiến II. Có hai nạn nhân được xác định công khai ở Đài Loan vẫn còn sống đến tận hôm nay.

Bạn nghĩ sao về hành động này cũng như động thái của người dân? Hãy bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nhé!

Nguồn: nextshark.com

Neko

Thuê người ngủ chung, làm hộ bài tập về nhà… và loạt dịch vụ độc nhất vô nhị ở Nhật Bản

Cận cảnh cấu trúc xây nhà chống động đất độc đáo của người Nhật

Tại sao người Nhật lại phủ nhận tuyển thủ quần vợt nổi tiếng toàn cầu này?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: