Phép màu xảy ra ở Nhật – cô gái nước ngoài tìm lại được Passport sau khi bị mất nhờ vào…

Nếu bạn nghĩ rằng phép màu sẽ không bao giờ xảy ra trong Thế kỷ 21 mà ai cũng chỉ quan tâm đến nhịp sống của bản thân. Có lẽ bạn đã nhầm.

Đây là câu chuyện về một khách du lịch đến Nhật Bản, đã tìm lại Passport bị mất của mình sau khi gần như tuyệt vọng, cho đến khi một người xa lạ xuất hiện và giải cứu cho cô.

Mất Passport khi đi du lịch nước ngoài có lẽ là trải nghiệm khủng khiếp nhất mà không một khách du lịch nào muốn.

Một người phụ nữ sau khi đến sân bay vào ngày cuối cùng trong chuyến du lịch Nhật Bản của mình, nhận ra rằng cô đã bỏ quên hộ chiếu tại thành phố mà mình đã rời khỏi từ hôm qua.

Ảnh Business Insider

Người phụ nữ này có biệt danh bibimbopbop trên Reddit, nhận ra rằng mình bỏ quên hộ chiếu tại Kyoto, trong khi cô đã đến sân bay Narita, Tokyo.

“Xin chào các bạn Reddit, có lẽ các bạn nghĩ tôi rất ngốc, nhưng tôi đã quên hộ chiếu của mình ở Kyoto. Bây giờ tôi đang có mặt ở sân bay Narita và phải bay vào lúc 6 giờ 30 tối”

Lời chia sẻ của cô gái thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Có lẽ đây là tình huống trớ trêu mà không ai muốn gặp phải, nên rất dễ được thông cảm. Cuối cùng, may mắn thay, một anh hùng mang tên Vincent Maggio (biệt danh trên Reddit) xuất hiện và cứu cô kịp lúc.

“Khách sạn nào thế? Tôi đang ở Osaka và không có gì để làm hôm nay. Tôi có thể giúp và đó sẽ là một cuộc hành trình với tôi”

Câu chuyện tiếp theo diễn ra như sau. Cô gái trong tình huống gọi điện đến khách sạn ở Kyoto, sắp xếp cho Maggio đến và lấy lại Passport cho cô, sau đó anh ta sẽ đến Tokyo nhanh nhất có thể để cô kịp xuất phát rời khỏi Nhật Bản.

View this post on Instagram

Halfway to Tokyo!

A post shared by @ oneforkshort on

Maggio là người có kết hoạch rất rõ ràng.

“Nếu tôi bắt chuyến Shinkansen đến Tokyo vào lúc 1 giờ 19, tôi sẽ đến đó lúc 3 giờ 35. Chuyến bay của cô ấy là vào lúc 6 giờ 25, tôi tin là thời gian khá dư dả”

Anh cập nhật hành trình của mình trên Reddit cho mọi người bớt lo lắng

“Được rồi các thành viên của Reddit, tôi đi rồi. Tôi đang trên chuyến tàu tốc hành từ Kyobashi đến Kyoto”.

Nhờ vào người tốt Maggio và hệ thống tàu tốc hành nhanh nhất thế giới của Nhật, cô gái đã được cứu thành công.

View this post on Instagram

Delivery Complete!

A post shared by @ oneforkshort on

Quả nhiên trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng bỏ thời giờ để giúp đỡ một người xa lạ.

May mắn là thời gian đã ủng hộ họ. Thế nhưng bạn cũng nên cẩn thận đừng để rơi vào tình trạng oái ăm như cô gái trong câu chuyện nhé.

Tham khảo https://www.news.com.au

Sacchan

Mẹo xin visa du lịch Nhật Bản để kịp đi đúng mùa đẹp nhất trong năm

Nhìn phát biết ngay – Những đặc trưng của người Nhật khi đi du lịch

CEO Nhật mua Tour du lịch Mặt trăng với giá trên trời, không chỉ thỏa mãn bản thân mà còn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: