Sau 1 tuần trôi qua, nhìn lại vụ thảm sát đâm liên hoàn 19 người qua chân dung gã hung thủ

Ngày 28/5 tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa đã xảy ra vụ án đâm liên hoàn 17 em nhỏ và 2 người lớn. Các em nhỏ chỉ mới ở độ tuổi tiểu học đang xếp hàng đợi lên xe buýt đến trường thì bị tên giết người trong tay cầm 2 con dao từ đâu xông vào. Sau khi gây án, tên này bỏ chạy cách địa điểm gây án 30-40m rồi cắt cổ tự sát.

Vụ án gây nhiều phẫn nộ và hoài nghi, liệu động cơ gây án của tên này là gì?

Chân dung hung thủ 

Người đàn ông gây nên vụ thảm án tên là Iwasaki Ryuichi (岩崎隆一) năm nay 51 tuổi.

Hắn từng có xu hướng Hikikomori. Cha mẹ ly hôn, Iwasaki sống với vợ chồng người họ hàng lớn tuổi. Liên lạc với bạn bè ở trường cấp 2, không mấy ai có ấn tượng về hắn ngoài những miêu tả như: lầm lì, ít nói, dễ nổi cáu đến nỗi đã từng bị giáo viên nhắc nhở về hành vi gây rối. Thậm chí còn từng dùng bút chì đâm vào bạn học…

Hình ảnh lúc Iwasaki học trung học 

Ảnh: バズプラスニュース

Ấn tượng u ám khiến một số bạn học cùng lớp hắn bình luận rằng:

“Iwasaki Ryuichi gây nên chuyện đó thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên”

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bức ảnh nào của hung thủ chụp gần đây, vì vậy có thể thấy mối quan hệ xã hội của hắn không mấy tốt đẹp.

Ngay sau khi vụ án được đăng tải rộng khắp trên các phương tiện truyền thông, SNS xuất hiện một bình luận thu hút nhiều sự chú ý, có đồng tình lẫn tranh cãi.

“死にたければ一人死ねばいい”

“Nếu muốn chết, thì chết một mình đi”

Nghe có vẻ cay nghiệt nhưng phản ánh đúng tâm trạng của hầu hết người dân Nhật Bản, dân tộc được rèn luyện bản tính “không làm phiền người khác” từ nhỏ.

Bản thân lúc sống luôn tự nhốt mình tách biệt với xã hội, lúc chết tại sao còn kéo theo nhiều người khác !?

Đây là điều được số đông đồng tình.

Mặt khác, xét trên nhiều phương diện và đối tượng chịu ảnh hưởng, phát ngôn trên rất dễ gây hiểu lầm. Đặc biệt với những người đang rơi vào tình trạng Hikikomori, và đang cố gắng từng bước tái hoà nhập cộng đồng.

Có ý kiến cho rằng:

“Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của những người đang có ý định tự vẫn, ngộ nhỡ họ sẽ lặp lại những gì mà Iwasaki đã làm thì sao?”

Mạng xã hội là con dao 2 lưỡi, và không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng khủng khiếp của “nó” trong thời đại 4.0. Vì vậy phát ngôn “nên chết 1 mình” và những người đồng tình với quan điểm đó phải chăng cần tỉnh táo xem xét lại một lần nữa hệ quả khôn lường trong tương lai.

Những vụ giết người liên hoàn rồi tự sát không phải chỉ mới diễn ra lần đầu tiên trong lịch sử tội phạm ở Nhật. Vào năm 2007, tại thành phố Seho tỉnh Nagasaki, một đàn ông đã nã đạn vào 8 người vô tội. Năm 2015, một gã khác đã tự thiêu từ trong tàu siêu tốc Tokai-shinkansen khiến một một phụ nữ 50 tuổi không may liên luỵ và tử vong.

Tất cả hung thủ đều tự vẫn ngay sau vụ án, vì vậy theo luật pháp Nhật Bản sẽ không có người chịu tội.
Mà chỉ còn lại người thân trong gia đình khóc thương cho những nạn nhân vô tình bị cuốn vào tội ác ấy.

Nhiều người dân mang hoa đến tưởng niệm các nạn nhân đã mất 

Ảnh: Yahoo!ニュース – Yahoo! JAPAN

Và dành cho tên sát nhân còn lại là những sỉ vả và uất hận mà thôi.

Iwasaki Ryuichi đã chết, động cơ giết người của hắn sẽ mãi mãi là một ẩn số …

Nguồn tin: news.tv-asahi.co.jp

Chee

[Tin nhanh] Cô gái Nhật Bản đâm chết bạn trai vì &”Tôi quá yêu anh ấy”

7 vụ giết người và tự sát bí ẩn từng gây chấn động Nhật Bản nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lời giải

Tin nhanh: Người đàn ông trung niên đâm hàng loạt 17 trẻ em tiểu học đang xếp hàng đợi xe buýt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: