Momo trở lại qua bức vẽ Cha ‘rợn da gà’ được trưng bày tại trung tâm thương mại Nhật.

Trong một sự kiện để mừng ngày của Cha diễn ra vào tháng vừa qua, một trung tâm thương mại ở Nhật đã tổ chức sự kiện cho trẻ em vẽ tranh về bố của mình.

Bên cạnh vẽ tranh, trẻ nhỏ cũng có thể viết thông điệp, lời chúc cho bố của mình đi kèm với bức vẽ.

Tuy nhiên trong số những bức tranh được trưng bày lại có một bức vô cùng kỳ lạ. Một người dùng Twitter đã nhận thấy và đăng lên mạng xã hội.

Ảnh FeedMe Malaysia

Sáng tạo hay đáng sợ?

Bức tranh này vô cùng nổi bật, mô tả một khuôn mặt với đôi mắt bọ, miệng rộng, và được tô tông màu đỏ chủ đạo. Thoạt nhìn tạo cảm giác rợn da gà như trông thấy nhân vật từ một bộ phim kinh dị. Nhiều người cho rằng khuôn mặt này giống với Momo, nhân vật kinh dị ám ảnh trẻ em thế giới từng gây sốc một thời gian dài trước đó. Bên cạnh cái đầu là một người hình que có thòng lọng quanh cổ, bên dưới là chiếc ghế đã bị đạp đổ.

Đi kèm với bức tranh là thông điệp cũng kỳ lạ không kém

“Cảm ơn bố đã làm việc chăm chỉ. Mẹ ơi, mau trở về nhé”.

Tác giả của bức có thể là một cậu bé/cô bé 5 tuổi vì góc dưới bên phải của bức tranh có con số 5.

Trong phần Update của bài Tweet, tác giả cho biết siêu thị đã gỡ bức vẽ xuống sau khi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại bày tỏ sự quan ngại. Người đại diện nói thêm tranh được đem tới bởi một đứa trẻ, nhưng họ không chắc tranh được vẽ bởi trẻ em hay người lớn. Siêu thị đang liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu thêm về chủ nhân của bức tranh.

Rất nhiều giả thiết đã được cư dân mạng đưa ra.

Một người cho rằng đứa trẻ vẽ chân dung cha mình khi chứng kiến ông treo cổ tự tử.

Dưới đây là giả thiết được nhiều người tán đồng nhất.

“Đứa trẻ chắc đã phải chứng kiến thi thể của mẹ nó khi treo cổ tự tử, thế nhưng bố của nó nói với nó rằng mẹ sẽ về nhà sớm thôi. Vì muốn tin như thế nên đứa trẻ mới viết  “mẹ ơi, mau trở về nhé” trong thông điệp đi kèm tranh. Nhưng tôi thực sự muốn biết ai đã treo cổ người mẹ”

Dù giả thiết nào là đúng, có một điều mà ai cũng nhận ra sau khi xem bức tranh đó là đứa trẻ đang ở trong tình trạng báo động và cần sự giúp đỡ.

Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ cập nhật nào mới về chủ nhân của bức tranh.

Sacchan

Ám ảnh âm thanh báo tàu đến trạm chẳng khác gì nhạc phim kinh dị ở ga Nhật

Chuyện kinh dị: Những con ma nơ canh trong toà nhà bị cháy

10 bộ phim kinh dị Nhật Bản không chỉ dọa mà sẽ khiến bạn bị ám ảnh suốt đời

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: