Loại bánh mới với cái tên…kinh dị, bánh “mổ bụng tạ lỗi”

Văn hoá xin lỗi thể hiện đức tính khiêm tốn của con người. Mà khiêm tốn là đức tính được đánh giá rất cao ở Nhật Bản.

Các bạn có biết cách xin lỗi của người Nhật không?

Từ thời xa xưa cách tạ lỗi của các võ sĩ Nhật Bản là mổ bụng tự sát. Thời đại ngày nay hủ tục đó đã loại bỏ, vậy nếu không thể mổ bụng thì phải làm sao?

Ở Nhật Bản, lời xin lỗi đã trở thành một phần của văn hóa, được sử dụng trong mọi hoàn cảnh, từ công việc, ứng xử cá nhân, ứng xử nơi công cộng, ứng xử của các tập đoàn lớn và cả các quan chức Chính phủ. Từ góc nhìn của người nước ngoài sẽ cho rằng người Nhật xin lỗi quá nhiều, tuy nhiên thừa nhận lỗi sai và nhanh chóng xin lỗi là một nét văn hoá của người Nhật Bản.

Vậy thì xin lỗi thế nào để không gây phiền hà cho đối phương? – “Mổ bụng tự sát”

Ảnh https://www.touken-world.jp/tips/25605/

Đúng vậy, tự mình lấy kiếm rạch bụng để xin lỗi; người nước khác nhìn vào có thể cho là bị điên nhưng tại Nhật Bản điều đó được đánh giá cao và tương trưng cho sự liêm chính của bản thân. Và tất nhiên, Nhật Bản hiện đại đã không còn chuyện mổ bụng để tạ lỗi nhưng thay vào đó là hình thức quỳ gối.

Trực tiếp quỳ xuống mặt đất, đầu cúi thấp để xin lỗi, tiếng Nhật là Dogeza. Bản chất điều này không phải là xin lỗi mà cách cúi đầu tôn kính thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Vậy nhưng, không biết từ lúc nào, người Nhật Bản mặc định đó là cách xin lỗi cao quý nhất.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/byline/tarobando/20190618-00130495/

Nhưng cách xin lỗi này hơi thái quá, bạn chỉ cần nói lời xin lỗi và bộc lộ thành ý với đối phương. Một hộp bánh đẹp, hoặc một hộp trái cây cũng là cách xin lỗi mang lại hiệu quả. Để thể hiện sự chân thành nên mua những thứ đồ đắt tiền mà bình thường bạn sẽ không mua. Khi đó có thể sử dụng cách này…

Ảnh http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/2138

Bánh có tên Sepuku monaka (Đang mổ bụng) là loại bánh nhồi mứt đậu đỏ ngọt, bên ngoài là lớp vỏ mềm mại.

Loại bánh này bình thường không thể nhìn thấy nhân, tuy nhiên khi “Đang mổ bụng” thì sẽ nhồi mứt nhiều đến mức không thể đóng nắp hộp và có thể nhìn thấy được phần nhân bên trong.

Tên này được đặt theo cách tạ lỗi mổ bụng truyền thống. Có thể thấy cách đặt tên này vừa thể hiện sự hài hước, nhưng cũng đem lại hiệu quả cao khi muốn xin lỗi ai đó.

Thực tế trước khi lựa chọn cái tên này, hãng sản xuất đã khảo sát qua người tiêu dùng. Khi được hỏi bạn nghĩ cái tên “Đang mổ bụng” thế nào? Trong 119 người thì 118 người trả lời rằng cái tên không ổn, đem lại cảm giác xui xẻo

Vậy nhưng, ngày bán ra thị trường, món bánh với cái tên kỳ lạ đã tạo ra cú HIT lớn, và tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Khi gây ra lỗi lầm, chúng ta phải nhanh chóng xin lỗi và thể hiện thành ý. Lời xin lỗi là cần thiết để bắt đầu xây dựng lại lòng tin, và làm mới lại quan hệ với đối tác và khách hàng.

Và ai cũng có lúc sai, nên khi nhận được lời xin lỗi từ ai đó, hãy mở rộng lòng và tha thứ cho họ.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: