Bạn hợp với vùng nào hơn? Kanto hay Kansai – Cùng trả lời câu hỏi để tìm ra đáp án

Nhiều người có ước muốn đến Nhật Bản du lịch, sinh sống, học tập, làm việc,… Thế nhưng Nhật Bản là một quốc gia rộng lớn, bạn đã xác định được điểm đến của mình là ở đâu chưa?

Mỗi địa phương trên toàn Nhật Bản đều có những nét đặc trưng riêng biệt. Tuy nhiên có hai khu vực đô thị với những sự khác biệt rất rõ nét đó là vùng Kanto và Kansai.

Bạn thích hợp với vùng nào hơn? Hãy cùng làm một trắc nghiệm nho nhỏ để tìm ra đáp án nhé. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn 1 trong 2 lựa chọn được đưa ra.

Soba hay Udon?

Ramen là món mỳ phổ biến trên toàn quốc. Thế nhưng với hai loại mỳ còn lại là Soba và Udon, tuỳ vào nơi bạn sống mà số lượng các cửa hàng sẽ nhiều hay ít.

Ví dụ, ở Tokyo được xem là trung tâm của vùng Kanto, món mỳ Soba rất phổ biến. Bên cạnh đó, tại Osaka là trung tâm của Kansai lại có nhiều cửa hàng Udon hơn.

Hiện tại thì dù bạn sống ở đâu cũng có thể ăn Soba hay Udon thoải mái, thế nhưng lúc tôi còn bé, ở Tokyo hầu như không có nơi nào bán chuyên về Udon cả. Nếu muốn ăn Udon, tôi sẽ gọi món này ở nhà hàng Soba. Có vẻ như ở Kansai sẽ là ngược lại.

Udon được làm từ bột mì trồng trên đất nông nghiệp phì nhiêu màu mỡ. Khu vực Kanto ngày xưa không có nhiều đất trồng, chưa kể đất đai cũng nghèo nàn, cằn cỗi, có lẽ vì vậy mà Soba phổ biến hơn.

Bạn sẽ chọn Udon hay Soba nhỉ?

Sushi Kanto hay Sushi Kansai?

Bức ảnh Sushi này có vẻ hơi khác so với Sushi trong trí tưởng tượng của mọi người nhỉ.

Đây là Sushi phong cách Kansai

Sushi mà các bạn biết là Sushi Style Kanto, có nghĩa là Topping được đặt ở trên cơm nén chặt. Còn Sushi Style Kansai được gọi là Oshisushi, cho tất cả các thành phần vào khuôn để tạo hình.

Nếu đặt các khuôn cạnh nhau và cho vào hộp sẽ được một hộp Sushi rất sang trọng như thế này.

Ảnh https://kikuichi.hamazo.tv/e8839118.html

Thời trang Kanto hay thời trang Kanto?

Ảnh https://www.leon.jp/featured/feature22

Dù khi trời trở lạnh, người dân ở đâu cũng phải khoác thêm áo, tuy nhiên phong cách chọn màu áo của hai vùng này hoàn toàn trái ngược.

Ở Kanto chỉ bán áo khoác có những màu cơ bản, trung tính như trắng, đen, xám, be,…Tuy nhiên áo khoác ở Kansai tập trung đầy đủ các loại màu đa dạng và cá tính như đỏ, xanh dương, xanh lá,…

Tôi là dân Kanto, thế nhưng về điểm này tôi lại thích Kansai hơn. Bởi lẽ người Kanto toàn mặc màu tối, cảm giác chẳng có cá tính gì cả. Chưa kể lúc đi bộ ban đêm tôi chẳng thể nhận ra ai là ai trong đám đông qua lại, nhiều khi đang lái xe cũng giựt cả mình.

Hơn nữa, điểm thú vị nhất trong trang phục người Kansai chính là kiểu trang phục bà dì.

Ảnh https://dot.asahi.com/photogallery/archives/2017122800029.html

Chắc bạn sẽ sẽ nghĩ bình thường ai lại mặc cái kiểu quần áo “dữ dội” như thế kia. Tuy nhiên ở Kansai, đúng hơn là Osaka, các Obachan (bà dì, bà cô) thường ăn mặc “chất” như vậy đấy. Cảnh này bạn sẽ không thể nhìn thấy ở Tokyo đâu.

Nếu bàn về phụ kiện, ở Kansai chuộng vàng còn Kanto thích bạch kim, do đó gu thời trang ở Kansai có vẻ “hào nhoáng” hơn nhỉ.

Khiếu hài hước.

Dân Kansai thường chê dân Kanto là nhàm chán. Tôi cũng chả biết dân Kanto có chán thật không, nhưng quả nhiên ở Kansai có rất nhiều người thú vị.

Kiểu nói chuyện của người Kansai là đến cuối câu chuyện phải làm đối phương bật cười. Nếu người Kansai mà nói chuyện nghiêm túc, không làm người khác cười sẽ bị nghĩ là “Ủa, người Kansai mà lại vậy à?”.

Nói như vậy không có nghĩa là dân Kanto không biết nói chuyện cười. Thế nhưng kiểu hài của người Kanto theo tôi là có chút siêu thực…

Có nghĩa là kiểu hài hước sẽ cần phải suy nghĩ một chút mới biết là vui ở đâu.

Nếu so sánh với phong cách hài rất “nhiệt tình” của người Kansai, người Kanto sẽ bị xem là có chút đơn điệu, nhưng nếu hiểu được họ, bạn cũng có thể tìm thấy ở Kanto nhiều người hay ho đấy.

Tuy nhiên ở Tokyo, nơi tập trung dân cư đổ về từ tứ xứ, ngoài khu vực Shitamachi là nơi lưu giữ những nét văn hoá đặc trưng còn sót lại, các vùng khác thường có sự pha trộn văn hoá từ nhiều nơi, do đó e rằng ở Tokyo cũng khó để nghe một câu đùa đúng chất Kanto.

Nếu sống ở Osaka, bạn nên biết Hanshin Tigers

Ảnh https://www.dazn.com/ja-JP/news/野球/セパ交流戦特集秦真司が語る阪神タイガース好調の要因は佐藤輝明らの得点圏打率の高さ-プロ野球/9pcm1fh4q7n714e5zaj6j32vd

Tất nhiên không phải ai cũng cuồng Hanshin Tigers, thế nhưng nếu là các ông chú Osaka, kiểu gì trong câu chuyện cũng nhắc đến Hanshin Tigers.

Hanshin Tigers là một đội bóng chày chuyên nghiệp cực kỳ nổi tiếng, là niềm kiêu hãnh tự hào của người dân khu vực Kansai.

Khi Hanshin Tigers giành chiến thắng, các cửa hàng sẽ tung ra những đợt giảm giá sốc, còn khi Hanshin Tigers thua, các nhân viên phải hết sức cẩn thận vì khi đó sếp đang cực kỳ khó ở đấy nhé.

Ở Kanto cũng có đội bóng chày, thế nhưng không có nhiều người hâm mộ nồng nhiệt được như Hanshin Tigers. Bản thân tôi là dân Kanto nhưng cũng rất thích Hanshin Tigers. À mà không hẳn là vậy, thật ra tôi thích tinh thần của Fan nhà Hanshin Tigers thì đúng hơn. Ở bọn họ không chỉ có sự nhiệt huyết với môn bóng chày, mà còn có tinh thần thống nhất, như thể hoà làm một. Chưa kể bầu không khí trong cộng đồng Fan Hanshin Tigers còn được tô điểm thêm bằng khiếu hài hước Kansai đặc trưng, tôi cho rằng không có gì tuyệt vời hơn thế.

Kanto và Kansai như thể hai vùng hoàn toàn khác biệt, nếu so sánh sự khác nhau có khi không bao giờ kết thúc. Thế nhưng cũng vì khác nhau nên mới tạo nên sự đa dạng vô cùng thú vị.

Sau khi đọc hết bài viết này, bạn cảm thấy mình hợp với vùng nào hơn nhỉ?

Kengo Abe
Xem thêm: