Awa Odori koenji- lễ hội truyền thống của người Nhật

Hàng năm, vào tuần cuối cùng của tháng tám, hơn mười ngàn vũ công hội tụ ở Koenji  – một huyện của phường Suginami ở Tokyo, để nhảy múa điệu Awa Odori trong tiếng đàn réo rắt vui tươi. Nữ vũ công thường mặc yukata dài, đầu đội mũ và mang guốc geta. Trong khi đó, trang phục của các nam vũ công thường là những bộ yukata nửa người, chân đi tất trắng, đầu quấn khăn, tay cầm quạt hoặc lồng đèn. Lễ hội không giới hạn độ tuổi tham gia, từ vũ công nhí cho đến những người đã về hưu.

160827_30Trẻ em Nhật Bản nhảy múa trong lễ hội

160827_16Mọi người đang giải trí với điệu nhảy vui tươi

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 của lễ hội Awa Odori ở Koenji năm nay, vị trí ban đầu diễn ra lễ hội là con đường mua sắm dài 200 mét. Bắt nguồn từ lễ hội Awa Odori ở Tokushima, phiên bản Koenji được gọi là “ Koenji Baka Odori”, thích hợp diễn ra trên các con đường mua sắm nhỏ.

160827_04Vũ công đang đợi để trình diễn

160827_20Những bước nhảy của vũ công nữ trong đôi geta

160827_27Một phong cách quấn khăn truyền thống của lễ hội

Năm 1957 là năm đầu tiên của lễ hội, khoảng 2000 người đến thưởng thức. Dần dần, qua hơn nửa thế kỷ phát triển, ngày càng nhiều nhóm múa Awa Odori được thành lập và các tuyến đường biểu diễn cũng được mở rộng ra. Số lượng khán giả tăng lên đáng kể, lễ hội Awa Odori ở Koenji là một trong những lễ hội mùa hè đặc sắc nhất của Tokyo. Ngày nay, có hơn 160 nhóm múa Awa Odori, hay còn được gọi là “ren (連)”, hơn mười ngàn người nhảy múa xung quanh một triệu khán giả trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Thật ấn tượng phải không nào !

Các tuyến đường diễn ra lễ hội Awa Odori ở Koenji hiện nay là dọc theo các con đường mua sắm, nằm chính giữa Koenji và ga Shin-Koenji,  bao gồm tổng cộng tám lĩnh vực hoạt động (enbujo). Các nhóm luân phiên giữa các khu vực và trình diễn trong khoảng ba giờ từ 05:00-08:00. Các màn khiêu vũ diễn ra trên cả hai ngày trên nền nhạc gồm tiếng trống, sáo và đàn shamisen (một loại nhạc cụ truyền thống có ba dây).

160827_26Nhạc sỹ chơi shamisen

Là một lễ hội rất phổ biến, nhiều du khách đã đến từ rất sớm để có thể lấy được chỗ ngồi tốt nhất. Đối với du khách lần đầu tiên đến, không quá khó để tận hưởng trọn vẹn một ngày tại Lễ hội Odori Awa Koenji. Chúng ta cùng tham khảo qua lịch trình sau đây nhé:

Thứ nhất, đi đến Za Koenji sẽ có một nhà hát trình diễn nghệ thuật cách ga Koenji năm phút đi bộ. Mỗi ngày sẽ có hai màn trình diễn, người nào đến trước sẽ được vào trước. Du khách sẽ phải xếp hàng hơn một giờ trước khi cánh cửa nhà hát được mở ra! Năm nay, giá vé vào cửa là 1000 yên cho một người.

160827_05Bên trong Za Koenji được thiết kế bởi kiến trúc sư Ito Toyo

160827_09Trang phục của vũ công nam và nữ

160827_10Khán giả có thể tham gia nhảy Awa Odori sau khi màn trình diễn kết thúc

160827_11Những chú rô bốt cũng tham gia vào điệu nhảy

Thứ hai, thưởng thức những món ăn ngon. Cũng như tất cả các lễ hội trong nước, các gian hàng ẩm thực nằm ở khắp mọi nơi trong lễ hội Awa Odori ở Koenji. Một trong những món ăn nổi tiếng ở Suginami là gà nướng xiên yakitori, được bán ở các quán xiên nướng ngoài trời hay các quán rượu nhỏ izakaya. Bên dưới đường ray xe lửa gần ga, có rất nhiều quán izakaya nổi tiếng được nhiều người biết đến.

160827_33Khu ẩm thực tự chọn

160827_03
Mùi thơm từ các quầy yakitori làm hấp dẫn các thực khách

160827_02Thịt nướng ở Tohoku

160827_01Rau sạch ở Tohoku

160827_32Hải sản nướng trông rất hấp dẫn

160827_34Các quầy yakitori vỉa hè

Thứ ba, đến xem lễ hội Awa Odori, chắc chắn rồi phải không nào. Nếu ngồi một chỗ để xem các vũ công nhảy múa sẽ làm bạn thoải mái thì thay đổi địa điểm khác cũng là một ý hay để trải nghiệm các không khí đặc sắc khác nhau của lễ hội. Khán giả không được phép đi vào nơi trình diễn của các vũ công. Nhưng một số khu vực trình diễn khác như các khu mua sắm cho phép bạn có thể tham gia nhảy chung với các vũ công và hòa mình vào lễ hội cùng với mọi người.

Nếu đã bỏ lỡ cơ hội tham gia lễ hội năm nay thì cũng đừng buồn mọi người ơi! Vì chỉ còn 51 tuần nữa là diễn ra lễ hội tiếp theo rồi, đến đó các bạn nhớ tham gia đầy dủ nhé. Từ giờ cho đến đó, chúng ta cùng tập trước các bước nhảy Awa Odori để có thể lên trình diễn như một vũ công chuyên nghiệp nha.

160827_17Khán giả và vũ công đông chật cứng trên các con đường mua sắm

160827_19Trưởng nhóm cầm lồng đèn dẫn đầu

160827_22Mọi người vẫn tươi cười dù đã nhảy múa hơn hai giờ

 Chisai Yuki

untitled-5

 Sansa Odori- Lễ hội trống ở Iwate

Lễ hội Torinoichi (酉の市) – lễ hội gà trống

Lễ hội Gi On ở Kyoto

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: