Lý do người Nhật kỳ thị hình xăm
Lý do người Nhật kỳ thị hình xăm
Ở Nhật Bản người có hình xăm không thể đến những nơi công cộng như hồ bơi hoặc suối nước nóng là điều thường xuyên diễn ra, thậm chí còn có khả năng bị từ chối khi đi xin việc nếu để lộ hình xăm.
Tại sao hình xăm lại bị kỳ thị đến vậy? Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay!
- Quan điểm người có hình xăm đều là yakuza
Ở Nhật, có một định kiến rằng cứ hễ có hình xăm trên người thì đều là yakuza.
Có lẽ do trong phim, hầu hết các nhân vật đóng vai yakuza đều có hình xăm lớn trên người, nên điều này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Khi tôi còn nhỏ, vào khoảng cuối niên đại 1970, khi đến nhà tắm công cộng, những người có hình xăm cũng tắm ở đấy không có vấn đề gì, nhưng khi cảnh sát bắt đầu loại bỏ yakuza, hình ảnh họ là những người không nên tiếp cận lan rộng, mọi người bắt đầu sợ họ nên việc những người có hình xăm vào tắm ở khu tập thể đã bị cấm.
- Liệu có phải ngày xưa mọi người đều có hình xăm ?
Nhật Bản vào khoảng 2000 năm trước, tatoo từng là một phong cách làm đẹp bình thường.
Sau đó, vào thế kỷ thứ 7 và 8, gu thẩm mỹ của người Nhật đã thay đổi và việc mặc kimono trở thành chuẩn mực.
Tuy nhiên, một lần nữa, hình xăm được hồi sinh vào thế kỷ 17, trong thời kỳ Edo, giai đoạn cuối cùng của thời đại samurai.
- Minh chứng cho lời hứa và bằng chứng của tội nhân
Vào khoảng thế kỷ 17, “irebokuro” trở nên phổ biến.
Hình thức xăm những điểm chấm nhỏ, nhìn giống như nốt ruồi này là hình xăm cặp tượng trưng cho lời thề nguyện giữa các cô gái ở các cửa hàng tình dục với những người khách hàng thân thiết về tương lai và câu chuyện lứa đôi của họ.
Kế tiếp, phong trào khắc tên người thương cũng xuất hiện trên thị trường xăm.
Ngày nay, có vẻ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ thích xăm hình.
Thời gian sau đó, xuất hiện điều luật khiến việc bị xăm hình trở thành một trong những hình phạt bắt buộc.
Hình xăm trên tay có thể được giấu đi bằng trang phục, vì thế những tội nhân bị bắt xăm lên trán. Khuôn mặt là nơi khó có thể che giấu.
Vì vậy, quan niệm rằng người có hình xăm không phả là người bình thường được ra đời.
Hơn nữa, sau đó, khi các yakuza xuất hiện, họ bắt đầu xăm những hình xăm lớn để đe doạ đối thủ. Từ đó, liên tưởng hình ảnh yakuza và tatoo luôn đi đôi với nhau, cứ như vậy kéo dài cho đến ngày nay.
Tôi biết rằng ngày nay việc kỳ thị hình xăm là quan điểm đã cũ và được cho là lạc hậu, tuy nhiên nếu có ý muốn sinh sống ở lâu dài ở Nhật Bản, thì có vẻ không xăm hình vẫn là một lựa chọn tốt.
Sẽ ổn thôi nếu Quý vị từ bỏ việc đến suối nước nóng hay tắm hồ bơi, nhưng việc hứng chịu những ánh mắt không mấy thiện cảm từ những người xung quanh là điều không thể tránh khỏi.
Tôi có một người quen cũng đến từ Nhật Bản, lúc có bạn gái người Việt, anh ta đã vì yêu mà chẳng ngần ngại xăm tên cô gái và ngày hai người bắt đầu hẹn hò lên người mình, nhưng kết quả họ đã chia tay.
Quý vị nghĩ nếu là mình thì sẽ làm gì trong tình huống đó?
Dù sao thì với công nghệ hiện đại, hình xăm có thể được xoá tại các bệnh viện hay trung tâm thẩm mỹ chuyên ngành, nên chúng ta có thể giảm nhẹ được nỗi lo lắng này một phần nào đó Quý vị nhỉ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ