Hoả táng – hình thức mai táng không cần đến mộ phần

Hoả táng – hình thức mai táng không cần đến m phần

 

 

 

 

Tại các khu vực thành thị của Nhật Bản, đất đai ngày càng khan hiếm, giá đất ngày càng tăng vọt và không còn chỗ cho các ngôi mộ.

Trong tình cảnh như vậy, một phong cách tang lễ mới đã xuất hiện, mà không còn tồn tại những bộ xương trắng của người đã khuất.

Không biết Quý vị có cảm nghĩ như thế nào, hãy chia sẻ cùng JAPO thông qua nội dung lần này nhé!

 

Tình hình mộ ở Nhật Bản hiện nay

Mộ ở Nhật Bản có chút khác biệt so với mộ ở Việt Nam.

Ở Nhật Bản, mộ không dành cho từng cá nhân mà dành cho gia đình, dòng tộc.

Trong hôn nhân cũng vậy, kết hôn không phải vấn đề của mỗi cá nhân, mà là việc một người phụ nữ chuyển đến sống trong nhà của người đàn ông.

Trong một vài trường hợp khác, người chồng sẽ sang nhà vợ để “ở rể”, nhưng điều này hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản.

 

Sau khi kết hôn, phụ nữ Nhật Bản sẽ về ở nhà chồng và chuyển họ của mình sang cùng họ với nhà chồng. Và sau khi qua đời, những người phụ nữ này sẽ được chôn cất trong cùng phần mồ mã của gia đình bên chồng.

 

Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa phát triển, số người rời quê hương để sinh sống ở các khu vực đô thị ngày càng tăng nhanh. Kết quả là mô hình gia đình chủ yếu trở thành gia đình cơ bản, chỉ gồm vợ chồng và con cái. Và việc về thăm gia đình bên chồng chỉ diễn ra khoảng một lần mỗi năm.

Không chung sống, cũng không gặp mặt thường xuyên, trong hoàn cảnh như vậy, thật khó để xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ chồng và nàng dâu.

 

Chính vì thế cũng không có gì khó hiểu khi ngày càng có nhiều phụ nữ nói rằng họ không muốn chôn cùng mộ với cha mẹ chồng sau khi mất đi. Và thế là, họ lựa chọn xây những ngôi mộ mới gần nơi mình sinh sống.

Song, đô thị vốn là nơi đất đai khan hiếm, giá cả thì mỗi lúc một tăng cao. Tại Tokyo, mức giá trung bình được cho là vào khoảng 3 đến 8 triệu yên.

Tổ chức đám tang cũng rất tốn kém, nên tổng chi phí có thể lên tới 5 đến 10 triệu yên, việc một người chết đi cũng trở thành một điều khó khăn ở các khu vực thành thị tại Nhật Bản hiện nay.

 

Công nghệ hỏa táng mới không để lại hài cốt

Nếu không thể có được một ngôi mộ, hài cốt sẽ được mang về nhà để lưu giữ.

Việc rải cốt xuống biển hoặc trên núi cần phải được cấp phép, và ngay cả khi được phép, cũng chỉ được rải một phần nhỏ, hầu hết hài cốt vẫn phải giữ lại.

Nếu tự ý rải mà không xin phép, điều đó có thể bị coi là hành vi vứt bỏ thi thể, một hành vi phạm pháp.

 

Lưu giữ hài cốt của những người thân thương lại trong nhà là điều rất bình thường, nhưng thực tế thì không phải cặp vợ chồng nào cũng có mối quan hệ tốt đẹp như vậy…

Thế nên việc không muốn giữ hài cốt của đối phương lại trong nhà, trong một số trường hợp cũng là điều dễ hiểu.

 

Trong bối cảnh đó, một công nghệ mới đã ra đời. Chính là kỹ thuật hỏa táng không để lại hài cốt.

Thi thể được thiêu ở nhiệt độ rất cao cho đến khi hoàn toàn trở thành tro bụi, không còn phần hài cốt nào có thể mang về nữa.

 

 

 

Ngôi mộ của cha mẹ sẽ được con cái chăm sóc và tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau, đó vốn là quy tắc truyền thống về mộ phần ở Nhật Bản.

Dù cũng có một số ý kiến cho rằng điều này gây nhiều vất vả và trở thành gánh nặng cho con cái, nhưng việc truyền thống này hoàn toàn biến mất cũng khiến người ta cảm thấy có phần tiếc nuối.

 

Hiện nay, dân số Việt Nam đang có sự gia tăng mạnh mẽ và quá trình đô thị hóa cũng theo đó mà diễn ra theo tỷ lệ thuận.

Tôi nghĩ những vấn đề tương tự xảy ra như ở Nhật có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

 

Tuỳ theo tôn giáo, văn hoá của mỗi quốc gia, qua từng thời kỳ, sẽ có nhiều hình thức khác nhau để xử lý, lưu giữ thi thể người đã khuất, chẳng hạn như an táng, hoả táng, thuỷ táng, thiên táng,…

Sinh tử vốn là chuyện không thể tránh khỏi trong đời, nếu được lựa chọn phương pháp mai táng cho chính bản thân mình lúc cuối đời, Quý vị mong muốn sẽ được mai táng theo hình thức nào?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: