Hoạ sĩ tài ba Katsushika Hokusai và những bút danh của ông

Hoạ sĩ tài ba Katsushika Hokusai và những bút danh của ông

 

 

Tôi tin rằng đa số Quý vị ở đây chắc hẳn đều đã từng thấy qua bức tranh này.

Đây là tranh vẽ của hoạ sĩ Katsushika Hokusai, có thể được coi là một ví dụ tiêu biểu của hội hoạ Nhật Bản cổ.

Một bức tranh thật ấn tượng Quý vị nhỉ!

Tuyệt vời hơn nữa chính là bức tranh này còn được tái bản dưới dạng tranh khắc gỗ.

Nói về hội hoạ thì Hokusai thực sự là một thiên tài, và ông đã đổi bút danh họa sĩ của mình đến 30 lần trong suốt cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật.

Tuy nhiên, đi hơn nữa đời người, càng về sau này, lối sống và tính cách của ông càng có nhiều thay đổi. Song song với những thay đổi này chính là sự đổi thay trong phong cách vẽ và cả chủ đề hội hoạ của ông.

Chúng ta hãy cùng theo dõi lịch sử thay đổi bút danh của thiên tài hội họa có chút kỳ quặc này Quý vị nhé!

 

 

Katsushika Hokusai là bút danh được nhiều người biết đến

Katsushika Hokusai chính là bút danh được nhiều người trên thế giới biết đến của vị hoạ sĩ này.  Ông bắt đầu sử dụng cái tên này từ năm 39 tuổi, và tiếp tục sử dụng cho đến khi ông đổi tên ở tuổi 46.

Bức tranh tôi giới thiệu trong phần hình ảnh minh hoạ ban đầu mà Quý vị vừa xem qua là một phần trong bộ tranh “Fugaku Sanjurokkei” – Tức “Ba mươi sáu góc nhìn núi Phú Sĩ”.

Trong đó, “Fugaku” là một tên gọi khác của núi Phú Sĩ.

Bộ tranh là tập hợp các góc nhìn khác nhau về núi Phú Sĩ, theo như tên gọi thì sẽ có 36 cảnh, thế nhưng ngoài đời lại có tới 46 bức tranh, gây ra chút khó hiểu cho mọi người.

 

Vào thời đó, các tác phẩm tranh vẽ thường được dùng một loại con dấu, đóng dấu tên họa sĩ lên mỗi tác phẩm do mình vẽ, trong tiếng Nhật gọi là “rakuin”. Tuy nhiên, trên thực tế, vào thời điểm này, tên mà Hokusai dùng đã bắt đầu thay đổi lung tung rồi.

 

Hokusai Manga

 

 

Vào khoảng năm 55 tuổi, Hokusai bỗng dưng mê mẩn với manga.

Mặc dù gọi là manga, nhưng không phải manga như ngày nay, mà là những hình vẽ miêu tả con người theo cách hài hước.

Ngày nay không còn nổi tiếng nữa, nhưng vào thời điểm đó đây được coi là những bức tranh mang tính đột phá và trở nên cực kỳ thịnh hành.

Thật khó có thể tin khi nói rằng hai bức tranh minh hoạ trên là cùng một người vẽ, đúng vậy không thưa Quý vị?

 

Gakyu Rojin (Họa cuồng lão nhân), Manji ()

Đến năm 75 tuổi, Hokusai bắt đầu dùng tên là “Gakyo Rojin”, có nghĩa là “một ông già điên cuồng vì vẽ”. Ông đã tự nhận mình là như vậy.

 

Một cái tên khác là “Manji” (卍), nghe cũng rất đặc biệt.

Không mấy khi xuất hiện trong hội thoại thường ngày, nhưng đây là một Hán tự có ý nghĩa. Chính là chữ Vạn (卍) trong Phật giáo.

 

Ông còn kết hợp hai cái tên này lại thành một là  “Gakyo Rojin Manji”, rồi đóng dấu vào một số tác phẩm.

 

Từ giai đoạn này, phong cách vẽ lại thay đổi mạnh mẽ. Có thể nhận thấy qua bức tranh bên dưới.

 

 

Ngoài ra, ông còn vẽ những chủ đề quỷ dị như ma quỷ, quái vật…

Thật đúng là một hoạ sĩ đa tài.

Ông thoải mái làm những gì bản thân muốn làm, và dù làm gì ông cũng thể hiện được tài năng xuất chúng ở mỗi phong cách khác nhau.

Tuy nhiên… tôi có một thắc mắc rằng, liệu có phải ai đó trong số những người xung quanh ông đã góp ý về những cái tên mà ông đã liên tục thay đổi?

 

 

Nhân đây, tôi xin được chia sẻ thêm.

Vào khoảng năm 2010, trong ngôn ngữ của giới trẻ Nhật xuất hiện từ “卍” (manji) hay cụm từ “マジ卍” (maji manji).

Từ  “マジ” (maji) trong tiếng Nhật mang nghĩa “thật á?”, dần được giới trẻ biến tấu thành “manji” hoặc “maji manji”.

Nếu còn sống, chắc cái tên Manji này của ông sẽ gây ra nhiều thú vị vì nghe giống với từ lóng được sử dụng của giới trẻ ngày nay.

 

Dù có chút kỳ quặc nhưng Katsushika Hokusai là hoạ sĩ thiên tài đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và để lại cho đời sau nhiều tác phẩm hội hoạ đáng quý.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: