Bí mật khuê phòng, hậu cung của tướng quân

Bí mật khuê phòng, hậu cung của tướng quân

 

 

Thời Edo là thời kỳ cuối cùng mà Nhật Bản nằm dưới sự thống trị của tầng lớp samurai.

Được thiết lập bởi Tokugawa Ieyasu, vị trí tướng quân được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với tư cách là samurai đứng đầu, và tồn tại trong 265 năm.

Vị trí tướng quân này cần có một người nam để kế vị, nên vào thời đó đối với một tướng quân mà nói, việc sinh con trai là nhiệm vụ hết sức quan trọng, và sinh được càng nhiều thì càng tốt.

Ooku (tức khuê phòng) là hậu cung riêng của các vị tướng quân thuở bấy giờ.

Nghe thì có vẻ hào hứng nhưng dường như tại nơi này các tướng quân không mấy tự do hay được thoải mái làm điều họ muốn.

Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những bí mật phòng the này. Xin mời Quý vị cùng theo dõi!

 

 

Hậu cung với 3.000 mỹ nữ

Không bất kỳ một người đàn ông nào khác được phép bén mảng bước chân vào khuê phòng của tướng quân dù chỉ là nữa bước.

Vào thời hoàng kim, nơi đây có đến tận 3.000 giai lệ, bao gồm cả những mỹ nữ phục vụ cho việc nối dõi và cả những người phụ trách việc ăn uống và những vị trí khác.

 

Bí mật chốn khuê phòng

Khác với những gì Quý vị được xem trong các bộ phim cung đấu, hoàng đế có thể sủng hạnh bất cứ giai nhân nào mà mình yêu thích, thì trên thực tế, hậu cung của các tướng quân ở Nhật Bản lại có phần khác biệt.

Khuê phòng tại đây là nơi để sinh ra người kế vị chứ không phải chỗ để các vị lãnh chúa thoả mãn chuyện gối chăn hay đáp ứng cho dục vọng của riêng mình.

Vì vậy, các tướng quân không thể tuỳ ý muốn cá nhân, và ngay cả khi ghé thăm khuê phòng, họ cần sắp xếp lịch hẹn trước.

Ngoài ra còn có một quy tắc khác, ngày đến khuê phòng không được phép trùng với ngày giỗ của vị lãnh chúa trước đó, đồng nghĩa với việc không phải bất kỳ ngày nào cũng có thể lui tới nơi đây.

 

Trong số mỹ nữ được tuyển chọn ngày hôm đó, tướng quân sẽ chọn cho mình một người để ân ái. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thay vì không gian riêng tư chỉ có hai người thì họ lại phải ân ái với sự canh gác của hai nữ nhân khác trong cùng một căn phòng và đứng gần đó chỉ cách sau một bức màn ngăn tạm.

Nguyên nhân của sự canh gác này là để đảm bảo mỹ nữ đang được sủng ái không có cơ hội để mê hoặc tướng quân, mà chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Đồng thời nữ nhân đang được sủng ái cũng không được phép thốt thành tiếng khi trên giường, vì thời đấy điều này bị coi là khiếm nhã.

 

Vị tướng quân yêu người đồng giới

Có một số câu chuyện về tình yêu đồng giới thời Edo, trước hết tôi sẽ kể về Tokugawa Iemitsu, vị tướng quân đời thứ ba.

Dường như từ khi còn là thiếu niên ông đã nhận ra được mình có tình cảm với người đồng giới và muốn nhận được những sự yêu thương này. So với một samurai, tính cách của ông có phần nũng nịu và đặc biệt ông rất có hứng thú với việc tô điểm cho bản thân trở nên đẹp hơn.

Nhưng như tôi đã nói, cuộc sống của một tướng quân khó có thể do mình tự quyết định. Dù không rõ những gì ông đã trải qua trong cuộc đời mình, dù vậy cuối cùng thì ông cũng đã có con nối dõi. Dù có vẻ câu chuyện về cuộc đời ông khá bi thương.

 

Một trường hợp đặc biệt hơn, tướng quân đời thứ năm của nhà Tokugawa, Tokugawa Tsunayoshi thì có thể yêu cả nam lẫn nữ. Ngoại trừ vấn đề về giới tính thì Tokugawa Tsunayoshi bị là cho có lối sống phóng đãng khi thích ngủ với quá nhiều người.

 

Tokugawa Ienari, tướng quân đời thứ mười một của nhà Tokugawa đã sinh đến 53 người con, một con số đáng kinh ngạc. Người ta nói rằng ông ta tràn đầy năng lượng, cả ngày lẫn đêm.

 

 

Thật đáng buồn thay khi bên cạnh những tướng quân có niềm đam mê mãnh liệt với chuyện gối chăn thì một số khác lại không hề có hứng thú với nữ giới mà buộc phải gồng mình mạnh mẽ để làm tròn nhiệm vụ sinh ra người kế vị. Còn chưa kể đến phải thực hiện ân ái trước sự canh gác của người khác.

 

Nếu sinh ra vào thời Edo và là một vị tướng quân vào thời đấy, Quý vị còn có thể hưng phấn được không trong không gian đó? Bản thân tôi thì e rằng không thể.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: