Truyền thuyết “Người mẹ ma mua kẹo nuôi con”
Truyền thuyết “Người mẹ ma mua kẹo nuôi con”
Ở Nhật Bản, có những câu chuyện tâm linh bí ẩn đuợc lưu truyền trong dân gian từ thuở xa xưa cho đến ngày nay. Có những câu chuyện nghe đáng sợ, nhưng cũng có những câu chuyện sau khi nghe xong khiến chúng ta không khỏi bùi ngùi khi ngẫm lại.
Trong số đó, ở một vùng đất xa xôi thuộc thành phố Kyoto của xứ sở mặt trời mọc, có một câu chuyện kỳ lạ được người đời truyền tai nhau mãi không thôi.
***
Chuyện kể rằng, thuở ấy có một người phụ nữ mang thai không may qua đời. Khi ấy, hình thức mai táng không phải là hoả táng giống như ngày nay, mà thi thể sẽ được đặt vào trong hòm, rồi chôn xuống lòng đất. Cứ như thế, tiễn người đã khuất về với thế giới bên kia.
Có ai ngờ đâu, người phụ nữ ấy khi được chôn vẫn còn mang đứa con trong bụng. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, trong bóng tối lạnh lẽo nơi mộ phần, đứa trẻ đã chào đời. Nhưng làm sao một đứa trẻ mới sinh có thể sống sót giữa đất sâu, không ánh sáng, không chút hơi ấm.
Thương con khôn nguôi, người mẹ đã hóa thành ma, đêm đêm từ dưới mộ trồi lên, lặng lẽ đi mua kẹo ngọt để nuôi con. Loại kẹo ấy gọi là “kẹo nuôi con của ma”, vị thanh, màu trong, mềm mại như giọt sương đầu ngày.
Mỗi đêm, bà mẹ ma ghé tiệm và đưa cho người bán một đồng tiền nhỏ, gọi là “một văn”, tương đương chừng 40 yên bây giờ. Cứ thế, suốt sáu đêm liền, bà đến và đi như bóng thoảng.
Đến đêm thứ bảy, người bán hàng ngạc nhiên khi đồng tiền trong tay mình bỗng biến thành… một chiếc lá khô. Sinh nghi, ông lén theo dõi và thấy người phụ nữ ấy bước thẳng vào nghĩa địa, biến mất nơi mộ hoang. Hôm sau, người ta đào ngôi mộ ấy lên và lạ thay, trong thùng gỗ là một đứa trẻ đang còn sống, dù người mẹ đã lìa đời từ bảy ngày trước.
Người ta truyền tai nhau rằng, người chết thường được chôn cùng sáu đồng tiền, đó là lộ phí để qua Tam Đồ giang, con sông chia cách trần gian và cõi chết. Sáu đêm là sáu đồng, đến đêm thứ bảy, người mẹ không còn tiền để mua kẹo cho con mình nữa nên đã dùng chiếc lá khô biến thành đồng tiền giả.
Đứa bé ấy sau này lớn lên, thông minh tuấn tú, và cuối cùng đã xuất gia, trở thành một vị cao tăng đáng kính trong chùa.
Người xưa kể lại để nhắc nhau: Tình mẹ thương con, dù sống hay chết, dù là người hay là ma cũng không thay đổi.
Dù biến thành ma, người mẹ ấy vẫn quay lại để nuôi con bằng tất cả những gì mình có.
Kẹo ấy, đến nay vẫn còn được bán tại Kyoto, ở tiệm có tên 幽霊子育飴本舗 (Minatoya – Kẹo nuôi con của ma).
Nếu sau này có dịp đặt chân đến vùng đất ấy, Quý vị hãy thử ghé qua một lần. Biết đâu sẽ có thể cảm nhận được hơi ấm thiêng liêng của một tình mẹ vượt cả ranh giới âm – dương.
Nội dung này chia sẻ một câu chuyện dân gian tại Nhật Bản nói về tình mẹ, không mang tính chất quảng cáo và không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Mong Quý vị độc giả không lan truyền và chia sẻ thông tin sai lệch!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ