Huyền thoại về Oyama Masutatsu, vị võ sư sáng lập ra trường phái Kyokushin Kaikan
Huyền thoại về Oyama Masutatsu, vị võ sư sáng lập ra trường phái Kyokushin Kaikan
Oyama Masutatsu, thường gọi tắt là Mas Oyama, là võ sư sáng lập trường phái Kyokushin, một trong những trường phái Karate có uy lực thực dụng được phương Tây gọi là Full Contact Karate. Không chỉ được xem là kỳ nhân trong võ giới Nhật Bản vì thành tích tay không đánh chết bò mộng, Oyama cũng nổi danh là người chưa từng từ chối bất kỳ một cuộc thách đấu nào trong suốt cuộc đời mình.
Oyama sinh năm 1923 tại Gimje, tỉnh Jeollabuk-do (North Jeolla) Nam Triều Tiên trong giai đoạn vùng đất này vẫn nằm dưới sự cai trị của Đế quốc Nhật Bản. Ông là người gốc Triều Tiên, nhưng sinh ra với thân phận là công dân Nhật Bản, sau đó trở thành công dân Triều Tiên, rồi lại trở về quốc tịch Nhật Bản.
Trước đây, võ sĩ karate sẽ áp dụng nguyên tắc “sundome” (寸止め), một nguyên tắc quan trọng. Nguyên tắc này yêu cầu người tập phải giữ khoảng cách nhất định khi ra đòn, không được phép chạm hoặc chỉ chạm nhẹ vào đối thủ khi thi đấu hoặc tập luyện, đồng thời kiểm soát lực của đòn đánh ở mức độ vừa phải, không tung hết sức mạnh như trong các môn võ khác. Tuy nhiên trường phái mang tên Kyokushin Kaikan mà Oyama khởi xướng lại yêu cầu võ sĩ phải dốc toàn lực.
Oyama đã sáng lập ra một trường phái khá võ thuật mới với phong cách chiến đấu quyết liệt và mạnh mẽ, cải thiện hiệu quả đòn đánh trong trận chiến thông qua việc tung những cú đánh và đá trực diện vào đối thủ.
18 tháng ẩn dật trên núi
Năm 1946, bỏ qua mọi lời khuyên từ người thân và bạn bè, Oyama quyết tâm lên núi Minobu tại tỉnh Chiba để tu tập.
Trên ngọn núi cao không một bóng người và không có bất cứ nguồn trợ cấp nào, Oyama đã tự lực cánh sinh, người ta cho rằng ông đã chiến đấu với thú hoang trên núi để kiếm thức ăn. Sau 18 tháng tu tập đúng nghĩa, từ tinh thần lẫn thể chất, Oyama đã hạ sơn và để lại những huyền thoại lưu lại đến đời sau.
Kỳ tích tay không giết bò
Năm 1950, Oyama xuống núi và tử chiến với một con bò mộng nặng 450kg bằng tay không. Ban đầu nghe như châu chấu đá xe, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Không chỉ cản phá được sự tấn công của con bò hung hãn, Oyama còn bẻ gãy sừng nó và giành chiến thắng vẻ vang.
Và bắt đầu từ đây Oyama đã trở thành huyền thoại vì dùng tay không hạ sát 47 con bò mộng, bốn con trong số đó chết ngay lập tức và những con khác bị gãy sừng vì cú chặt cạnh bàn tay.
Thật đáng thương cho những con bò xấu số.
Những trận đấu đầy kịch tính tại Mỹ
Năm 1952, Oyama Masutatsu du hành tới Mỹ và nhận lời thách đấu trực tiếp trên truyền hình 7 trận và toàn thắng, bất chấp mọi chênh lệch về tạng người vạm vỡ của đối thủ.
Bẻ cong đồng xu 10 yên
Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia đã từng sử dụng tiền xu nên chắc hẳn Quý vị không cảm thấy quá xa lạ, tuy nhiên Quý vị đã nhìn thấy ai đó dùng tay bẻ cong đồng xu bao giờ chưa? Đồng xu làm bằng chất liệu đồng vốn đã cứng, thêm nữa kích thước lại nhỏ, nên để tác dụng lực lên đồng xu thì chỉ có thể sử dụng các ngón tay. Nghe có vẻ phi lý, nhưng Oyama đã thực sự làm được điều này.
Thông thường, lực nắm của một người đàn ông trưởng thành khoảng 50kg, nhưng đối với Oyama thì hơn 120kg.
Tôi tin rằng không có mấy ai có thể làm được giống như Oyama, nhưng dù có khả năng đó hay không thì việc bẻ cong đồng xu là hành động phạm tội làm biến dạng tiền tệ, nên mong là Quý vị không vì tò mò mà tái hiện dưới mọi hình thức.
Cắt chai bia bằng tay
Sau những màn biểu diễn đòn shuto chặt bay những cổ chai bia và cổ chai rượu Whisky dựng đứng mà phần thân chai bên dưới không bị đổ, Oyama được công chúng Mỹ đặt danh hiệu “god hand” (“Thần thủ” hay “Thánh thủ”)
Không phải là làm vỡ, mà chính xác là Oyama đã sử dụng lực tay với những ngón tay duỗi thẳng và chặt phăng những vỏ chai thuỷ tinh cứng ra làm đôi.
Đây vốn là việc mà người khác không thể thực hiện được.
Nhảy qua ô tô
Đối với Oyama, việc tập luyện không chỉ riêng về sức mạnh, mà bên cạnh đó tốc độ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, và ông đã biến những chiếc ô tô trở thành vật tập luyện cho mình. Ông chạy đến trước những chiếc xe đang đỗ để lấy đà và nhảy phóng qua nó một cách dứt khoát.
Các loại ô tô thì có nhiều kích thước, nhưng ô tô thông thường thời đó có chiều dài hơn 4 mét và cao hơn 1,5 mét, với vật cản có kích thước như thế này thì dù là một vận động viên nhảy xa Olympic cũng khó lòng vượt qua.
Oyama là người đã đóng góp vô cùng to lớn cho võ thuật khi sáng lập trường phái Kyokushin Kaikan. Sau khi lập ra võ đường, trường phái võ thuật này đã thu hút hơn 12 triệu học viên đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Hầu hết những người theo đuổi bộ môn võ thuật này đều khao khát có thể ghi lại dấu ấn như bậc thầy của mình, ông Mas Oyama.
Có rất nhiều trường phái võ thuật trên thế giới, mỗi trường phái sẽ có những điểm mạnh đặc trưng riêng, kèm theo đó là những cái tên dù trải qua bao nhiêu thời đại, khi nhắc đến họ chúng ta sẽ nhớ mãi về những huyền thoại khó quên mà họ để lại. Cũng như nhắc đến Kyokushin Kaikan là nhớ đến vị võ sư Oyama Masutatsu này vậy!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ