Thương gia tử thần Yamada Asaemon, người xếp hạng kiếm Nhật

Thương gia tử thần Yamada Asaemon, người xếp hạng kiếm Nhật

 

 

Nhắc đến samurai, ai cũng nghĩ đến hình ảnh thanh kiếm Nhật luôn đeo bên hông.

Kiếm Nhật được xem là linh hồn của samurai, và tất nhiên ai cũng muốn sở hữu cho mình một thanh kiếm tốt.

Nhưng như thế nào mới là một thanh kiếm tốt?

 

Kiếm tốt là những thanh kiếm có thứ hạng cao. Và người quyết định thứ hạng đó chính là nhân vật trong câu chuyện lần này – Yamada Asaemon. Còn được gọi là thương gia tử thần, hay thương nhân buôn cái chết.

 

 

Họ là quan chức của Mạc phủ, chuyên chém đầu phạm nhân

Gia tộc Yamada đảm nhiệm chức vụ otameshi goyo, tức người thi hành án chém đầu phạm nhân bị kết tội tử hình.

Nhật Bản thời Edo (từ sau năm 1600) là thời đại samurai cai trị, tương đối hòa bình. Và trong thời đại đó, không ai chém người nhiều hơn Yamada Asaemon.

 

Yamada Asaemon không phải tên của một người. Đó là tên mà các trưởng tộc dòng họ Yamada kế thừa qua nhiều thế hệ, duy trì trong khoảng gần 200 năm. Trong khoảng thời gian đó, có người trong số họ được cho là đã chém hơn 6.000 người.

 

Công việc càng ít người làm thì lương bổng lại càng cao, khoảng 3-4 vạn koku (đơn vị đo lường lúa gạo).

1 koku gạo tương đương với lượng gạo một người ăn trong một năm, nghĩa là họ được cấp lượng gạo nuôi sống 30.000-40.000 người.

Thời bấy giờ, giá trị sử dụng của gạo cũng giống như tiền tệ, có thể đổi gạo lấy tiền hoặc dùng gạo đổi lấy những thứ khác đều được. Với mức thù lao này họ trở thành những người vô cùng giàu có.

 

 

Thử nghiệm trên thi thể phạm nhân

Sau khi hành hình, gia tộc Yamada còn có quyền mang xác phạm nhân về nhà để nghiên cứu.

Cho rằng đối với công việc này sự hiểu biết về cấu trúc cơ thể người là vô cùng quan trọng, họ phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi bí truyền lại cho con cháu cách để chặt đầu người hiệu quả nhất.

Việc này được thực hiện ngay tại nhà, nơi có cả trẻ nhỏ, để chúng quen dần, quan sát rồi từ từ học hỏi. Con cháu trong gia tộc đều trưởng thành lên từ những hình ảnh đó để tiếp tục kế nhiệm cái tên “Yamada Asaemon”.

 

 

Xếp hạng kiếm Nhật từ xác người

Từ việc có thể sở hữu thi thể phạm nhân, họ bắt đầu lên kế hoạch kinh doanh để kiếm tiền từ những cái xác này.

Với kinh nghiệm dùng kiếm chém đầu người dày dặn, hơn ai hết họ trở nên am hiểu về những loại kiếm Nhật lúc bấy giờ. Họ dùng chính xác phạm nhân để kiểm tra độ sắc bén của từng thanh kiếm và bắt đầu xếp hạng kiếm Nhật.

 

Nếu Quý vị đã từng theo dõi bộ anime One Piece thì sẽ biết, trong phim có phân đoạn xuất hiện thanh kiếm được phân hạng “Wazamono”. Thật ra ngoài đời thực, đó chính là cấp độ kiếm Nhật được phân hạng bởi Yamada Asaemon bằng cách thử kiếm trên các tử thi.

 

Kiếm được xếp hạng cao thì giá càng cao. Vì thế các thợ rèn kiếm và samurai sở hữu kiếm Nhật bắt đầu đổ xô đến nhờ họ kiểm định. Tiền kiểm định này thậm chí còn cao hơn cả lương họ nhận từ Mạc phủ.

 

 

Chế thuốc từ nội tạng người để bán

Nhờ tinh thông dược học, Yamada Asaemon còn điều chế thuốc để bán. Nhưng điều kinh khủng ở đây là nguyên liệu để điều chế thuốc không phải bất kỳ loại thảo dược nào mà chính là nội tạng lấy từ thi thể của những phạm nhân. Cụ thể như là não, gan, mật, hoặc các bộ phận khác.

 

Người ta nói rằng những loại thuốc này cực kỳ hiệu quả và được nhiều người săn lùng, đem lại nguồn thu khổng lồ cho gia tộc Yamada Asaemon.

 

 

Ngón tay người cũng được bán

Thời bấy giờ có những kỹ nữ đem lòng yêu những gã khách từng qua đêm với mình. Họ ngoéo tay nhau hứa hẹn việc cưới xin, nhưng thật ra đàn ông đến những nơi này phần lớn chỉ nói dối cho vui. Sau những lần vui vẻ và cả những hứa hẹn, những gã đàn ông bắt đầu tránh né, biến mất và không bao giờ quay trở lại.

 

Không thấy người thương quay lại tìm, những cô gái này quyết định chặt ngón tay út của mình gửi đến nhà người đàn ông để nhắc về lời hứa. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng đủ can đảm để cắt ngón tay mình, thế là họ mua lại ngón tay út từ những thi thể mà gia tộc Yamada Asaemon sở hữu và gửi cho những kẻ phụ tình.

 

 

Bán lại thi thể phạm nhân

Không chỉ là ngón tay, mà cả những thi thể cũng được bán lại cho người có nhu cầu sử dụng. Và người có nhu cầu ở đây chính là những người muốn thử kiếm. Họ mua thi thể phạm nhân về, chém lên xác thịt con người để thử xem thanh kiếm của mình thực sự sắc bén đến mức nào.

 

 

Tuy rùng rợn, họ vẫn làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân

Dù được gọi là “thương nhân buôn cái chết”, gia tộc Yamada lại rất chú trọng cầu siêu cho những người đã khuất. Đây là một nghịch lý kỳ lạ mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu được.

 

 

Bí ẩn phía sau những thanh kiếm Nhật hạng cao

Có lẽ có không ít Quý vị nam độc giả ở đây đã từng khao khát muốn sở hữu một thanh kiếm Nhật sắc bén, thể hiện sự oai phong của phái mạnh.

Quý vị có thể sở hữu chúng nhưng đừng quên một điều rằng những thanh kiếm Nhật cao cấp thật sự hoặc là đã từng dùng để giết rất nhiều người, hoặc là đã được kiểm định bằng cách chém xác người.

 

Chính vì vậy những thanh kiếm đó có thể mang theo oán khí hay ký ức vô cùng khủng khiếp.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: