Bầu sữa mẹ nữ thần để lại cho con

Bầu sữa mẹ nữ thần để lại cho con

 

 

Trong Thần đạo Nhật Bản có rất nhiều vị thần. Những vị thần này được gọi là Yaoyorozu no kami (八百万の神 – tám triệu vị thần), nhưng con số 8 triệu ở đây không phải nghĩa đen, mà mang ý nghĩa “vô số, không thể đếm xuể”.

Tại Nhật Bản, có rất nhiều vị thần được thờ phụng tại các đền thờ khác nhau, nhưng Quý vị có biết rằng có một ngôi đền thờ… ngực của thần không?

 

Để Quý vị có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện, cho phép tôi giải thích sơ lược như sau:

Tương truyền Ninigi no Mikoto – cháu nội của nữ thần mặt trời Amaterasu – đã giáng trần xuống thế gian.

Tại đây, ông gặp nữ thần xinh đẹp Konohana Sakuya-hime và hai người có con với nhau. Thế nhưng, chẳng khác gì những kẻ phàm phu tục tử, ông lại thốt lên những lời lẽ nghi ngờ, cho rằng đứa trẻ trong bụng nữ thần không phải là con của mình.

 

Trước những câu từ cay nghiệt, nữ thần đáp lại bà sẽ sinh đứa trẻ trong ngọn lửa để chứng minh sự chung thuỷ và trong sạch của mình. Bởi đứa trẻ mang dòng máu của thần mặt trời thì sẽ không sợ bị lửa thiêu đốt.

Cuối cùng, trong ngọn lửa đỏ, 3 đứa trẻ đã được hạ sinh an toàn.

 

Một trong 3 anh em ấy, có một người tên là Hoori. Một ngày nọ, Hoori mượn lưỡi câu của anh trai mình để đi câu cá, nhưng lại làm mất chiếc lưỡi câu.

Lo sợ rằng sẽ bị người anh trách mắng, Hoori lặn xuống biển để tìm lại thì vô tình phát hiện ra một thành phố xinh đẹp dưới đáy đại dương.

Tại đây anh gặp nữ thần xinh đẹp Toyotama-hime và đem lòng yêu nàng.

Những ngày tháng sau đó, Hoori hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu và không còn nhớ gì đến việc tìm lại lưỡi câu mang về trả lại anh mình.

 

Mãi đến khi Toyotama-hime mang thai, nàng thổ lộ với Hoori rằng bản thân vốn là một loại sinh vật biển, nên phải trở về hình dạng thật mới có thể sinh con. Nàng không muốn Hoori nhìn thấy hình dạng đó của mình và xin anh đừng nhìn.

 

Hoori dù đã bằng lòng với yêu cầu của nàng, nhưng bản tính tò mò khiến anh lén nhìn trộm. Và cuối cùng, dù đã được nói trước, nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt mình vẫn khiến anh không thể che giấu nổi vẻ mặt thất vọng. Nữ thần xinh đẹp mà anh yêu bấy lâu nay đã biến thành hình hài xấu xí của một con cá sấu.

Trong lúc Hoori vẫn đang bàng hoàng thì nữ thần cũng đã bắt gặp việc anh nhìn trộm mình.

 

Đau lòng khi người mình hết lòng tin tưởng đã nuốt lời, giờ đây hình dạng thật cũng đã bị lộ, nữ thần không thể ở tiếp tục ở lại trần gian. Nàng nuốt nước mắt để con lại trên mặt đất rồi quay về biển sâu.

Thế nhưng đứa trẻ mới sinh cần sữa mẹ để sống, nàng chỉ còn cách tháo bầu ngực của mình ra và gắn lên một tảng đá, để lại cho con.

 

Tảng đá gắn bầu ngực mà nữ thần để lại được gọi là “Ochichi-iwa” (đá bầu sữa),

vẫn tồn tại đến ngày nay tại đền Udo (鵜戸神社) ở tỉnh Miyazaki.

Người ta nói rằng cho đến bây giờ vẫn có chất lỏng nhỏ giọt ra từ đó.

 

Đứa trẻ được nuôi lớn bằng “bầu sữa trên đá” ấy sau này trưởng thành, sinh con.

Và dòng dõi đó trở thành vị Thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản.

Đây chính là điểm thú vị khi thần thoại và lịch sử đan xen nhau trong thần thoại Nhật.

 

 

Tuy nhiên, từ việc nói những câu vô trách nhiệm như những kẻ phàm phu tục tử, đến chuyện hứa rồi không giữ lời, đều là những chi tiết cho thấy những vị thần này quá đỗi giống con người.

 

 

Thần đạo là một tôn giáo tín ngưỡng thiên nhiên, đối với tín ngưỡng này, mọi hiện tượng tự nhiên mà con người không thể kiểm soát được đều được xem là thần thánh hoặc lời nguyền.

 

Thần không toàn tri hay toàn năng, cũng không nhất thiết giúp đỡ con người.

Tất cả những gì tồn tại về thần chỉ là những mối đe dọa to lớn mà con người không thể chống lại.

Ngay cả ranh giới giữa “phúc lành” và “lời nguyền” cũng mơ hồ, và đó cũng chính là điều thú vị của Thần đạo.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: