Lá quốc kỳ được nhuộm bằng máu trên đảo Iwo Jima

Lá quc k được nhum bng máu trên đảo Iwo Jima

 

 

Đảo 硫黄島, trong tiếng Nhật có hai cách đọc là Iwoto hoặc Iwo Jima.

Dù là một hòn đảo nhỏ, nhưng đây lại là một nơi chứa đựng ký ức vô cùng bi thảm. Trong Thế chiến II, tại hòn đảo này đã có khoảng 21.900 binh sĩ Nhật và 6.800 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

 

Như đã được tái hiện trong một bộ phim của Mỹ, một lá quốc kỳ được nhuộm bằng máu từng được giương cao ở đây.

Và sau đây là câu chuyện về lý do hòn đảo này quan trọng và sự phòng thủ quyết tử của binh lính Nhật. Xin mời Quý vị cùng theo dõi!

 

 

Iwo Jima nằm cách đất liền Nhật Bản khoảng 1.200 km.

Mùi lưu huỳnh rò rỉ từ núi lửa bao trùm hòn đảo, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, gần như không thích hợp cho con người sinh sống.

Tuy nhỏ bé, nhưng hòn đảo này lại vô cùng quan trọng, bởi nó có thể trở thành căn cứ cho các cuộc tấn công vào đất liền Nhật Bản.

Nếu Mỹ chiếm được và xây sân bay tại đây, họ có thể cho máy bay ném bom xuất phát để tấn công trực tiếp, Nhật Bản sẽ biến thành biển lửa.

Vì vậy, Mỹ nhất quyết phải chiếm, còn Nhật thì buộc phải bảo vệ bằng mọi giá.

 

 

Thời điểm đó là giai đoạn gần cuối chiến tranh.

Quân Nhật gần như không còn vũ khí đủ mạnh, lương thực và nước cũng cực kỳ thiếu thốn.

Có lời kể rằng binh lính Nhật thậm chí phải ăn cả giòi bọ trong vết thương để sống sót.

 

Họ đào hệ thống hầm ngầm, vừa ẩn náu vừa chiến đấu.

Trong hầm luôn nồng mùi lưu huỳnh, không thể lên mặt đất vì quân Mỹ tấn công liên tục. Bên trong tràn ngập mùi hôi thối của chất thải và xác đồng đội phân hủy.

 

Lá quốc kỳ Nhật từng được treo trên đảo nhưng bị thay bằng cờ Mỹ. Sau đó, binh lính Nhật đã nhiều lần lén thay lại – tổng cộng 3 lần.

Lần cuối cùng, do không còn quốc kỳ, họ đã dùng vải trắng và nhuộm đỏ bằng chính máu của mình để làm cờ. Như một lời thề sẽ bảo vệ hòn đảo bằng cả sinh mạng.

 

Sau trận chiến, trong tổng số binh lính Nhật trên đảo, chỉ khoảng 1.000 người sống sót trở về.

Họ đã chiến đấu vì điều gì, khi biết rõ không thể chiến thắng?

 

Ban đầu quân đội Mỹ tuyên bố chỉ cần 5 ngày để chiếm đảo. Nhưng do sự kháng cự dữ dội của quân Nhật, họ phải mất tới 80 ngày.

 

Không ai trong số binh lính Nhật tin rằng họ có thể giữ được đảo. Vậy tại sao họ vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng?

Nếu chỉ vì mệnh lệnh, họ hoàn toàn có thể đầu hàng để sống sót. Nhưng họ vẫn chiến đấu, chỉ với mục tiêu cầm cự càng lâu càng tốt.

 

Vì họ hiểu rằng nếu đảo rơi vào tay Mỹ, sân bay sẽ được xây dựng, và bom sẽ rơi xuống quê nhà, nơi mà những người thân trong gia đình họ đang sinh sống.

Nếu họ cố gắng kéo dài thêm, dù chỉ là một ngày nữa, người thân ở đất liền có thể có thêm thời gian sơ tán, hoặc có thêm hầm trú ẩn được xây dựng.

 

Không phải vì quốc gia hay thiên hoàng, không vì lý tưởng cao cả nào cả, họ chỉ là đang liều mạng từng ngày một để bảo vệ những người thân yêu.

Họ chấp nhận chiến đấu trong một trận chiến biết trước không thể thắng, chỉ để kéo dài thời gian.

 

 

Sau khi chiếm đảo, quân Mỹ vội xây sân bay, nên nhiều thi thể binh lính Nhật vẫn nằm dưới đường băng cho đến ngày nay.

Chính phủ Nhật hiện vẫn đang tiến hành thu hồi hài cốt, nhưng tiến độ rất chậm.

Hiện nay, người dân thường bị cấm ra vào hòn đảo này. Chỉ có lực lượng phòng vệ Nhật đôi khi đến đây, và nhiều người kể rằng họ đã gặp ma hoặc trải nghiệm những hiện tượng kỳ lạ.

 

 

Những người chiến binh anh dũng đã nằm xuống để bảo vệ đất nước Nhật Bản. Tôi xin dành một phút mặc niệm với lòng biết ơn sâu sắc để tưởng nhớ và cầu mong linh hồn họ được yên nghỉ nơi thế giới bên kia!

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: