“Tức thân Phật” – Pháp tu khổ hạnh khó nhất của Phật giáo Nhật Bản
“Tức thân Phật” – Pháp tu khổ hạnh khó nhất của Phật giáo Nhật Bản
Quý vị đã từng nghe đến thuật ngữ “tức thân Phật” (即身仏 – sokushinbutsu) hay “tức thân thành Phật” (即身成仏) bao giờ chưa?
Đây được xem là pháp tu khổ hạnh khó nhất trong Phật giáo ở Nhật Bản. Vừa niệm Phật vừa trở thành Phật, hay nói cách khác là vừa niệm Phật vừa chết dần.
Chỉ riêng việc gọi đó là “tu hành” thôi cũng đã là một câu chuyện đáng sợ.
Thông thường khi con người chết đi, thi thể sẽ phân hủy, nhưng tức thân Phật thì không.
Điều này không phải do sức mạnh thần linh, mà bí mật nằm ở phương pháp tu hành.
Trong nội dung lần này, chúng ta sẽ nói về cách để trở thành một tức thân Phật.
Bắt đầu từ việc tu khổ hạnh bằng ăn uống
Đầu tiên, quá trình tu tập bắt đầu bằng việc kiêng khem ăn uống.
Người tu tức thân Phật không chỉ không ăn thịt, cá, mà ngay cả gạo hay lúa mì cũng không ăn. Chỉ ăn rất ít các loại hạt và vỏ cây.
Việc kiêng khem này kéo dài từ 1.000 đến 3.000 ngày.
Người lâu nhất được ghi nhận là đã duy trì tới 15.000 ngày.
Ở giai đoạn này người tu vẫn chưa chết, nhưng không chỉ mỡ mà cả cơ bắp của họ sẽ dần biến mất.
Bước tiếp theo chính là tu bằng nước
Bước kế tiếp là tu hành với nước (ở một số vùng có thể không có).
Thay vì chỉ đơn giản là ngâm mình trong nước, người tu sẽ đục lớp băng trên con sông đang đóng băng vào mùa đông, ngâm thân vào dòng nước lạnh thấu xương. Vừa trầm mình trong nước vừa tụng kinh cho đến khi cây nến đặt trên lòng bàn tay cháy hết.
Uống nhựa sơn
Sau đó họ uống nhựa sơn – loại nhựa dùng để phủ đồ sơn mài.
Đây là chất rất độc, chỉ nếm một chút cũng có thể làm tê lưỡi và gây ra các vấn đề rối loạn thể chất, nhưng họ đã uống với lượng khá lớn.
Nhựa này tích tụ trong cơ thể, khiến nước dần bị thải ra ngoài.
Tu hành trong lòng đất
Cuối cùng là bước tu trong đất.
Một căn hầm nhỏ được đào sẵn trong lòng đất, họ vào đó tụng niệm và rung chuông.
Liên kết duy nhất với thế giới bên ngoài chỉ có một ống tre được gắn vào để lấy không khí.
Cuối cùng, kết thúc quá trình, họ chết ngay trong trạng thái ấy và được tin là đã trở thành Phật.
Ba năm sau, thi thể được khai quật và an trí trong chùa.
Vì sao không phân huỷ?
Trong khi các xác ướp ở Ai Cập được ướp xác sau khi chết, thì tức thân Phật tự “xử lý chống phân hủy” ngay khi còn sống, nên thi thể không bị mục rữa.
Hiện tại ở Nhật có 24 tức thân Phật, nhưng theo luật pháp hiện nay, việc này đã bị cấm.
Những người tự chọn cho mình con đường tu khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt, không thể quay lại, thậm chí là từ bỏ thân xác, được tin rằng đã trở thành tức thân Phật.
Có lẽ lời cầu nguyện bất diệt của họ đang nâng đỡ cho nền hòa bình của Nhật Bản ngày nay.
Hiện nay, tại Nhật Bản, một số ngôi chùa hiện vẫn cho phép chiêm bái những tức thân Phật này.
Tuỳ theo cảm nhận của mỗi người, tức thân Phật có thể là một câu chuyện đáng sợ, nhưng cũng có thể là một câu chuyện thiêng liêng đầy cảm động.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
