Ý nghĩa thực sự của lá quốc kỳ Nhật Bản
Ý nghĩa thực sự của lá quốc kỳ Nhật Bản
Chỉ với một vòng tròn màu đỏ rực rỡ đặt trên nền vải trắng tinh khôi, quốc kỳ Nhật Bản sở hữu một thiết kế tối giản đến mức kinh ngạc. Người ta tin rằng lá cờ Mặt Trời Đỏ ấy đã bắt đầu được sử dụng từ nửa cuối những năm 700.
Thông thường, vòng tròn đỏ được biết đến là biểu tượng của vầng thái dương đang ló rạng, của sự chân chính và hòa bình. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở những điều ấy, chúng ta sẽ bỏ lỡ một tầng tâm thức vô cùng vĩ đại của người Nhật.
Đằng sau sự giản đơn đến đơn điệu kia, thực ra còn ẩn chứa một giả thuyết về nguồn gốc rất đẹp và đó cũng là câu chuyện mang đậm linh hồn Phù Tang mà tôi trân trọng nhất.
Giả thuyết này nhìn nhận về quốc kỳ như một tấm gương phản chiếu vũ trụ quan của người Nhật.
Từ thuở xa xưa, đất nước Nhật Bản đã tồn tại một niềm tin thiêng liêng rằng vạn vật trên thế gian này, không chỉ riêng loài người chúng ta mà cả muôn thú, cỏ cây, sông ngòi, núi non đại dương… tất cả đều đang nằm trọn bên trong lòng của Thần linh.
Nói cách khác, tất cả chúng ta, cùng với thế giới xung quanh, đều đang được bao bọc trong vòng tay của đấng thiêng liêng.
Trong tiếng Nhật, người ta gọi những đứa trẻ vừa mới lọt lòng là Akachan (赤ちゃん), hay theo cách nói cổ xưa là Akago (赤子). Con người chúng ta, thực chất chính là những sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng mẹ Thần linh. Và Thần linh được xem như người mẹ vĩ đại đang nuôi dưỡng tất cả sự sống trên thế gian.
Dựa theo giả thuyết này, phần nền trắng trên lá quốc kỳ tượng trưng cho sự hiện diện của Thần linh với một trái tim thuần khiết. Còn vòng tròn đỏ ở chính giữa không gì khác chính là toàn bộ thế giới của chúng ta, được hình dung như một bào thai đang được nuôi dưỡng trong lòng mẹ.
Trong cơ thể con người, các tế bào luôn không ngừng sinh ra, chết đi rồi lại tái sinh – một chu kỳ chuyển hóa liên tục. Sinh mạng của chúng ta cũng vận hành theo cách tương tự như vậy.
Hãy thử tưởng tượng, nếu có một tế bào bị lỗi và trở nên ích kỷ, chỉ biết hút hết mọi nguồn dinh dưỡng cho riêng mình thì sao? Thì tế bào đó chính là tế bào ung thư – mầm bệnh tàn phá cơ thể mà chúng ta buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.
Con người cũng vậy, chúng ta không thể chỉ sống cho riêng mình. Hãy nghĩ về đồng loại, về muôn thú, về thiên nhiên và cả vũ trụ bao la này, để học cách nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau.
Không chỉ dừng lại ở đó, hình tròn màu đỏ ấy còn mang một ý nghĩa sâu sắc khác.
Hình tròn cũng tức là vòng tròn. Vòng tròn trong tiếng Nhật là chữ “Luân” (được phát âm là Wa). Đồng âm với chữ “Hoà” (cũng được phát âm là Wa).
Hoà trong “hoà bình”, “hoà hợp”.
Vì thế vòng tròn ấy cũng chính là biểu tượng của sự hòa hợp, sự đồng lòng, và cùng nhau sinh tồn, cùng nhau thịnh vượng.
Tất cả chúng ta, dù là con người hay vạn vật, đều là những đứa trẻ của Thần linh.
Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh riêng biệt, và việc của chúng ta là phải sống chan hòa, kết nối với thế giới xung quanh.
Một đứa trẻ sơ sinh là một kho tàng của những khả năng vô hạn, đứa trẻ ấy có thể trưởng thành và trở thành bất cứ ai.
Bản thân chúng ta, dù có già nua theo năm tháng, thì trước mặt Thần linh, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ căng tràn tiềm năng.
Đạo lý ẩn sau lá cờ chính là lời nhắc nhở hãy cùng nhau sống để hiện thực hóa và khai phóng nguồn tiềm năng vĩ đại ấy.
Có thể giả thuyết này không phải nguồn gốc của thực sự của quốc kỳ Nhật Bản. Và có thể đó chỉ là giả thuyết do hậu thế tự thêu dệt về sau. Nhưng đôi khi, điều khiến một biểu tượng trở nên đáng trân trọng không phải là nó hoàn toàn đúng hay sai, mà là những giá trị tốt đẹp mà con người gửi gắm vào đó.
Nếu chúng ta ngắm nhìn lá quốc kỳ Nhật Bản bằng một tâm thế như vậy, thiết kế tối giản đến mức đơn điệu kia bỗng chốc trở nên gần gũi, ấm áp và thân thương đến lạ kỳ.
Người Nhật có một câu tục ngữ rất nổi tiếng là“Lấy hòa làm quý”.
Câu nói này mang nghĩa “Không gì tốt bằng việc sống hòa thuận với mọi người, thấu hiểu lẫn nhau, không gây ra xung đột và tranh chấp”.
Ngày nay, thế giới của chúng ta đang bước vào một giai đoạn đầy biến động và bất ổn. Chiến tranh nổ ra ở khắp nơi, và chúng ta không hiếm gặp cảnh những kẻ thượng lưu ích kỷ, thao túng và hãm hại kẻ khác chỉ để độc chiếm lợi ích cho riêng mình.
Giữa những giông bão ấy, xin hãy một lần nữa nhìn lại lá cờ Hinomaru với lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Dù cho đó không phải là quốc kỳ của đất nước Quý vị, nhưng nếu một lá cờ có thể khiến chúng ta nhớ đến hòa bình, lòng nhân ái và sự gắn kết giữa muôn loài, thì đó là một điều vô cùng ý nghĩa và đáng quý.
Và tôi tin Quý vị sẽ thấu hiểu được lý do vì sao người Nhật lại trân trọng và bảo vệ lá cờ này suốt hàng ngàn năm, như một biểu tượng thiêng liêng kết nối nhân loại hướng về một thế giới bình yên.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
