Sức hấp dẫn của nghệ thuật tranh khiêu dâm Nhật Bản

Sc hp dn ca ngh thut tranh khiêu dâm Nht Bn

 

 

 

 

Khi nhắc đến ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn, Nhật Bản luôn là cái tên nổi bật hàng đầu thế giới. Từ phim ảnh, truyện tranh cho đến các dịch vụ giải trí đặc thù, Nhật Bản đã tạo nên một nền văn hóa riêng khiến không ít người nước ngoài vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Kèm theo đó, các vụ quấy rối, sàm sỡ trên tàu điện cũng xảy ra khá thường xuyên. Những yếu tố này kết hợp lại với nhau đã khiến không ít người có nhìn nhận rằng đa phần người Nhật đều là những kẻ “biến thái”.

Thậm chí, từ “Hentai” còn được đưa vào từ điển tiếng Anh như một từ mượn từ tiếng Nhật.

 

Rốt cuộc “Văn hoá Hentai” ở Nhật Bản xuất hiện từ khi nào và đã từng tồn tại như thế nào? Hãy cùng nhìn lại lịch sử để biết được câu trả lời Quý vị nhé!

 

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một loại tranh độc đáo của Nhật Bản mang tên Abuna-e (危絵), thứ được xem là một trong những cội nguồn của văn hóa “Hentai” ngày nay.

 

 

 

Khi nhắc đến tranh khiêu dâm Nhật Bản thì trước tiên không thể không nói đến Shunga (春画).

Shunga (春画 – Xuân hoạ), dịch theo nghĩa đen là “tranh mùa xuân” (trong đó “mùa xuân” là từ ẩn dụ cho tình dục), là một thể loại nghệ thuật tranh khắc gỗ hoặc hội họa truyền thống của Nhật Bản miêu tả trần trụi và chi tiết các hành vi tình dục giữa nam và nữ.

Vì vấn đề tiêu chuẩn cộng đồng nên rất tiếc JAPO không thể đăng tải ảnh minh hoạ tại đây, tuy nhiên, Quý vị có thể tự mình tìm hiểu thêm sau đó.

 

Tuy nhiên, Shunga vẫn nằm trong phạm vi tưởng tượng của đa số mọi người nên nếu chỉ dừng lại ở đó thì vẫn chưa đủ để nói lên sự đặc biệt trong cách người Nhật nhìn nhận và thưởng thức những thứ mang tính gợi cảm.

Và đó là lúc Abuna-e xuất hiện.

 

 

Để hiểu đơn giản, nếu Shunga là những bức tranh mô tả trần trụi và trực diện hành vi tình dục, thì Abuna-e là thể loại tránh né sự thô tục, chỉ tập trung vào sự gợi cảm mang tính lấp lửng và khiêu khích khéo léo.

Quý vị có thể tham khảo bức tranh bên dưới.

 

 

 

Thay vì vẽ khoả thân hay cảnh ân ái, các hoạ sĩ Abuna-e đã kích thích trí tưởng tượng của người xem thông qua các tình huống đời thường. Cụ thể trong bức tranh này là tình huống hớ hênh, để lộ ra đôi chân trần của người phụ nữ.

Trong thời trang hiện đại, việc phụ nữ mặc những bộ váy ngắn với độ dài chưa phủ đầu gối là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng ở Nhật Bản thời xưa, kimono che kín gần như toàn bộ cơ thể. Việc vô tình nhìn thấy một phần đôi chân cũng đủ tạo nên cảm giác đặc biệt.

Và các họa sĩ đã khéo léo biến cảm giác ấy thành nghệ thuật.

Trong tranh không có cảnh nhạy cảm nào được vẽ ra, nhưng biểu cảm và tư thế đầy ẩn ý của vô gái khiến người xem không thể không bắt đầu tưởng tượng.

Đàn ông thời đó thì vừa ngắm tranh vừa hồi hộp, còn hoạ sĩ thì cũng vẽ bằng chính sự hứng thú ấy.

 

Đây cũng chính là điểm thú vị trong cách người Nhật tạo ra sự hấp dẫn.

Khi mọi thứ được thể hiện rõ ràng (ví dụ như trong phim ảnh và hoạt hình) người xem chỉ tiếp nhận những gì đang hiện ra trước mắt. Nhưng khi tác giả cố tình để lại khoảng trống, mỗi người sẽ tự hoàn thiện phần còn thiếu bằng trí tưởng tượng của riêng mình.

Có lẽ những ai thích đọc tiểu thuyết sẽ dễ hiểu điều này.

 

Khi đọc truyện, tiểu thuyết, chúng ta tự hình dung ngoại hình, giọng nói và tính cách của nhân vật theo cách mình muốn. Chính quá trình tự do tưởng tượng đó tạo nên sức hấp dẫn và niềm vui mà phim ảnh đôi khi không thể mang lại.

Abuna-e cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự.

Có thể nói, văn hóa này còn được kế thừa trong nhiều sản phẩm giải trí dành cho người trưởng thành của Nhật Bản ngày nay.

Điểm mạnh của các sản phẩm Nhật không chỉ nằm ở việc mô tả hành động, mà còn ở khả năng khơi gợi trí tưởng tượng và tạo ra sự hưng phấn từ những điều không được thể hiện một cách trực tiếp.

Có lẽ đây chính là một phần nền tảng đã hình thành nên cái gọi là “Văn hóa Hentai” của Nhật Bản.

 

Ngày nay, thời đại thay đổi, việc nhìn thấy đôi chân trần trên đường phố là chuyện quá bình thường nên không còn tạo nhiều cảm xúc đặc biệt. Nhưng cảm giác hồi hợp khi nhìn thấy thứ vốn không nên nhìn thấy, hay sự kích thích trước những điều bị xem là cấm kỵ, vẫn là những cảm xúc đã tồn tại ở mọi thời đại không thay đổi. Và có lẽ đó cũng chính là góc khuất trong bản năng chung của con người, cho dù thời đại có đổi thay đến đâu.

 

 

Sau khi tìm hiểu về Abuna-e, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng người Nhật không hẳn đặc biệt hơn các dân tộc khác về ham muốn hay sự tò mò.

Điều khác biệt nằm ở chỗ họ đã biến những cảm xúc rất con người ấy thành một nét văn hóa, một loại hình nghệ thuật, thậm chí là một ngành công nghiệp.

Từ những bức tranh gợi mở của hàng trăm năm trước cho đến các sản phẩm giải trí ngày nay, sợi dây kết nối vẫn luôn là trí tưởng tượng.

 

Và biết đâu, chính nghệ thuật khơi gợi trí tưởng tượng ấy lại là điều đáng học hỏi nhất từ văn hóa hentai của người Nhật, nếu như chúng ta biết cách linh hoạt và sử dụng chúng vào đúng mục đích?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: