Kẻ phản diện trên võ đài, người hùng ngoài đời thực
Kẻ phản diện trên võ đài, người hùng ngoài đời thực
Trong nội dung lần này, JAPO xin phép giới thiệu đến Quý vị độc giả câu chuyện về hành động đầy nghĩa hiệp của một ngôi sao chuyên đóng vai phản diện tại Nhật Bản, một hành động đầy bất ngờ khiến ai cũng phải ngả mũ khâm phục.
Chắc là không ít Quý bị ở đây đã từng có lần xem qua biểu diễn đấu vật chuyên nghiệp (Professional Wrestling) rồi đúng không ạ?
Nếu Quý vị nào chưa biết thì đấu vật chuyên nghiệp là một môn thể thao rất đặc biệt, khác với võ thuật hay các môn thể thao đối kháng thông thường. Các trận đấu được xây dựng theo kịch bản và có yếu tố biểu diễn nhằm mang lại sự phấn khích cho khán giả.
Trong thế giới ấy, chiến thắng không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là làm sao để trận đấu trở nên hấp dẫn nhất để có thể khuấy động khán giả. Chính vì vậy, những đô vật đảm nhận vai phản diện (Heel) luôn là một mảnh ghép không thể thiếu.
Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay là Great-O-Khan, anh chính là một đô vật phản diện như thế, một trong những “ác nhân” nổi tiếng của làng đấu vật Nhật Bản.
Trên sàn đấu, anh ta nổi tiếng với hình tượng tàn nhẫn. Người sẵn sàng chơi xấu khi trọng tài không để ý, tra tấn đối thủ đến cùng, khiến cả khán đài phải rùng mình trước sự hung bạo mà anh thể hiện.
Nhưng rồi người ta mới nhận ra rằng… Đằng sau vẻ ngoài đáng sợ ấy lại là một người hùng thực thụ.
Một ngày nọ, giữa con phố sầm uất đông người qua lại, một bé gái bất ngờ bị một gã đàn ông say rượu túm chặt lấy cánh tay.
- “Đi theo tao!”
Gã ta quát lớn và cố lôi cô bé đi.
Đúng lúc đó Great-O-Khan tình cờ đi ngang qua. Trên tay anh lúc này đang nâng niu chiếc bánh kếp vừa mua để tự thưởng cho bản thân. Ít ai biết rằng, thực ra, vị đô vật phản diện đáng sợ này lại là một tín đồ của đồ ngọt.
Khi ánh mắt anh chạm vào cô bé đang khóc thét vì sợ hãi, người đàn ông cao 1m88, nặng 110kg, được mệnh danh là một trong những đô vật phản diện đáng sợ nhất Nhật Bản, vẫn bình tĩnh hỏi bằng một giọng điệu vô cùng lịch sự:
- “Hai người là cha còn à?”
Cô bé vừa run rẩy vì sợ hãi, vừa dùng hết sức bình sinh hét lên:
- “Không phải ạ!!”
Cô bé vừa dứt lời, Great-O-Khan lập tức lao tới.
Tay trái anh giữ chặt để bảo vệ chiếc bánh kếp yêu thích, tay còn lại nhanh chóng khống chế gã đàn ông to xác chỉ bằng một tay.
Không lâu sau, cảnh sát cũng ập đến. Thế nhưng, vì ngoại hình quá bặm trợn và đáng sợ của Great-O-Khan, cảnh sát đã nhầm tưởng anh là kẻ gây rối nên đã lao vào khống chế nhầm người. Quả thật, với khuôn mặt dữ dằn ấy thì cũng khó trách họ.
Tuy nhiên, cuối cùng thì hung thủ thực sự đã bị bắt giữ thành công.
Nhìn thấy cô bé vẫn còn run rẩy, Great-O-Khan nhẹ nhàng đặt vào tay em chiếc bánh kếp yêu thích của mình rồi cất giọng ấm áp:
- “Ăn đồ ngọt vào sẽ thấy hạnh phúc hơn, em cứ ăn, đừng ngại nhé!”
Vài ngày sau, khi được giới truyền thông phỏng vấn về vụ việc, anh chỉ khiêm tốn nói:
- “Người dũng cảm nhất thật ra chính là cô bé ấy, người đã dám cất tiếng cầu cứu.”.
Ít ngày sau đó, anh nhận được thư cảm ơn từ phía cảnh sát vì nghĩa cử dũng cảm và chính thức trở thành một “người hùng chính nghĩa” trong mắt công chúng.
Thế nhưng, ngay tối hôm nhận được thư cảm ơn, Great-O-Khan lại mang luôn bức thư đó lên võ đài. Anh giơ thẳng vào mặt đối thủ rồi gầm lên bằng đúng phong cách phản diện quen thuộc:
- “Giữa tao với mày, đứa nào mới là đồng minh của chính nghĩa thực sự đây hả?”
Khoảnh khắc đó khán giả lập tức bùng nổ.
Trên võ đài, Great-O-Khan là hiện thân của một kẻ phản diện tàn nhẫn, sẵn sàng làm mọi điều để khiến khán giả căm ghét mình. Nhưng khi bước xuống khỏi sàn đấu, anh lại là một con người hoàn toàn khác với những sở thích cực kỳ đáng yêu như là cuồng anime, mê đồ ngọt và sẵn sàng dang tay giúp đỡ bất kỳ ai đang thực sự gặp nguy hiểm.
Có lẽ, đó mới là ranh giới giữa một vai diễn và một nhân cách.
Dù câu chuyện nghĩa hiệp ấy đã được rất nhiều người biết đến, Great-O-Khan vẫn không thay đổi cách thể hiện của mình trên võ đài. Anh tiếp tục làm tròn vai phản diện, bởi đó là công việc mà anh đã lựa chọn. Chính sự tương phản đầy thú vị giữa hình tượng trên sân khấu và con người ngoài đời đã khiến người hâm mộ càng thêm kính trọng anh.
Một người hùng thực sự không cần áo choàng, cũng không cần những lời tung hô. Chỉ cần khi ai đó gặp nguy hiểm, họ sẵn sàng bước tới mà không do dự.
Có những người hùng được cả thế giới tung hô. Nhưng cũng có những người hùng chỉ lặng lẽ chìa tay ra đúng vào khoảnh khắc ai đó tuyệt vọng nhất. Mong rằng, chúng ta đều có thể trở thành người hùng như thế, dù chỉ một lần trong đời.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
