Tại sao đàn ông thời Edo phải tìm đến kỹ viện?

Tại sao đàn ông thời Edo phải tìm đến kỹ viện?

 

 

Thuở mà các võ sĩ samurai còn hiên ngang dạo bước trên từng con phố, vùng đất nay thuộc Tokyo từng mang tên Edo, cũng chính là đại đô thị phồn hoa bậc nhất thiên hạ.

Đây là vùng đất tập trung dân số dày đặc, vượt qua cả London lẫn Paris đương thời.

Nên nếu gọi Edo là kinh thành lớn nhất thế giới cũng chẳng quá lời.

 

Nơi nào người đông, nơi ấy ắt có nhân duyên nảy nở.

Thế nhưng…

Đối với nam nhân, Edo lại là một cõi vô cùng nghiệt ngã. Không phải ai cũng có thể thuận lợi kết tóc se duyên.

 

 

Căn nguyên của mọi chuyện nằm ở việc tỉ lệ nam nữ chênh lệch quá lớn. Số lượng đàn ông nhiều gấp đôi đàn bà.

Đã vậy, số nam nhân trẻ tuổi – độ tuổi dễ rung động và mong cầu hôn phối, lại chiếm phần áp đảo – khiến cánh đàn ông rơi vào thế bất lợi hoàn toàn.

 

Lý do dẫn đến sự chênh lệch này là bởi Edo khi ấy là miền đất ngập tràn việc làm.

Thanh niên trai tráng từ khắp các phiên quốc ùn ùn kéo về kinh thành kiếm kế lập thân. Còn nữ nhân thì hiếm ai phải rời quê hương để mưu sinh nơi đất khách.

Kết quả là số nam nhân cường tráng mỗi ngày một tăng, khiến tỷ lệ nam nữ trong độ tuổi kết hôn càng thêm chênh lệch đến mức khó tin.

 

Dù biết là nơi đâu thì cũng có người này người khác, tuy nhiên, người Edo nổi tiếng là nóng tính và lời lẽ chẳng mấy dịu dàng. Cả nam hay nữ đều có người cộc cằn như vậy.

Có lẽ những chàng trai từ thôn quê lần đầu đặt chân đến Edo, hẳn cũng không ít lần phải chùn bước trước khí chất mạnh mẽ và tính cách dữ dội của các cô gái đất kinh thành.

 

Trong hoàn cảnh ấy, mong gặp gỡ rồi nên duyên một cách tự nhiên gần như là điều xa vời. Bởi vậy, nhiều nam nhân đành bỏ tiền nhờ bà mai dẫn mối, sắp đặt những cuộc xem mắt.

Trong khi đàn ông chỉ mong sớm có người thương, để có thể thành gia lập thất, thì ngược lại, các cô gái lại đủng đỉnh lựa chọn.

 

Đàn ông nhiều đến vậy, quyền quyết định dĩ nhiên thuộc về nữ nhân. Người này không vừa ý thì vẫn còn người khác.

Nhưng đàn ông thì không có được diễm phúc đó. Bởi thế họ chỉ còn cách liều mình để tranh lấy cơ hội.

Nếu không ưng, người chủ động nói lời từ chối hôn sự thường chỉ có thể là phía nữ.

 

Nhiều người vẫn hình dung về nước Nhật xưa cũ là nơi nam nhân ngẩng cao đầu, còn nữ nhân là người lặng lẽ đứng sau, thầm lặng hy sinh.

Nhưng riêng tại Edo…

Mọi thứ dường như đảo ngược.

 

 

Cố gắng đến mấy cũng mãi không tìm được ý trung nhân, những người đàn ông đáng thương đành phải tìm đến các phố phong nguyệt.

Edo khi ấy có đủ mọi loại hình kỹ viện và chốn mua vui. Chính những kỹ viện này đã trở thành bến đỗ của biết bao nam nhân cô độc, những người bị bỏ lại phía sau trong cuộc tranh giành nhân duyên.

 

 

Nhắc đến tính cách của người Edo, tôi lại nhớ về một câu chuyện cũ trong gia đình mình.

Bà ngoại của tôi vốn là người Edo nhiều đời, mặc dù đến khi bà được sinh ra thì vùng đất ấy đã đổi tên thành Tokyo.

Dù vậy, như bao người Edo thuở xưa, cái tính nóng nảy và cái miệng chẳng biết kiêng dè của bà quả thật vô cùng đáng gờm.

 

Thuở sinh thời, cha tôi từng học để lấy chứng chỉ chế biến cá nóc.

Vì cá nóc có độc, muốn chế biến phải có bằng cấp, nên ngày nào cha cũng luyện tập mổ cá.

Khi đó, cha đã gần hoàn thành khóa học, kỹ thuật cũng đã thành thạo và đã có thể xử lý cá một cách an toàn.

Có lần cha tôi quay sang hỏi bà ngoại tôi:

  • “Mẹ có muốn ăn thử chút cá nóc không ạ?”

Cha tôi vừa dứt câu thì ngay lập tức bà ngoại quát lớn:

  • “Ai mà dám ăn cá nóc do cái thằng chưa có bằng làm chứ hả!?”

Ngoại tôi đã nói năng bộc trực như vậy đó, không cần kiêng dè, hay phải nhìn sắc mặt ai cả.

 

 

Nếu hình tượng người phụ nữ Nhật trong mắt thế giới là dịu dàng, nhu mì và e lệ.

Thì phụ nữ Edo hẳn đứng ở phía đối diện hoàn toàn.

Chỉ cần nghĩ đến những gian nan mà đàn ông Edo năm xưa phải trải qua, cũng đủ khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

Phải chăng tính nhẫn nại của đàn ông Nhật ngày nay chính là được rèn giũa từ  những tháng năm ấy?

 

Nếu được sinh ra tại Edo vào thời đại đó, nơi điều kiện tình duyên khắc nghiệt đến vậy… Liệu Quý vị sẽ làm cách nào để trở thành người chiến thắng trong trận chiến tranh giành hôn thê?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: