Bí mật phòng the của Tướng quân – Hậu cung 3000 mỹ nữ
Bí mật phòng the của Tướng quân – Hậu cung 3000 mỹ nữ
Tương tự như Hoàng gia Nhật Bản ngày nay, các gia tộc võ sĩ thời xưa đều lấy việc con cháu kế thừa gia nghiệp làm trọng. Thuở y thuật còn chưa phát triển, việc sinh hạ thật nhiều nam nhi để nối dõi tông đường là chuyện vô cùng hệ trọng đối với bậc trượng phu.
Đứng trên đỉnh cao của giới võ sĩ thuở bấy giờ chính là Tướng quân (trong tiếng Nhật gọi là Shogun).
Trong thời Edo, ngôi vị Tướng quân lần lượt được truyền lại trong dòng họ của gia tộc Tokugawa.
Nếu chẳng may không có người kế vị, hậu quả thật khôn lường. Bởi vậy, việc chuẩn bị cho người nối nghiệp đã được tiến hành với quy mô hết sức lớn lao.
Và đó chính là lý do mà Nội cung Ooku – Hậu cung của Tướng quân ra đời.
Tương truyền, nơi đây từng có tới 3.000 nữ nhân cùng sinh sống, và nam nhân duy nhất được phép bước chân ra vào nơi này chỉ có duy nhất Tướng quân.
Mới vừa nghe thì có lẽ sẽ thấy háo hức nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn về những quy củ nơi đây, có lẽ Quý vị nam độc giả sẽ phải suy nghĩ lại. Đôi khi việc làm Tướng quân… chưa chắc đã là một việc đáng ao ước.
Trong Nội cung có vô số mỹ nhân cùng sinh sống. Họ có thể khác nhau về ngoài hình, tuổi tác, xuất thân, nhưng tất cả đều có chung một mục đích chính là sinh hạ người nối dõi cho Tướng quân – vị võ sĩ đứng đầu thiên hạ.
Mỹ nhân nhiều đến mức tưởng như có thể tùy ý lựa chọn. Nếu vậy, đáng lẽ số con cái sinh ra phải nhiều đến mức không sao đếm xuể mới phải. Thế nhưng sự tình dường như chẳng đơn giản như vậy.
Bởi Nội cung Ooku không phải chốn hậu cung mà Tướng quân có thể tùy ý lui tới bất cứ lúc nào.
Nếu muốn ghé qua Tướng quân buộc phải định ngày trước, chứ không được tuỳ tiện lui tới bất chợt.
Hơn nữa, vào ngày giỗ của các đời Tướng quân trước, chuyện phòng the cũng bị nghiêm cấm. Vì thế, càng về những đời Tướng quân sau này, số ngày bị cấm càng nhiều lên.
Không những vậy, dù là Tướng quân, ngài cũng chẳng thể tùy ý chỉ định bất kỳ nữ nhân nào mình muốn. Người mà ngài có thể chỉ định chỉ có thể là những nữ nhân để đảm nhiệm các chức phận hầu cận, chăm lo sinh hoạt thường nhật cho mình.
Bởi vậy, cho dù một thiếu nữ trẻ trung, khả ái vừa được đưa vào Nội cung, Tướng quân cũng không thể lập tức triệu nàng đến bên mình.
Việc chọn lọc cần phải tuân theo đúng quá trình một cách nghiêm ngặt.
Rồi đến khi đã chọn được một người trong số những nữ nhân đủ điều kiện, Tướng quân sẽ cùng nàng vào tẩm thất. Bên trong căn phòng, đệm đã được trải sẵn, và tại đó hai người có thể ân ái như một đôi phu thê.
Thế nhưng điều đáng nói là trong căn phòng ấy không chỉ có riêng hai người họ. Bên trong căn phòng có một tấm bình phong được dựng để làm vách ngăn, và phía sau tấm bình phong đó luôn có một người phụ nữ lớn tuổi túc trực suốt đêm.
Lý do cần phải có người túc trực là để đề phòng nữ nhân được Tướng quân sủng hạnh nhân cơ hội ấy đưa ra những lời thỉnh cầu mang tính chính trị, chẳng hạn như xin ban ân huệ cho người này, người kia.
Không thể phủ nhận đây là chuyện hệ trọng, nhưng phải ân ái trong hoàn cảnh có người ngay cạnh bên, nghe rõ mọi động tĩnh thì e rằng không phải ai cũng có thể hưng phấn nổi.
Càng nghĩ càng thấy đây chẳng phải chốn riêng tư để hưởng lạc. Nó giống một gian phòng nơi mà Tướng quân phải thực hiện một trọng trách quan trọng là sinh con nối dõi cho gia tộc.
Và có lẽ người phải chịu cảnh éo le nhất chính là vị Tướng quân đời thứ ba, Tokugawa Iemitsu.
Ông là một người đồng tính luyến ái.
Nếu cứ tiếp diễn như vậy, việc có người nối dõi đương nhiên sẽ trở nên khó khăn.
Trước tình hình nguy cấp này Nội cung đã được dựng nên. Người ta nghĩ rằng nếu tập hợp đủ mọi kiểu mỹ nhân trong thiên hạ, biết đâu sẽ tìm được một người có thể lay chuyển Tướng quân. Thế nhưng ông vẫn khó lòng mà nảy sinh hứng thú với nữ nhân.
Dẫu vậy, sinh con nối dõi lại là một trọng trách không thể thoái thác của Tướng quân. Sau cùng, ông vẫn phải gồng mình chịu đựng để có được người kế vị.
Hẳn đó là một việc vô cùng khổ sở. Thật đáng thương thay.
Nói về những mỹ nữ ở Nội cung thì lại là một câu chuyện khác. Khi có quá nhiều nữ nhân cùng quy tụ trong một nơi, những trận chiến tranh giành cung đấu thảm khốc là điều không thể tránh khỏi.
Một khi ai đó mang trong mình giọt máu của Tướng quân, đặc biệt là nếu sinh được con trai, địa vị của người đó sẽ một bước lên mây.
Nếu đứa trẻ ấy trưởng thành rồi trở thành Tướng quân kế nhiệm, vị thế của người mẹ sẽ vô cùng tôn quý.
Bởi vậy, những nữ nhân được Tướng quân để mắt tới thường rất dễ trở thành mục tiêu bị những người xung quanh ganh ghét, bắt nạt.
Trên thế gian này, từng có những vị quân vương dựng nên hậu cung để tha hồ hưởng lạc theo ý muốn.
Nhưng đối với Tướng quân Nhật Bản, chuyện chăn gối không đơn thuần là thú vui riêng tư. Đó còn là một phần trách nhiệm gắn với vận mệnh của cả gia tộc.
Có lẽ cũng vì vậy mà cuộc sống nơi Nội cung không hẳn giống câu chuyện về một vị Tướng quân được tự do chìm đắm trong mỹ sắc. Đó là một thế giới mà ngay cả những khoảnh khắc gần gũi nhất cũng bị bao phủ bởi lễ nghi, quy củ và trách nhiệm. Sau những cánh cửa tưởng như chỉ dành cho chuyện riêng tư, lại ẩn giấu một trong những bí mật thú vị nhất về cuộc sống của các Tướng quân thời bấy giờ..
Và sau khi đã biết rõ tường tận về câu chuyện này, liệu Quý vị nam độc giả có còn muốn trở thành Tướng quân nữa hay không?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
