Mối quan hệ bố mẹ và con cái trong gia đình Nhật đang dần sụp đổ?

Trong một khảo sát nghiên cứu về mối quan hệ gia đình gần đây cho thấy, số lượng trẻ con Nhật Bản không cảm thấy tôn kính bố mẹ, so với nước ngoài cực kỳ nhiều. Không chỉ vậy, tình hình bạo lực con cái, những vụ việc bỏ mặc con đến chết không phải hiếm. Chưa kể đến những cụ già sống một mình cô đơn đến chết, không con cháu người thân.

Tất cả đã làm dấy lên một nghi ngờ về mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong xã hội hiện đại Nhật Bản.

Đó là “Liệu mối quan hệ bố mẹ – con cái đang dần trở nên sụp đổ?”.

Những cuộc nói chuyện dần ít đi…

Những bữa cơm thiếu vắng người bố, hoặc có khi cả bố lẫn mẹ đang ngày càng nhiều ở xã hội hiện đại Nhật Bản.

Với sức ép công việc cộng với gánh nặng kinh tế gia đình, nhiều người chồng thường đi làm về rất muộn, lúc con đã ngủ và ra khỏi nhà khi con còn chưa thức dậy. Nhiều ông bố còn đùn đẩy việc chăm sóc con cho vợ, vô hình chung đã dựng lên bức tường xa cách trong quan hệ giữa bố và con.

Hơn nữa, hiện nay nhiều phụ nữ vẫn đi làm sau khi kết hôn, sinh con, tự mình gồng gánh công việc, việc nhà và nuôi dạy con. Có những lúc áp lực công việc khiến người mẹ không thể quan tâm, chăm sóc con mình một cách đầy đủ hay chưa nhận thấy những tâm sự hằn trên gương mặt con.

Bữa cơm thế này chắc chỉ còn trong quá khứ…

Chính vì vậy, không ít những đứa trẻ chịu cảnh ăn cơm một mình hoặc vắng người bố, thiếu hẳn những cuộc trò chuyện gia đình thân mật. Và khi trẻ lớn dần, bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, gặp phải nhiều khó khăn, khúc mắc trong lòng lại thiếu chỗ để tâm sự, giải đáp.

Thời đại của công nghệ smartphone…

Công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống của con người ở cả chiều hướng tốt và xấu. Nó tạo nên bức tường vô hình giữa người với người, làm các cuộc nói chuyện, giao tiếp ngày càng thưa dần. Không hiếm những cô cậu dán mắt vào màn hình điện thoại, lơ đãng trước lời nói của bố mẹ, thậm chí quát mắng, càu nhàu khi bố mẹ vô tình làm xao nhãng tin nhắn messenger trên SNS.

Tính tự lập, không làm phiền đến người khác

Trẻ con ở đất nước Mặt trời mọc khi còn nhỏ đã được bố mẹ dạy cho đức tính có thể nói là nét đặc trưng, tạo nên con người Nhật Bản, thói tự lập, cố gắng không làm phiền đến người khác

Đó là lý do mà trẻ con Nhật thường tự đi học từ nhà đến trường, biết làm việc nhà trong khả năng cho phép. Lớn lên, vào trung học, khi muốn có tiền tiêu, không ít các bạn trẻ lén kiếm việc làm thêm ngoài giờ học chứ không muốn xòe tay xin tiền bố mẹ.

Khi con cái trưởng thành, kết hôn thì quan hệ với bố mẹ càng trở nên lỏng lẻo. Vì không muốn làm phiền đến con cái, nhiều cha mẹ ít khi can thiệp đến đời sống của con, ít có những cuộc gọi hỏi thăm. Con dẫn cháu về thăm ông bà chỉ đúng dịp lễ Obon trong năm, còn hầu như hiếm khi gọi hỏi thăm bố mẹ.

Khi đến tuổi về hưu, không thể lao động được nữa, nhiều người chọn vào viện dưỡng lão chứ không chịu ở chung với con cái. Tư tưởng “không làm phiền đến người khác” đã ăn sâu vào máu, trong tâm thức của họ. Nên những cái chết già, cô độc một mình, không người thân cũng là điều dễ hiểu nếu ở xã hội Nhật Bản.

Đến những bi kịch đau thương…

Chắc đến bây giờ, người dân nước Nhật không thể nào quên vụ án từng gây rúng động vào thập niên 80, một nữ sinh đã thiệt mạng sau khi trải qua 44 ngày bị hiếp dâm và tra tấn dã man. Điều đáng nói ở đây là hung thủ chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên từ 16 – 18 tuổi, bắt cóc nữ sinh tại nhà của mình, thế mà phụ huynh dù biết cũng không làm gì được vì sợ bị trả thù!

Ngoài ra, đặc điểm chung của những kẻ phạm tội trên là có gia đình bất hòa, thiếu bố hoặc mẹ.

Điều đó cho thấy hệ lụy chung của sự lỏng lẻo trong quan hệ bố mẹ và con cái là trẻ dễ đi vào con đường sai trái.

Không chỉ vậy, cũng từng xảy ra sự việc vào ngày hè nắng nóng, bố chở con đến công viên chơi, giữa đường sực nhớ còn công việc chưa giải quyết, thế là chạy đến công ty, định vào một lát rồi ra nên để đứa bé ở trong xe hơi. Nhưng ông bố mải mê làm từ sáng đến chiều mới sực nhớ ra, vội vàng chạy đến thì thấy con đã chết trong xe với tình trạng bị bỏng nặng.

Thời tiết nắng nóng sẽ khiến cho nhiệt độ trong xe hơi tăng đến trên 32 độ C. Cứ tưởng tượng một đứa trẻ với cơ thể và sức đề kháng còn yếu ớt đã phải chịu đựng sức nóng kinh khủng đó, một mình đau đớn trong suốt hàng giờ đồng hồ, dù có kêu la cũng không ai nghe thấy, hệt như bị thiêu sống cho đến chết. Nhìn vào thi thể của bé, ai cũng xót xa và càng tỏ ra căm giận người bố.

Cảnh sát còn đang điều tra đây chỉ là sự vô ý hay cố ý giết con vì quá áp lực trong cuộc sống như vụ giết con tương tự khác.

Từ những điều trên ta có thể thấy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đang trở nên trầm trọng, ít quan tâm và có xu hướng bị sụp đổ trong tương lai.

Để khắc phục tình trạng này, có lẽ trước tiên cần hướng đến đối tượng là các ông bố, bà mẹ Nhật nên nhìn lại cách yêu thương con, nên chú ý nhiều hơn đến khuôn mặt trẻ thơ chứ không phải vẻ lạnh ngắt của đồng tiền.

Kim Ngân

Quan hệ gia đình ở Nhật Bản

Tâm sự của bố mẹ Nhật , khi con ăn trộm tiền

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: