Choáng với màn “khoả thân” kỳ lạ ở Nhật Bản

“Kỳ lạ và độc đáo” là những cụm từ mà những ai tìm hiểu về Nhật Bản đều không ít lần phải thốt lên. Đúng thật là Nhật Bản kỳ bí chưa lúc nào mất đi nét riêng của nó. Và một trong những cái riêng ấy lại mang đến sự ngượng ngùng cho không ít người, đó chính là “khỏa thân”. Người Nhật quan niệm khi đang “khỏa thân” sẽ là lúc bạn ở gần với thiên nhiên nhất, vì thế “khỏa thân” đối với người Nhật rất bình thường như uống một tách trà nóng vậy.

Hadaka Matsuri là cụm từ dùng để chỉ “lễ hội khỏa thân” ở Nhật Bản. Hằng năm trên khắp nước Nhật có rất nhiều lễ hội khỏa thân được tổ chức, trong đó quy mô lớn nhất là Saidaiji Hadaka được tổ chức ở tỉnh Okayama.

Nhưng “Lễ hội khỏa thân nam Somin” cũng không kém phần độc đáo. Được tổ chức vào tháng 2 hằng năm tại đền Okuseki-ji, thành phố Oshu thuộc Iwate, từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, thu hút rất đông người tham gia từ mọi lứa tuổi.

Người ta mong muốn có một năm đầy may mắn về sức khỏe và mùa màng bội thu, nên những người đàn ông tham gia lễ hội sẽ chỉ mặc duy nhất một loại khố Fundoshi (như kiểu các Sumo thường mặc khi thi đấu).

Lễ diễu hành diễn trong suốt nhiều giờ liền trước sự chứng kiến của đông đảo người tham quan. Người ta sẽ rước kiệu đi từ đền ra sông rồi đánh một vòng lớn trở lại đền.

Những cuộc thi chịu lạnh cũng là một phần độc đáo của buổi lễ. Người ta cho rằng việc đắm mình trong làn nước mùa đông sẽ rèn luyện sức chịu đựng và có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

 

Đêm đến là lúc họ cùng hát hò và tham gia những trò chơi bên lửa. Người ta thường dựng dàn giáo, đốt lửa rồi múa hát với nhau.

Qua suốt 8 tiếng đồng hồ với nhiệt độ trung bình 9-100C (đêm có khi chỉ còn 20C), đủ để thấy người Nhật có sức chịu đựng tốt thế nào, và qua những lễ hội thế này, có thể hiểu người Nhật ngoài khả năng làm việc đáng ngưỡng mộ, họ còn có một sức khỏe vàng và một niềm tín ngưỡng to lớn.

Tuy lễ hội thu hút rất đông sự quan tâm của du khách và cả người Nhật nhưng cũng có một số ít ý kiến rằng nó gây hại cho sức khỏe của những ai không thật sự khỏe mạnh.

Sakura Ichihara

Lễ hội “thử nghiệm cái chết” ở Nhật Bản

Lễ hội Torinoichi (酉の市) – lễ hội gà trống

Lễ Tiết Phân – Lễ hội xua đuổi ma quỷ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: