Tsukasa: Con đường nghệ thuật của một trùm Mafia khét tiếng

Bạn có tưởng tưởng ra: Một ông trùm khét tiếng trong lịch sử băng nhóm Yakuza, người bành trướng thế lực khắp Châu Á với tiền án 19 năm tù lại từng khởi đầu với ước mơ đơn sơ như bao đứa trẻ khác.

Tsukasa, một anh chàng quê mùa từ vùng biển nghèo, bị khinh rẻ bởi giấc mơ làm ca sĩ, đã phải trải qua những gì để trở thành một Yakuza thứ thiệt?

Trong nội bộ Yakuza, quyền lực tối cao do một người nắm giữ, kế đến là các thuộc hạ trung thành với cấp bậc khác nhau theo hình kim tự tháp từ trên xuống dưới.

( Ảnh nguồn Soha) 

Băng nhóm Yakuza Oyabun Kobun (Oyabun- vai trò người cha, Kobun- vai trò người con) có một tôn chỉ xuyên suốt, các thành viên phải liên kết khăng khít với nhau, hỗ trợ lẫn nhau như gia đình, và quan trọng hơn hết, phải luôn trung thành.

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, số người gia nhập vào mafia mỗi ngày một đông. Theo Baomoi.com, với con số 184.000, số thành viên của Yakuza đông hơn cả quân đội Nhật Bản.

Sau khi vượt qua thử thách bằng trí thông minh và sự gan dạ, các thành viên mới sẽ tổ chức lễ kếp nạp bằng cách cắt máu ăn thề và xăm mình.

Giai đoạn đau đớn nhất là xăm mình, họ phải trải qua hàng trăm giờ đau đớn để hình xăm phủ kín toàn bộ cơ thể, đây cũng là ký hiệu phân biệt nguồn gốc địa phương của Yakuza.

( Ảnh nguồn Soha)

Sau khi được kết nạp vào Yakuza, đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn được sống cuộc đời bình thường của mình nữa.

Các Yakuza nếu phạm phải sai lầm sẽ bị chặt tay. Trong lần phạm lỗi đầu tiên phải tự mình chặt một ngón tay út bên bàn tay thuận. Lần phạm lỗi tiếp theo sẽ bị chặt lần lượt cả 2 bàn tay.

Chính vì vậy, trước đây phần lớn các Yakuza thường có những bàn tay không nguyên vẹn.

Kenichi Sinoda, ông trùm khét tiếng Mafia cũng phải trải qua những chuỗi ngày như vậy.

Kenichi Sinoda ( tên của ông trùm Shinobu Tsukasa) sinh ngày 15.1.1942 tại thành phố Oita, thuộc đảo Kyushu của Nhật Bản.

Trải qua tuổi thơ khá êm đềm bên cảng cá, ông bị mê hoặc bởi những âm thanh du dương của điệu nhạc, cũng chính từ đây niềm đam mê âm nhạc của ông bắt đầu.

Trong cuốn Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat In Japan của Jake Adelstein, sách về thế giới ngầm Nhật Bản có trích đoạn ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của Shinoda là được trở thành ca sĩ.

Tình yêu này vẫn luôn theo ông trong suốt cuộc đời làm Yakuza.

Ảnh nguồn Soha

Trong quá trình tạo dựng lực lượng mới cho riêng mình và bành trướng ra khắp Châu Á, Tsukasa vẫn luôn sáng tác âm nhạc và lưu truyền chúng trong nội bộ.

Giữa cuộc đời đau thương đầy bạo lực của một Yakuza, có một tâm hồn nghệ sĩ vẫn không ngừng thổn thức với trái tim yêu nghệ thuật. Phải chăng đó là vị thiên sứ sống ở nơi không phải thiên đường cho mình. Dẫu sao đó cũng là cuộc đời mà Kenichi Shinoda đã chọn.

Khi về già, thay vì sống an hưởng trên đống tiền và quyền lực từ sự nghiệp, Tsukasa lại quyết định trở thành một nhà hoạt động xã hội.

Ông làm điều đó để xoa dịu dư luận xã hội chăng? Hay để xoa dịu những đau thương của một băng nhóm giết thuê, bảo kê, hay những Samurai hoạt động vì tiền.

 Ông luôn ăn mặc giống thần tưởng của mình là Frank Sinatra

( Nguồn daicathay)

Không thể tưởng tượng ra một ông trùm khét tiếng lại có Website riêng để đăng tải các bài hát do mình tự sáng tác. Đồng thời vị xã hội đen ấy thường xuyên tham gia hoạt động tuyên truyền chống ma tuý và chất kích thích.

Ông thường xuyên sáng tác các bài hát dành tặng cho đàn em. Mọi thành viên trong băng đảng đều yêu mến giọng hát của vị thũ lĩnh.

( Nguồn daicathay )

Ông còn được biết tới như một nhà cải cách trong nhóm Yakuza với những tư tưởng, nguyên tắc của riêng mình.

Một con người đa tài và có ước mơ lớn. Một trùm Mafia có tố chất của một nhà quản lý có tầm nhìn, một nhà hoạt động và cả một người nghệ sĩ.

Nếu ngày đó, Tsukasa không chọn con đường của một Yakuza thì cuộc đời của Kenichi Shinoda sẽ như thế  nào?

Midori ( tổng hợp)

Mafia Nhật Bản

Người phụ nữ giúp cựu mafia Nhật nối ngón tay bị chặt với phương châm làm việc “sắt đá” khiến giang hồ bái phục

Top 10 món ăn trưa tại trường học ở Nhật Bản mà người lớn nhớ nhất

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: