Quái vật nào “đánh bại” vị Phật lớn thứ ba trên thế giới trong truyền thuyết?

Nhật Bản là nơi tôn giáo “chung sống” hòa hợp lẫn nhau. Trong đó, đạo Phật chiếm đa số trong cả nước. Chùa chiền và tượng Phật với dáng vẻ nguy nga đồ sộ được xây dựng ở khắp nơi. Ở tỉnh Ibaraki, có một vị Phật khổng lồ toạ lạc với tên gọi Ushiku Daibutsu (Phật lớn)

Nguồn jalan.net

Theo lời đồn, bức tượng lớn đến nỗi bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình của Phật từ vị trí rất xa vì độ cao lên tới 120 mét. Bức tượng được làm bằng Đồng tốt nhất thế giới, có trọng lượng 4.000 tấn và xếp vào sách Kỷ lục Guinness là bức tượng lớn thứ ba trên thế giới.

Có vẻ như các số liệu trên không đủ để bạn có thể hình dung ra sự “vĩ đại” của bức tượng. Hôm nay, Japo sẽ “đem” nó lần lượt so sánh với những công trình nổi tiếng khác trên thế giới thông qua bức ảnh dưới đây:

Với bạn, có thể 120 mét tương đương với một tòa nhà, nhưng bức tượng này có thể cao hơn thế ?

So sánh với biểu tượng nổi tiếng của New York là Tượng đài Tự do có độ cao 90 mét tính luôn cả phần bệ.

Nguồn mag.japaaan

Hiển nhiên, tượng nữ thần này lớn hơn cả khung hình siêu nhân Evangelion, nhân vật Anime mang tên Neon Genesis Evangelion được xếp vào tốp 10 những Anime hay nhất mọi thời đại có chiều cao 80 mét.
Ultraman, một chiến binh vũ trụ trong Anime càng trở nên bé nhỏ khi đứng cạnh nhân vật Evangelion một trong tốp 10 Anime hay nhất mọi thời đại.

Gudam, nhân vật trong Anime với tên gọi “Kidō Senshi Gandamu” lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Cuối cùng,  bức tượng Phật khổng lồ tỉnh Nara trở nên “mờ nhạt” trước khung mô hình của các siêu anh hùng.

Giờ đây, bạn đã có thể hình dung ra sự đồ sộ của bức tượng Ushiku Daibutsu này rồi đấy. Bức tượng có kích thước “vô đối” này không gì có thể sánh bằng sao?

Bạn sẽ có lời giải khi liên tưởng đến con quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản trong bộ phim Godzilla sản xuất vào năm 1954. Chỉ duy nhất loài khủng long Godzilla là có thể “đọ sức” với bức tượng này.

Nguồn netatama

Theo nội dung của phim, loài khủng long đột biến này có thể tàn phá cả một thành phố Tokyo của Nhật. Chẳng may loài Godzilla này tồn tại ngoài thực tế thì thật khủng khiếp đến dường nào. Rất may, thân hình khổng lồ hiện tại là bức tượng Phật đứng uy nghi, đường bệ này.

Cũng may mắn cho những ai sinh sống ở tỉnh Ibaraki không phải ở Tokyo nữa. Để du lịch đến đây, bạn có thể bắt xe lửa JR Joban Line (Jyuban) cách ga xe lửa Ushiku (Uki Eki) 25 phút chạy xe.
Bạn có muốn tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng khổng lồ này không?

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: