Nhật Bản: xuất hiện linh vật Condom, còn cái tên nào bạn chưa biết?

Người Nhật cuồng Linh vật đến độ, tất cả mọi thứ, từ nhà tù ẩm thấp đến những vấn đề nhạy cảm như “an toàn tình dục” cũng cần một biểu tượng đại diện. Nhật có hàng ngàn linh vật, từ biểu cảm dễ thương đến hài hước và thậm chí đáng sợ.

Hẳn bạn đã biết một số linh vật phổ biến như Hello Kitty hay Pokemon? bài viết dưới sẽ cung cấp thêm cho danh sách dài dằng dặc của bạn năm cái tên linh vật mới lạ và “địa hạt” hoạt động của chúng nhé.

Chắc chắn, sẽ mang lại cho bạn nhiều tiếng cười.

Funassyi: quả lê cổ tích

Đây là linh vật có hình dạng quả lê màu vàng chanh. Là đại diện của thành phố Funabashi, thuộc tỉnh Chiba, cách Tokyo 20 Km về phía Đông. Funassyi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp với đối thủ cạnh tranh là Kumamon.

Nhân vật mũm mĩm này thường xuyên xuất hiện ở các cuộc họp báo và truyền thông, ngay cả ở New York. Ấn tượng của linh vật này trong lòng người xem là những màn la hét, nhảy múa có phần bạo lực.

Katakkuri-chan: linh vật tại nhà tù

Bạn nghĩ rằng, nhà tù tại sao lại có sự hiện diện của linh vật?, nhưng điều đó tồn tại ở Nhật Bản. Nhà tù Asahikawa  của Hokkaido đã chọn Katakkuri-chan để làm dịu đi vẻ tối tăm và cô lập của nó. Đồng thời, muốn gửi gắm một thông điệp, rằng nhà tù không “lạnh lẽo” như nhiều người lầm tưởng, mong muốn mọi người hãy dang rộng vòng tay đón nhận tù nhân hồi tâm.

Linh vật này cao gần hai mét, có một bông hoa tím trên đầu và sẵn sàng tươi cười trong trang phục khi nam, khi nữ. Tên và hoa cài đầu được lấy cảm hứng từ màu tím của Katakuri – một loài hoa mọc trên núi gần nhà tù và thường nở vào thời điểm sau tuyết tan mùa Đông.

Jimmy Hattori: linh vật tình dục an toàn

Linh vật này được tạo ra nhằm thúc đẩy vấn đề tình dục an toàn ở Nhật Bản. Với hình hài là một chiếc Bao cao su màu hồng đội trên đầu.

Ngoài ra, linh vật này còn có người anh em Com – chan, nhưng thêm hàng lông mày, xuất hiện ở trung tâm phòng chống AIDS của Yokohama, gần Tokyo.

Ororon Robo Mebius

Áp lực ngân sách buộc một số địa phương cắt giảm linh vật đại diện cho cộng đồng, nhưng một thị trấn xa xôi của Rumoi ở Hokkaido đã có một quyết định đơn giản để đối phó với tình hình trên đó là tạo ra một đại diện được tổng hoà từ tám linh vật khác nhau.

Ororon Robo Mebius – giống một hình người khổng lồ như Robot, có chân tay, khuôn mặt và cơ thể được ghép từ đại diện của tám vùng khác nhau.

Meron-kuma

Nếu bạn nghĩ tất cả mọi linh vật đều dễ gần và đáng yêu thì đó là một sai lầm. Meron-kuma đến từ Yubari của Hokkaido với quả dưa lưới trên đầu một con gấu, với bộ răng sắc nhọn và những tiếng gầm gừ sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó của bạn.

Mặc dù vậy, những chi tiết trên lại thu hút lũ trẻ, chúng thích chụp hình với Meron-kuma.

Ở Nhật, dường như Yuru-kyara đã trở thành một nét văn hoá đặc trưng. Nên nếu họ tiếp tục tạo ra các đại diện cho bất kỳ một điều gì đó mà theo cá nhân bạn là ngớ ngẩn thì cũng đừng bất ngờ nhé. Vì với người bản địa, mục đích của mỗi đại diện ra đời đều mang lại ý nghĩa hết sức lớn lao đấy.

TZ

Muôn kiểu hoạn nạn của linh vật, nỗi khổ không ai hay

Bí ẩn về linh vật giám hộ của Okinawa Những điều bạn chưa biết

Câu chuyện về một linh vật, Bạn có muốn biết Ponyo của Ghibli thực chất là con gì?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: