Được giúp đỡ, cụ bà 93 tuổi đã tặng trạm cứu hoả địa phương món quà đặc biệt

Khi bạn bị ốm hoặc gặp nguy hiểm nhưng được hệ thống cứu thương cũng như các ý bác sĩ tận tình cứu giúp một cách kịp thời, nhiệt tình nhất. Hẳn bạn sẽ rất biết ơn. Nhưng tuỳ theo điều kiện mỗi người để thể hiện sự biết ơn đó, một người phụ nữ ở Nhật Bản đã cảm ơn những người giúp đỡ mình theo một cách đặc biệt nhất.

Một phụ nữ lớn tuổi ở quận Nara, Nhật Bản bị ốm và xe cứu thương có mặt kịp thời nhằm giành lại sự sống cho bà. Để thể hiện sự biết ơn của mình, bà đã quyết định tặng một chiếc xe cứu thương mới cho trạm cứu hoả địa phương. Vấn đề, đó không phải là một chiếc xe bình thường, đó là mô hình mới, chất lượng hàng đầu với trị giá 2,7 triệu Yên.

Cụ bà Fukuko Kitamuro 93 tuổi, đã tặng chiếc xe cứu thương tân tiến đến trạm cứu hoả của thị trấn Yoshino, như một sự thành tâm gửi đến nơi này đã giúp đỡ khi bà gặp nguy hiểm.

Chiếc xe đặc biệt này có động cơ 2.600cc, nội thất lớn hơn xe thông thường, được trang bị máy thở cũng như các thiệt bị tân tiến khác giúp nhân viên y tế thực hiện thao tác sơ cứu người bệnh trên đường đến bệnh viện.

Được biết, hệ thống phòng chữa cháy ở thị trấn Yoshino đã có một số xe cứu thương nhưng chúng không tân tiến như mô hình của bà Kitamuro gửi tặng. Tất nhiên, với món quà của người phụ nữ hào phóng này, chính quyền địa phương rất cảm ơn bà.

Người đứng đầu chính quyền cũng thay mặt trạm cứu hoả nói riêng và cư dân thị trấn nói chung gửi đến bà lời cảm ơn chân thành. Bởi xét ra, nó không chỉ giúp nhân viên làm việc thuận tiện, nhanh chóng mà còn có thể giúp người dân gặp nguy hiểm một cách kịp thời nhất.

Cụ bà Fukuko Kitamuro nhận không ít lời khen ngợi của mọi người:

Một người già có lòng tốt”

“Tôi muốn được như bà ấy”

“Thật tuyệt vời khi tài sản của bà ấy được sử dụng hữu ích”

” Bà ấy thật tốt bụng, mong bà sẽ sống lâu hơn nữa”

Sự sống rõ ràng rất quý giá. Và ngay khi cận kề nguy hiểm  thì lại càng trân trọng điều này nhiều hơn, mọi người hẳn đều biết. Vậy nên, khi mình có được may mắn, và biết nghĩ đến mọi người thì hạnh phúc sẽ vẹn tròn hơn.

Có thể đại đa số sẽ cho rằng, cụ bà 93 tuổi trên có điều kiện dư giả mới thực hiện được điều đó. Sẽ đồng ý với quan điểm của bạn, nhưng thiết nghĩ, biết cảm ơn và nghĩ cho mọi người thì không cần phải làm điều lớn lao. Mọi thứ xuất phát từ thành tâm, bạn chỉ cần sống tốt, làm việc thiện mỗi ngày là bạn đã thực sự được khen ngợi rồi đấy.

Tham khảo: japanese

TZ

Sống ảo chất như cụ bà 83 tuổi sở hữu gần 90 nghìn lượt theo dõi Twitter

Kỹ năng chụp ảnh hơn cả đỉnh của cụ bà 90 tuổi Nhật Bản khiến bạn phải giật mình xấu hổ

Câu chuyện Nhật cảm động về cụ bà cô đơn và hai chú mèo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: